
Sr. Mary Phạm, OP
“ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (Cv 1,8)
Ơn Can Đảm (Sức Mạnh, Dũng Cảm) Chúa Thánh Thần ban tặng, giúp người Kitô hữu trở thành chứng nhân Đức Tin giữa đời, qua đời sống trung tín, âm thầm mà kiên vững mỗi ngày, đặc biệt khi gặp khó khăn, thử thách, chống đối hay ngược đãi ngục tù vì lẽ công chính, vì điều thiện, vì sự thật. Đây là sức mạnh nội tâm mà Thần Khí Dũng Cảm luôn ở cùng, không phải để họ mạnh mẽ theo kiểu thế gian, anh hùng để được ca tụng, nhưng giúp họ tránh sự tự tin sai lầm, để trung thành và kiên vững trong Chúa.
Chính các Tông đồ đã cảm nghiệm và sống trọn vẹn niềm tin này. Khi chứng kiến cái chết thảm khốc của Thầy, đã co cụm trong những căn phòng đóng kín, run sợ, lo lắng, hoang mang, dù đã được chính Thầy nhắc nhở va an ủi từ trước: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”(Ga 16,33). Nhưng khi được sức mạnh Thần Thần đổ xuống, từ những người bình dân thất học, nhút nhát, bồng bột, các ông bỗng can đảm mở toang những cánh cửa đang đóng kín, hân hoan có mặt ở những nơi Chúa mời gọi, dù đó là nhà tù, là gông cùm xiềng xích, là đòn vọt tra tấn, để hiên ngang nói về ơn cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mang lại cho những ai tin… (x.Cv 4 và tt)
Và Thánh Phaolô, dù chỉ là tông đồ được sinh non, đã trở thành Tông đồ của dân ngoại và là cột trụ Đức tin của Giáo Hội, cũng mạnh mẽ tuyên xưng:“tôi có thể làm tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Phil 4:13).
Từ đó đến nay, biết bao chứng nhân của Thầy Giêsu, nhờ sức mạnh của Thần Khí Đấng Phục Sinh, đã không ngừng làm chứng cho Thầy, ở khắp nơi trên thế giới. Và cha ông chúng ta, các Thánh Tử đạo tại Việt Nam, dù đối mặt với danh vọng tiền tài, đòn roi tù ngục, hay muôn vàn hình khổ khắc nghiệt nhất, vẫn một mực kiên vững trong Đức tin, vì xác tín rằng: :“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Rôma 8:35).
Lạy Chúa Thánh Thần, giữa thế giới mà cỏ lùng vẫn lấn chen, người sống Đức tin dễ bị hiểu lầm và chế giễu, người chọn sự thật vẫn bị cám dỗ buông xuôi, người sống công chính vẫn bị mời mọc thỏa hiệp với tội lỗi… xin ngự đến với Ơn Can Đảm của Ngài, giúp chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi thử thách, để mảnh vườn tâm hồn chúng con luôn xanh tươi, lớn lên và tăng trưởng trong Tình yêu và sức mạnh của Ngài.
Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.
– Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát: Thánh Thần, khấn xin ngự đến.