Khúc ruột mẹ

0

Sr. Agnes Hoàng Thị Hoà, OP

Hằng năm vào dịp mùa dâng hiến, Mẹ Hội dòng “hạ sinh” thêm những người con của từng thế hệ. Năm nay Mẹ Hội dòng mừng sinh nhật 75 tuổi. Và cũng không quá khó hiểu khi liên tưởng tới “khúc ruột Mẹ” (dĩ nhiên được hiểu theo nghĩa bóng) cũng mừng sinh nhật. Bởi lẽ, “khúc ruột Mẹ” theo ngôn ngữ của người Việt Nam thường được giải thích là hình ảnh ẩn dụ chỉ đứa con hoặc tình cảm ruột thịt, máu mủ vô cùng thiêng liêng, gắn bó sâu nặng không thể tách rời mà người Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra. Có những khoảnh khắc trong đời, người con sơ sinh chỉ cảm nhận được mọi thứ chung quanh mình đã thật chỉnh chu, thật ấm áp và vô cùng đáng nhớ. Đó chính là hiện tượng vi diệu của ngày tuyên khấn lần đầu, ngày được sinh ra, ngày được gọi tên, ngày được trở thành một nữ tu đích thực của Chúa và Hội dòng.

Năm nay, tuổi đời Mẹ Hội dòng ghi dấu tròn 75 năm, một chặng đường đủ dài để hạ sinh từng lớp lớp người con thế hệ. Linh thiêng lắm Mẹ đứt từng khúc ruột: 60 năm, 50 năm, 25 năm khấn dòng, cũng như Vĩnh khấn và Tiên khấn. Mẹ đã cống hiến trí tuệ, sức lực và cả tuổi xuân cho sứ vụ cao cả này. Một sự hi sinh lặng lẽ, một dấu ấn sâu đậm không hề nhỏ trong những đại lễ mừng sinh nhật năm nay.

1. Người con mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng (1966 – 2026)

Năm 2026 Mẹ Hội dòng vừa tròn 75 tuổi, Mẹ có những người con mừng Kim Khánh Khấn dòng, những người con gần như ở “khúc ruột đầu” của Mẹ, đã cùng Mẹ gánh vác giang san. Mẹ đã thực tập cho trải nghiệm chức năng làm Mẹ qua những mùa chinh chiến, đã từng phấn đấu qua từng bước thăng trầm của lịch sử. Những người con này đã cùng với Mẹ ráo riết gìn giữ tinh thần Hội dòng, kiên định sống theo linh đạo Đa Minh. Con rất hiểu niềm khát ước của Mẹ, là từng người con phải thấm nhuần linh đạo Đa Minh qua căn tính và phong cách sống của mình. Bởi lẽ người con nào cũng mang giòng máu Mẹ, nên điều đó đồng nghĩa với sự hiện hữu có tố chất Đa Minh trên mọi nẻo đường sứ vụ. Mẹ và con luôn trung kiên tuân hành di ngôn của Cha Thánh Đa Minh: “Các con hãy có đức ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo.”   

Quý tử của Mẹ năm nay mừng sinh nhật lần thứ 60 trong đời dâng hiến, dù đã cao niên nhưng con của Mẹ vẫn còn đồng trách nhiệm với Mẹ, tiếp tục gánh vác sứ vụ Mẹ trao theo bài sai sứ mệnh hằng năm. Rồi cũng đến lúc những người con “khúc ruột đầu” của Mẹ sẽ cất tiếng ca: “Mẹ ơi, con đã già rồi…” Tuy vậy, con vẫn kiên cường với Mẹ “già đời chiến đấu”. Con vẫn bên Mẹ, đứng vững trên đôi chân của mình trong vai trò là người giữ lửa cho Hội dòng. Mẹ và con đã vượt qua giông bão, nắng hạn … để “khúc ruột Mẹ” được bình yên khi phải đối phó lúc trái nắng trở trời, lúc trĩu nặng gió sương, lúc không thiếu những nỗi đau rưng rức… Thế sự thăng trầm đã cho con thấm hiểu thế nào là “Ruột đau chín chiều” của Mẹ. Nhưng trong mọi sự, con được sinh ra lớn mạnh, bình an nhờ vào đức tin mạnh mẽ của Mẹ: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Và tôi được ở đền Người, những ngày tháng những năm dài triền miên.” (Tv 23,6)

Con còn nhớ mãi, khi vừa sinh con ra, con đã được đón nhận ngọn gió của Chúa Thánh Thần qua Công đồng Vaticanô II. Con hình dung ra niềm vui rạng rỡ của Mẹ lúc đó: Khi sinh con người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian.” (Ga 16, 21-22). Có thể nói, nơi nôi ấm ngày ấy, “khúc ruột đầu” của Mẹ được nghe lời Mẹ ru qua toàn bộ giáo huấn phong phú lớn lao của Công đồng Vaticanô II, với cung cách mới mẻ và đầy sức thuyết phục. Được ngụp lặn trong hồng ân của Công đồng, “khúc ruột Mẹ” ngày càng lớn mạnh trong nguồn ân sủng Chúa: “Ta dẫn dắt họ bằng dây nhân ái, bằng những mối dây yêu thương; đối với họ, ta như người nâng đứa trẻ nhỏ lên má và cúi xuống cho chúng ăn.” (Hs 11, 4)

Cho đến bây giờ, con vẫn còn choáng ngợp về ngày sinh nhật hồng ân ấy. Con như một quý tử được sinh ra trong một đại gia, nơi có nhiều nguồn tiềm lực gia thế khủng về tinh thần, văn hóa và vật chất. Nhờ đó, Mẹ đã sớm nuôi dạy con qua Đại Hội Đồng Canh Tân (Tổng Hội đặc biệt). Bây giờ con đã hiểu vì sao con được diễm phúc sinh ra vào thời điểm này. Cho đến bây giờ con vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của Mẹ khi khai mở Đại Hội Đồng Canh Tân là Đại Hội đồng có tên gọi đặc biệt, theo sát những đổi mới của Công đồng Vaticanô II về đời sống tu trì để đưa Hội dòng vào luồng khí mới này. Ngưỡng mộ quá, chính từ Đại Hội đồng Canh tân, Hội dòng được chuyển mình đổi mới về nhiều phương diện dựa trên những giáo huấn của Công đồng Vaticanô II. Và cũng từ đây, đã khai sinh Học viện Thánh Tôma, mở ra một con đường phát triển mới, nhất là cho các nữ tu trẻ của Hội dòng. Đây là Đại Hội đồng quan trọng nhất và có thời lượng làm việc dài nhất của Hội dòng. Đại Hội đồng chia thành 2 đợt:

Đợt I từ ngày 02/02/1969 tới ngày 03/3/1969, có 41 phiên họp.
Đợt II từ ngày 17/5/1969 đến ngày 13/6/1969, với 70 phiên họp.

Kết thúc Đại Hội đồng, đã có các văn kiện chính thức được công bố có giá trị như Công Vụ Tổng hội hiện nay của Hội dòng:
1. Bản dịch mới Quy luật Thánh Augutinh.
2. Hiến Pháp mới: 435 số.
3. Chỉ Nam mới: 305 số.
4. Tục lệ mới: 133 số.
5. Lễ Nghi mới tức lễ nghi cũ đã được đơn giản hóa).
6. Một quyển biên bản đầy đủ các việc Đại Hội đồng đã làm từ ngày 02/02 đến ngày 13/6/1969.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Cha Thánh Đa Minh, Thánh Nữ Tiến sĩ Catarina Siena và các Thánh đã ban cho Đại Hội đồng Canh tân được bình an và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp theo chỉ dẫn của Công đồng Vaticanô II. Cám ơn Mẹ đã yêu thương dưỡng dục con, để con được lớn lên trong suối nguồn ân sủng cho đến ngày hôm nay.

2. Người con mừng Kim Khánh Khấn Dòng (1976 – 2026)

Ngày con chào đời, Mẹ vẫn còn xuân trẻ (25 tuổi). Con sinh ra, lớn lên khỏe mạnh và tràn đầy nội lực. Điều này được thử nghiệm qua biến cố 1975. Có thể nói đây là những “người con sống sót” của lịch sử Hội dòng và Chúa đã dủ tình xót thương, ở lại với Mẹ, để với ơn Chúa, Mẹ kiên cường nuôi dưỡng con trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Khúc ruột Mẹ hẳn là quặn đau da diết, khi sinh con ra trong thời điểm bấp bênh này. Liệu con có sống được trong khúc quanh lịch sử này không? Liệu những tai hoạ ập tới đe doạ sự sinh tồn của gia đình, có bóp chết người con mới sinh hạ không? Thật là đỉnh điểm của một thử thách quá lớn đối với Mẹ. Qua cầu nguyện và biện phân, Mẹ nhất định sinh con trong thời điểm có nhiều nguy cơ nhất tới sinh mạng người con. Mặc dầu tình thế chính trị của đất nước Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và căng thẳng vì chiến tranh, vì thay đổi chính thể… Mẹ vẫn bình tâm kiên định với quyết định sinh con. Tiếc rằng biến cố lịch sử trọng đại 30/4/1975, Mẹ đã phải phân tán chị em về gia đình. Và rồi, chuyện phải đến đã đến… những đe doạ đến sinh mạng người con cũng ập tới và đã có những lúc cấp cứu cả Mẹ và con…

Vừa mới chào đời, Mẹ đã dạy con sống tinh thần của Thánh Phaolô: “Chúng tôi bị chèn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp; hoang mang nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang trong mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi…cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại. Dù con người bên trong của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.” (2 Cr 4, 8 -10.16)

Nhìn ngắm “khúc ruột Mẹ” lúc này, Mẹ đã phân tâm tự hỏi: không biết là sẽ khai sinh hay khai tử đây? Lật ngược trang lịch sử, con ngỡ ngàng chiêm ngắm Mẹ rất quả cảm bước qua một khúc quanh lịch sử thật rợn rùng khiếp đảm… Con đọc được ưu tư của Mẹ, biết làm sao đây? Nhân sự ly tán, kinh tế kiệt quệ, nơi ở bấp bênh… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc e rằng không thể nghĩ tới chuyện hạ sinh những thế hệ người con tiếp nối? Con còn nhớ mãi, được hạ sinh và mừng sinh nhật trong một bối cảnh mà chỉ có đức tin của Mẹ mới lý giải được mọi sự. “Khúc ruột Mẹ” có thể vì thế mà bị èo uột không? Câu trả lời của thực tế là có, vì những năm dài kế tiếp Mẹ đã không thể sinh hạ những người em trong một khoảng thời gian nguy kịch nhất định… Nhưng niềm tin mách bảo: Đây không phải là một sự khép lại trong lặng lẽ nhưng là sự chuyển tiếp sau một hành trình phục vụ bền bỉ, với sức chịu đựng dẻo dai và lòng quả cảm kiên định của Mẹ, nhờ sức mạnh của Chúa nơi Mẹ.

Cảm ơn Mẹ đã để lại trong con ký ức đẹp nhân ngày sinh nhật 50 năm hồng phúc. Để con được sống lại một hồi ký yêu thương, được Mẹ luôn đứng mũi chịu sào làm thuẫn đỡ khiên che, để con luôn được gìn giữ chở che theo năm tháng. Con yêu Mẹ nhiều, như thuở còn nằm nôi, cho dù năm nay con đã bước vào tuổi 50 viên mãn, con vẫn trở về bên Mẹ, ngoan thảo và vâng lời Mẹ trong hành trình còn lại như một trẻ thơ.  

3. Người con mừng Ngân Khánh Khấn Dòng (2001 – 2026)

Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, trong độ tuổi trung niên, Mẹ đã sinh ra những người con của thời đại. Được sinh ra trong một thế giới trên đà phát triển, hẳn điều Mẹ mong ước là người con của Mẹ cũng phải có đủ khả năng thích ứng và thích nghi với đời tu Đa Minh hiện đại. Một linh đạo Đa Minh vừa rất cố cựu vừa rất tân kỳ hẳn luôn được tỏa sáng, vang xa trên toàn thế giới. “Khúc ruột Mẹ” lúc này bình yên hơn, ổn định hơn, vui trẻ hơn cho dẫu bên cạnh đó vẫn còn những lo lắng có thể hình dung ra được những nguy cơ báo trước và những ưu tư tiềm ẩn trong dự phóng. Mẹ ơi! Thương lắm “khúc ruột Mẹ”. Cho dẫu giòng đời có chênh chao, thuyền đời có tròng trành, Mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững vàng cho đoàn con thơ dại.

Tạ ơn Chúa, con được sinh ra vào thời điểm mà gia đình mình tương đối khá đủ điều kiện. Con sinh ra trong tấm hình hài khỏe mạnh, nhờ những dưỡng chất tốt trong thời Mẹ cưu mang. Con có trái tim mang nhịp đập đều đặn theo nhịp của Thánh Tâm Chúa Giêsu để thu thập và chuyển vận máu giàu oxy Thần Khí tới các bộ phận của cơ thể nhằm duy trì sự sống. Con có hai lá phổi luôn dung nạp khí chất từ Lời Chúa và Thánh Thể để con được sống và sống dồi dào. Con có tứ chi cường tráng. Đôi chân con vững bước theo đôi chân của Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường sứ vụ. Đôi tay con rộng đủ để ôm lấy những con người mà Chúa “chạnh lòng thương.” Con có đôi mắt sáng để nhận ra Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Con có đôi tai thính để chọn nghe duy điều Chúa dạy trong Lời Chúa, Giáo huấn của Giáo Hội và luật Dòng. Mẹ đã từng chiêm ngắm con thật kỹ trong ngày con chào đời: này là chiếc mũi cao xinh đẹp, để con hít thở Thần Khí. Này là chiếc miệng chúm chím, luôn khoe nụ cười tỏa nắng trong lúc con rao giảng Lời Chúa và chia sẻ những điều hữu ích cho tha nhân. Tạ ơn Chúa, con còn có một chiếc đầu thông minh, có khả năng hiểu sâu biết rộng về tình yêu Chúa. Nhờ đó, con được học hiểu những kiến thức tự nhiên và cả những mầu nhiệm siêu nhiên nhờ ơn Chúa.

Sinh ra khỏe mạnh, con được Mẹ nuôi dưỡng thật kỹ qua các Tổng hội. Khi mà con được xúc tiến sống đúng với ơn gọi Đa Minh; khi mà Mẹ lên kế hoạch cụ thể cho sứ vụ truyền giáo và đào tạo người truyền giáo qua đường hướng “Trở về với đời sống thánh hiến dưới ánh sáng Lời Chúa”. Con cảm ơn Mẹ nhiều nhiều vì con càng lớn, con càng thấy nôn nóng với sứ vụ Mẹ trao: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. ” (2 Cr 5, 14).

4. Người con mừng Vĩnh khấn (2020 – 2026)

Mẹ sinh con ra vào thời điểm rất đặc biệt, khi thế giới vừa vui mừng với các màn pháo hoa rực rỡ bừng tỏa đón chào thập kỷ với cặp số tròn trĩnh 2020, mang đến cơ hội hoàn hảo để đưa thế giới đi lên, thịnh vượng và an bình hơn. Nhưng đại dịch COVID-19 bất ngờ ập tới. Thế giới thực sự hốt hoảng bước qua một năm mới đầy biến động, khi đại dịch khống chế toàn cầu. Thật vậy, dịch bệnh cho thấy thân phận mong manh, phù du kiếp người… Điều đó đã làm cho Mẹ đau lòng khi có những người con sinh ra vào thời điểm này. Một thử thách đe dọa niềm hi vọng sống còn của con Mẹ, khi dịch bệnh có dấu hiệu kéo dài. Từ khi những người con trong gia đình Hội dòng đã có ca dương tính, Mẹ đã phải đối phó với những nguy cơ nhiễm bệnh gia tăng, với cách cách phòng chống và điều trị bệnh covid theo phương pháp cách ly đặc biệt. Có một sự xáo trộn không hề nhỏ trong truyền thống các ngày đại lễ của Hội dòng. Mẹ đã phải nghĩ tới Thánh lễ và Nghi thức Khấn dòng trong tình cảnh toàn quốc bị giãn cách xã hội vì đại dịch. Mẹ đã mạnh dạn ra quyết định để những lễ Khấn được cử hành cách sốt sắng trong phạm vi nội bộ của Nhà Mẹ, không có sự tham dự của thân nhân, bạn hữu, khách mời… thậm chí không được phát sóng trực tiếp để kết nối với người ở xa.

Mẹ luôn trấn an những người con của Mẹ hãy vững một niềm đón nhận thánh ý Chúa cách bình tâm. Cảm ơn Mẹ đã dạy cho con biết sử dụng thời gian cách ly để gia tăng đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Mẹ đã rèn luyện con biết gan lỳ trong thử thách trong tình cảnh dịch bùng phát, khi mà kinh tế Hội dòng bị khủng hoảng và suy giảm vì các nhà trường bị đóng cửa. Bằng những phiên họp trực tuyến, Mẹ đã dạy con nhiều điều thiết yếu cho đời sống đức tin và ơn gọi của con luôn được lớn mạnh dẫu phải đương đầu với thử thách.

Mọi sự rồi cũng qua đi, để rồi hôm nay khi mừng sinh nhật lần thứ sáu trong đời hiến dâng, con cám ơn Mẹ đã để lại cho con một dấu ấn hồng ân mà con không thể quên được. Giờ đây khi hoài niệm quá khứ, con chỉ có thể cất cao lời tạ ơn Chúa, vì thử thách hôm ấy là bàn đạp cho con ngày hôm nay bước vào nhịp tiến rất ngoạn mục của hành trình tiến đức thành nhân và thành thánh của người tu sĩ.   

5. Người con mừng Tiên khấn (2026)

Mẹ chính thức sinh con ra vào năm nay, năm Mẹ tròn 75 tuổi. Niên biểu sinh nhật của Mẹ ghi dấu bề dày tình yêu thương của người Mẹ dành cho con cái “khúc ruột út” của Mẹ. Con hạnh phúc được có Mẹ trong vẻ đẹp phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con. Trải qua nhiều năm, các vị lãnh đạo Giáo hội đã nhận ra tầm quan trọng của Mẹ Hội dòng trong cuộc sống của từng người con tu sĩ.   

Cảm ơn Mẹ đã che chở những người con trong chính mình, chính trong Hội dòng mình bằng một trải nghiệm độc đáo, vừa tràn đầy niềm vui vừa xen lẫn gian khổ. Trải nghiệm này khiến cho con trở thành nụ cười của Chúa, niềm vui của Mẹ ngang qua sự sinh thành đứa trẻ sơ sinh. Mẹ là người dẫn dắt những bước đi đầu tiên của con, giúp con trưởng thành và là điểm tựa vững chắc trên hành trình cuộc đời con.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II , trong thư gửi phụ nữ, ngày 29 tháng 6 năm 1995: “Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội phi nhân tính, bởi vì các bà mẹ luôn là những chứng nhân của sự dịu dàng, tận tâm và sức mạnh đạo đức, ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất… Các bà mẹ thân yêu, cảm ơn các mẹ, cảm ơn vì những gì các mẹ đã làm cho gia đình và vì những gì các mẹ đã cống hiến cho Giáo hội và thế giới.” 

Mẹ sinh con ra vào thời AI, một sản phẩm rực rỡ của trí tuệ loài người. Qua đó, Mẹ dạy con: trí tuệ nhân tạo là một thách đố mà cũng là cơ hội. Mẹ dạy con phải biết biện phân ánh sáng và bóng tối trong bức tranh AI, vì ngay cả trong lãnh vực giáo dục, AI cũng đã gây những ảnh hưởng, đồng thời cũng đem lại những rủi ro đáng tiếc phương chi là bàn đến đức tin và đời sống thánh hiến với chiều kích siêu việt. Cảm ơn Mẹ vừa lúc con chào đời cũng là lúc Mẹ nhắn nhủ con vâng theo lời dạy của các Đức Thánh Cha về việc sử dụng công nghệ AI, nhờ đó từng bước chân con theo sát Đức Kitô sẽ đạt tới mức trọn lành tuyệt đối nhờ ơn Chúa, khác với sự trợ giúp của AI chỉ mãi là ở tầm mức tương đối trong khả thể của con người.

Con thật hạnh phúc được sinh ra trong bầu không khí yêu thương và đầm ấm của gia đình, khi mọi người long trọng mừng sinh nhật 75 năm của Mẹ. Niềm vui gia đình năm nay có nhiều dấu ấn khởi sắc. Chiếc bánh sinh nhật của con cũng rất là đặc biệt với công thức vượt trổi. Ở đó con phân tích ra có 100% là tổng hợp yêu thương với những phần trăm thứ yếu của hiền lành, khiêm nhường, nhân ái, xót thương… góp lại. Thật là tuyệt!

***

Trong cuộc đời cá nhân, những cuộc mừng kỷ niệm thường gắn với ngày sinh. Năm nay (2026) gia đình mình mừng đại hỷ sinh nhật: trước hết mừng Mẹ Hội dòng tròn 75 tuổi, rồi đến mừng sinh nhật những “khúc ruột cưng” của Mẹ. “Khúc ruột” mừng Ngọc Khánh (4), mừng Kim Khánh (2), mừng Ngân Khánh Khấn dòng (5), “khúc ruột” mừng Vĩnh khấn (19) và mừng Tiên khấn (14). Thật là ý nghĩa, thắm tình Mẹ – con, đượm tình chị – em. Con còn nhớ mãi trong ngày sinh nhật đại phúc 30/4/2026, ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, Mẹ đã long trọng công bố, gia đình Đa Minh Tam Hiệp nhà mình từ nay “cố lên” với:

Tầm nhìn:

Bước theo Đức Giêsu giảng thuyết, chị em Đa Minh Tam Hiệp chiêm niệm và loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa giữa lòng thế giới theo linh đạo Đa Minh.

Sứ Mạng:

Chị em Đa Minh Tam Hiệp được sai đi loan báo Tin Mừng bằng đời sống chiêm niệm, hiệp thông, phục vụ chân lý đức tin, giáo dục toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên, thăng tiến phẩm giá con người, nhất là những người bé mọn, góp phần bảo vệ Ngôi Nhà Chung để tình thương cứu độ của Thiên Chúa được nhận biết và lan toả khắp nơi.

Giá trị cốt lõi:

– Kết hiệp mật thiết với Chúa, chuyên chăm cầu nguyện và say mê tìm kiếm Chân Lý.
– Sống tâm tình biết ơn, khiêm nhu, khó nghèo và tự do nội tâm
– Xây dựng cộng đoàn huynh đệ trong sự thật, yêu thương và phục vụ
– Thi hành sứ vụ tông đồ với lòng nhiệt thành và sáng tạo
– Kiến tạo hệ sinh thái Đa Minh Tam Hiệp trong chân lý và đức ái.

Hân hoan chúc mừng nhiều đại lễ Sinh Nhật của gia đình Hội dòng: kính chúc Mẹ trọn niềm vui thánh thiện; kính chúc “khúc ruột” Mẹ, mãi an nhiên, hạnh phúc và trung tín với tình yêu Thiên Chúa qua lời Mẹ dạy.

Comments are closed.

phone-icon