30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 14

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười bốn của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 14: Ngày 14/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu chấp nhận bị sỉ nhục vì yêu”
Vì đã từng nghe Đức Giêsu tuyên bố “Ta là Vua”, nên giờ đây, quân lính thừa dịp để nhạo báng vị vua không ngai này, hay nói đúng hơn, ngai của Ngài là gỗ giá người ta chuẩn bị treo Ngài lên, và vương miện của Ngài là những vòng gai nhọn sắc không chỉ đâm vào đầu óc mà còn xoáy tận tim gan…những hình phạt kinh sợ và man rợ, có thể dẫn đến chết người dù chưa thực sự bị hành hình. Đức Giêsu âm thầm chấp nhận vì yêu, bởi Ngài biết Ngài đang sống ngược với quan điểm của nhiều người, khi không dùng quyền bính để phục vụ cho mình, phe nhóm mình, phô trương thân thế và sự nghiệp mình. Đó chính là vị vua của Tình Yêu, vua hiến mình, trở thành bạn hữu của nhân loại và chết vì nhân loại. Chỉ những ai yêu thương mới có thể hiểu và đón nhận Ngài, ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Ngài.

Lạy Mẹ Maria, nhìn Chúa bị hành hình trong đau đớn tủi nhục, trái tim Mẹ đã nhiều lần rướm máu; nhưng Mẹ hiệp thông với Chúa để cứu rỗi nhân loại. Xin Mẹ giúp chúng con có được tâm tình như Mẹ, biết thinh lặng chiêm ngắm Chúa, để có thể nghe được tiếng nói của Tình Yêu và đủ can đảm đi vào con đường tình yêu mà Chúa mời gọi.
Cùng với mọi người trên thế giới, con dâng Mẹ chục kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa thương đến những anh chị em đang đau khổ vì cái nhìn kỳ thị của những người xung quanh, bị hiểu lầm, bị kết án oan sai, bị đối xử bất công; những người đã yêu thương hết tình mà vẫn bị phản bội, bị ngược đãi; những người dám sống chân lý dù phải đi ngược lại với số đông; những người yếu thế không có tiếng nói mà vẫn bị bạo hành, đe dọa, tổn thương tâm lý và tinh thần… xin cho họ cảm nhận được tình yêu và sự nâng đỡ từ Đấng đã từng chịu đau khổ như họ và cho họ. Amen.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ ba mùa Thương: Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bắng lòng.

Tâm niệm: “Nếu anh chị em lần hạt Mân Côi hằng ngày, với tinh thần đức tin và lòng yêu mến, Đức Mẹ chắc chắn sẽ dẫn anh chị em tiến xa trên con đường theo Con của Mẹ”. (Thánh Jose Maria Escriva)

Comments are closed.

phone-icon