
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
Only once in Matthew’s Gospel did Jesus characterize someone as having great faith. It wasn’t Peter, who professed Jesus as “the Messiah, the Son of the living God” (Matthew 16:16). Nor was it Joseph, who obeyed an angel and took Mary as his wife (1:24). No, Jesus reserved this term for an unnamed gentile woman who wouldn’t take no for an answer. Jesus was in the territory of Tyre and Sidon when he met this woman. These cities, located south of modern-day Beirut, Lebanon, were the foremost Mediterranean seaports at the time. Evidently, the news of Jesus’ miracles had traveled far beyond the borders of Israel, because this Canaanite mother was determined to approach Jesus personally on behalf of her tormented daughter. This mother’s strong faith stands in stark contrast to the inflexibility of the scribes and Pharisees. They had interrogated Jesus and his disciples about the fact that they didn’t wash their hands before eating (Matthew 15:2). They had standards that Jesus had to meet before they would believe. Conversely, the Canaanite woman was eager to believe. She was hoping that Jesus would be accommodating toward her despite her religious status. Even when he initially rebuked her, she persisted. Rather than being offended, she remained open. She believed he had the power and the willingness to work a miracle. As a result, she, a Gentile, experienced his love and power: her daughter “was healed from that hour” (Matthew 15:28). This woman’s trust endeared her to Jesus—and to readers of Matthew’s Gospel ever since. Just as Jesus commended her faith, he welcomes all of us when we come to him with humble faith. He wants to shower his healing and “mercy upon all” (Romans 11:32). So if you hesitate to bring your needs to Jesus—or to return to the sacraments after time away—let this mother’s faith strengthen yours! “Jesus, I believe in you!” |
Chỉ một lần duy nhất trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, Đức Giêsu đã khen một người là có lòng tin mạnh mẽ. Đó không phải là Phêrô, người đã tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Cũng không phải Thánh Giuse, người đã vâng lời sứ thần và đón Maria về làm vợ mình (x. Mt 1,24). Không, Chúa Giêsu đã dành lời khen ấy cho một người phụ nữ dân ngoại vô danh, người nhất quyết không từ bỏ khi chưa được nhận lời. Khi Đức Giêsu đang ở vùng Tia và Xiđôn thì gặp người phụ nữ này. Hai thành phố này, nằm về phía nam của Beirut, Libăng ngày nay, vào thời bấy giờ là những hải cảng quan trọng bậc nhất bên bờ Địa Trung Hải. Rõ ràng, tin tức về những phép lạ của Đức Giêsu đã lan truyền vượt ra ngoài biên giới Israel, vì thế người mẹ xứ Canaan này quyết tâm đích thân đến gặp Người để cầu xin cho cô con gái đang bị quỷ hành hạ. Đức tin kiên vững của người mẹ ấy trái ngược hoàn toàn với thái độ cứng nhắc của các kinh sư và người Pharisêu. Họ đã chất vấn Đức Giêsu và các môn đệ vì các ông không rửa tay trước khi ăn (x. Mt 15,2). Họ đòi Đức Giêsu phải đáp ứng những tiêu chuẩn do chính họ đặt ra thì mới chịu tin vào Người. Trái lại, người phụ nữ Canaan đã sẵn sàng tin. Bà hy vọng Đức Giêsu sẽ đoái thương mình, dù bà là người dân ngoại. Ngay cả khi thoạt đầu Người có vẻ khiển trách, từ chối, bà vẫn kiên trì nài xin. Thay vì tự ái bỏ cuộc vì bị xúc phạm, bà vẫn giữ lòng cởi mở. Bà tin rằng Đức Giêsu không chỉ có quyền năng, mà còn sẵn lòng thực hiện phép lạ cho mình. Kết quả, dù là một người dân ngoại, bà đã được cảm nghiệm tình yêu và quyền năng của Người: “Từ giờ đó, con gái bà được khỏi” (Mt 15,28). Lòng tin của người phụ nữ này đã khiến bà được Đức Giêsu yêu mến – và từ đó đến nay bà cũng được các độc giả Tin Mừng theo thánh Mátthêu yêu mến. Cũng như Đức Giêsu đã khen ngợi lòng tin của bà, Người cũng đón nhận tất cả chúng ta khi chúng ta đến với Người bằng một đức tin khiêm nhường. Người muốn ban ơn chữa lành và “xót thương mọi người” (Rm 11,32). Vì thế, nếu bạn còn do dự dâng những nhu cầu của mình lên Đức Giêsu, hoặc ngần ngại trở về lãnh nhận các bí tích sau một thời gian xa cách, thì xin cho lòng tin của người mẹ này củng cố, nâng đỡ đức tin của bạn! “Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa”. |