
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Cha. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa đã không chỉ ở trên trời cao, mà đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người và ở lại với chúng con trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin, mà còn bằng tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng và những vết thương của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo toan, những yếu đuối và cả những vết thương âm ỉ. Mỗi người chúng con, giống như vị kỳ mục và người đàn bà bị loạn huyết trong Tin Mừng hôm nay – Mt 9, 18-26 – đều có những “nỗi chết” và những “bệnh tật kéo dài” riêng. Có người mang trong lòng một nỗi đau như con gái vị kỳ mục vừa mới chết: những hy vọng tan vỡ, những giấc mơ đã tắt lịm, những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay công việc dường như đã “chết” vì thất bại, vì chia ly, vì tội lỗi. Chúng con đã khóc lóc, đã tuyệt vọng, đã nghĩ rằng không còn lối thoát nào nữa. Có người lại giống như người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm: những vết thương lòng kéo dài triền miên, những cơn đau thể xác hay tinh thần không nguôi ngoai, những thói quen xấu, những nỗi cô đơn, trầm cảm, nghiện ngập, hay những tội lỗi lặp đi lặp lại đã mười hai năm, hai mươi năm, ba mươi năm… Chúng con cảm thấy máu lực sống đang cạn kiệt, sức lực suy mòn, lòng tin lung lay, và chúng con lén lút tiến lại gần Chúa chỉ với hy vọng nhỏ bé: “Nếu tôi được chạm đến gấu áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi”.
Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện sống động ngay đây, ngay lúc này. Chúa không phải là Đấng xa cách, mà là Đấng đang mời gọi chúng con đến gần, đang chờ đợi chúng con chạm đến Người với đức tin đơn sơ. Giống như Chúa đã chỗi dậy đi theo vị kỳ mục, Chúa cũng đang bước đến với từng người chúng con. Giống như Chúa đã quay lại nhìn người đàn bà và nói “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”, Chúa cũng đang nhìn thẳng vào lòng chúng con và sẵn sàng chữa lành. Chúa không chờ chúng con phải kêu la lớn tiếng, không đòi hỏi chúng con phải hoàn hảo, mà chỉ cần một đức tin bé nhỏ như hạt cải, như cái chạm nhẹ vào gấu áo, Chúa đã sẵn sàng ban ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mãnh liệt hơn bao giờ hết, ngọn lửa cậy trông không nao núng trước mọi cái chết của hy vọng, và ngọn lửa mến Chúa nồng cháy giữa muôn vàn vết thương. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi nỗi sợ hãi để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa gọi “Hãy vững lòng”, mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong tấm bánh này, và mở rộng lòng chúng con để đón nhận ơn chữa lành toàn diện – cả thể xác lẫn tâm hồn, cả đời này lẫn đời sau. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, dám tin và dám chạm đến Chúa như người đàn bà, dám van xin Chúa đến nhà như vị kỳ mục, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân lớn lao mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu linh thánh này. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác trọn vẹn. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến và tin yêu khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động và tràn đầy tình thương của Ngài giữa muôn ngàn nỗi đau của cuộc đời. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ đầy yêu thương, đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất, những tiếng khóc thầm lặng nhất, và đang ôm ấp chúng con vào lòng như người cha nhân hậu ôm đứa con vừa mất hy vọng.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con từ sâu thẳm, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi bụi bẩn của thế gian, mọi nỗi oán hờn, ghen ghét, để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, đầy lo sợ và thất vọng của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương, biết tha thứ và biết hy vọng trở lại. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa – những rào cản của kiêu ngạo, ích kỷ, những rào cản của nghi ngờ và sợ hãi – để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, hoàn toàn sống trong Chúa và cho Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như đức tin của vị kỳ mục và người đàn bà, để chúng con không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Chúa, nhất là trong những lúc tưởng chừng mọi sự đã chết, mọi hy vọng đã tắt. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi nỗi chết trong gia đình, trong công việc, trong sức khỏe, trong linh hồn chúng con vào tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng từng hơi thở, bằng từng giây phút hiện tại này.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng thương xót và can đảm loan báo Tin Mừng. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ơn cứu độ, là nơi mọi người đau khổ, mọi người mang nỗi chết trong lòng tìm được an ủi và chữa lành. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng, biết chạm đến gấu áo Chúa qua cầu nguyện và bí tích, và biết loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay bằng chính cuộc sống chứng tá. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và bác ái. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan, biết phục vụ như Chúa đã phục vụ, biết chữa lành những vết thương xã hội như Chúa đã chữa lành người đàn bà và cô bé.
Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng những đau khổ về thể xác và tinh thần: những người mang bệnh nan y như loạn huyết kéo dài, những người đang chiến đấu với ung thư, tim mạch, những người đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, những gia đình đang tang tóc vì mất người thân, những bạn trẻ mất hy vọng vì thất nghiệp, thất tình, những người già không còn ai chăm sóc. Xin Chúa đến an ủi và chữa lành cho họ, giống như Chúa đã chữa lành cho người đàn bà chỉ bằng một cái chạm và đã làm cho cô bé chết sống lại. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an cho họ, giúp họ biết sống thánh thiện, yêu thương nhau, biết mời Chúa đến nhà như vị kỳ mục. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa nhờ công nghiệp Thánh Thể. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng và phó thác tuyệt đối, vì chúng con biết Chúa là Nguồn An Ủi và Ơn Chữa Lành duy nhất. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mt 9, 18-26)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.
Ðó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện cổ xưa từ hai ngàn năm trước, mà chúng con nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói với từng người chúng con ngay lúc này, ngay giữa giờ chầu Thánh Thể linh thánh. Câu chuyện về vị kỳ mục và người đàn bà bị loạn huyết không phải chỉ là phép lạ xa xôi, mà là câu chuyện sống động của chính cuộc đời chúng con: cuộc đời đầy những nỗi chết của hy vọng, đầy những vết thương kéo dài mười hai năm, hai mươi năm, và đầy khát khao được Chúa chạm đến, được Chúa đến nhà, được Chúa làm cho sống lại.
Hãy để chúng con suy niệm sâu xa từng chi tiết của Tin Mừng. Khi Chúa Giêsu đang nói với đám đông, một vị kỳ mục – người lãnh đạo hội đường, người có địa vị, có quyền lực – lại quỳ sụp xuống lạy Người và thưa với một đức tin lạ thường: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Ôi lạy Chúa, đức tin của ông thật lớn lao! Con gái ông vừa tắt thở, tang tóc đã bắt đầu, tiếng khóc than đã vang lên, thế mà ông vẫn tin rằng Chúa chỉ cần đến và đặt tay là có thể đánh bại tử thần. Ông không chần chừ, không nghi ngờ, không chờ đợi Chúa làm dấu lạ trước, mà ông chạy ngay đến xin Chúa đến nhà mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng có đức tin như vậy giữa muôn vàn nỗi chết của cuộc đời: khi con cái chúng con lạc lối, khi hôn nhân tan vỡ, khi công việc phá sản, khi sức khỏe suy kiệt, khi đức tin trong gia đình dường như đã chết… xin cho chúng con vẫn dám chạy đến với Chúa và van xin: “Lạy Chúa, xin Ngài đến nhà con, đặt tay trên nỗi chết ấy, thì nó sẽ sống lại!”
Rồi, trên đường đi theo vị kỳ mục, Chúa Giêsu bị một người đàn bà bị loạn huyết mười hai năm chen vào. Bà đã chịu đựng mười hai năm dài đằng đẵng: máu chảy không ngừng, sức lực cạn kiệt, bị xã hội xa lánh, bị xem là ô uế, không được đến hội đường, không được chạm vào ai. Bà đã tốn hết tiền của chạy chữa, đã thất vọng trăm lần, nhưng bà vẫn giữ một đức tin khiêm tốn và mãnh liệt: “Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi”. Bà không dám đến trước mặt Chúa, không dám kêu van lớn tiếng, chỉ lén lút tiến lại đàng sau và chạm nhẹ vào gấu áo. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: Chúa Giêsu lập tức ngoảnh lại, trông thấy bà, và phán với giọng đầy yêu thương: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Người đàn bà được khỏi bệnh ngay lập tức. Lạy Chúa, xin cho chúng con học được đức tin khiêm tốn ấy! Chúng con cũng có những “loạn huyết” kéo dài: những vết thương lòng rỉ máu không ngừng vì quá khứ, vì tội lỗi cũ, vì nỗi cô đơn triền miên, vì những thất bại lặp đi lặp lại. Chúng con thường xấu hổ, sợ hãi, không dám đến gần Chúa, nhưng giờ đây trong giờ chầu, chúng con xin được chạm đến gấu áo Chúa qua việc quỳ gối thờ lạy, qua việc chiêm ngắm Thánh Thể. Xin Chúa cũng quay lại nhìn chúng con và nói: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con!”
Khi Chúa đến nhà vị kỳ mục, cảnh tượng thật hỗn loạn: tiếng kèn thổi, đám đông khóc than xôn xao, mọi người đã chấp nhận cái chết. Nhưng Chúa Giêsu bình tĩnh bảo: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Ôi lạy Chúa, bao nhiêu lần chúng con cũng bị đám đông xung quanh nhạo cười khi chúng con vẫn tin vào Chúa giữa nỗi tuyệt vọng! Bao nhiêu lần người đời bảo chúng con “Thôi đi, không cứu vãn được nữa đâu”, nhưng Chúa vẫn khẳng định: “Nó không chết, nó chỉ ngủ”. Rồi Chúa xua đám đông ra ngoài, vào trong, cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Một hành động đơn giản nhưng đầy quyền năng: Chúa cầm tay và sự sống trở lại! Tin này đồn đi khắp miền. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng để Chúa xua đi mọi tiếng cười nhạo, mọi nghi ngờ, mọi sợ hãi trong lòng chúng con. Xin Chúa cầm tay chúng con, cầm tay những người thân yêu đang “ngủ” trong tội lỗi, trong vô vọng, và làm cho họ sống lại.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con đang ở trước mặt Chúa như vị kỳ mục và người đàn bà. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “con gái vừa chết” trong đời chúng con: những dự định tan vỡ, những giấc mơ đã tắt, những người thân đã ra đi. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “loạn huyết mười hai năm”: những đau khổ kéo dài, những yếu đuối không dứt, những tội lỗi chúng con không thể thắng nổi. Xin Chúa dạy chúng con đức tin mạnh mẽ để van xin “Xin Ngài đến”, và đức tin khiêm tốn để “chạm đến gấu áo”. Trong Bí tích Thánh Thể này, Chúa chính là Đấng đang đến với chúng con, đang để chúng con chạm đến Người, đang cầm tay chúng con và nói “Hãy chỗi dậy!”. Xin cho giờ chầu này trở thành giờ sống lại, giờ chữa lành, giờ đức tin được củng cố, để khi ra khỏi nhà thờ, tin mừng chữa lành của Chúa sẽ đồn đi khắp cuộc đời chúng con. Chúng con tin, chúng con cậy trông, chúng con mến Chúa và xin Chúa ban ơn cho chúng con sống xứng đáng với những phép lạ Chúa đang làm trong lòng chúng con. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc và tràn đầy niềm vui vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về tình yêu và quyền năng chữa lành vô cùng của Chúa. Giờ đây, chúng con ý thức sâu sắc hơn rằng Chúa không chỉ là Đấng đã chữa lành cho vị kỳ mục và người đàn bà ngày xưa, mà Chúa vẫn đang tiếp tục chữa lành cho mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay, ngay trong giờ phút thiêng liêng này.
Chúng con nhận ra rằng, mỗi người chúng con đều mang trong mình những nỗi chết và những vết thương kéo dài. Chúng con bị tê liệt bởi những lo âu triền miên, những sợ hãi paralis, những thất vọng chất chồng, và nhất là bởi những tội lỗi đã làm máu linh hồn chúng con rỉ ra không ngừng. Đã có lúc chúng con cũng cảm thấy mình cô đơn, bất lực, chẳng có ai để nương tựa, giống như người đàn bà và vị kỳ mục ngày ấy. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng cho chúng con thấy rằng Chúa luôn hiện diện, luôn chủ động đến với chúng con, luôn mời gọi chúng con vững lòng và chạm đến Người. Chúa không bao giờ để chúng con chết mãi trong tuyệt vọng, mà Chúa luôn nói với chúng con: “Con bé không chết, nó ngủ thôi”, và “Đức tin của con đã cứu thoát con”.
Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa và toàn diện. Xin cho chúng con biết từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê trần tục đã làm cho tâm hồn chúng con ra “loạn huyết” và “chết” dần. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, một cuộc đời tràn đầy tình yêu thương, sự tha thứ, lòng bác ái và hy vọng không ngừng. Xin cho chúng con được ơn can đảm để mời Chúa đến “nhà” đời chúng con, để chạm đến gấu áo Chúa mỗi ngày, và để vác lấy những gánh nặng đã được chữa lành mà bước đi như chứng nhân sống động của quyền năng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ như vị kỳ mục, một đức tin khiêm tốn như người đàn bà, một lòng cậy trông vững vàng và một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào Lời Chúa, vì Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống. Xin cho chúng con biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, vì Chúa biết rõ hơn chúng con cần gì. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con, làm cho chúng con trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng chữa lành trong thế giới hôm nay, để nhiều người khác cũng được đồn tin vui về Chúa. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ thể xác và tinh thần. Xin Chúa chữa lành cho những ai đang mang trong mình những vết thương lòng sâu thẳm, những nỗi đau tinh thần triền miên như loạn huyết mười hai năm, những người đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, tuyệt vọng và như đang chết dần trong lòng. Giống như Chúa đã hỏi và chữa cho người đàn bà, xin Chúa cũng nhìn đến họ, nói với họ “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Xin ban cho họ sức mạnh để chạm đến gấu áo Chúa qua cầu nguyện, qua bí tích, và để mời Chúa đến nhà họ như vị kỳ mục. Xin cho họ được đứng dậy khỏi mọi nỗi chết, được sống lại trong niềm vui và hy vọng mới, và được lan tỏa tin mừng chữa lành của Chúa cho những người xung quanh. Chúng con tin rằng Chúa vẫn đang làm những phép lạ ấy hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải sâu xa cho những người đang sống trong tội lỗi. Giống như Chúa đã làm cho cô bé chết sống lại và nói với người được chữa lành rằng đức tin đã cứu họ, xin Chúa cũng đến với những tâm hồn đang “ngủ” trong tội lỗi, đang chết dần vì xa Chúa. Xin cho họ nhận ra rằng tội lỗi chính là loạn huyết làm linh hồn kiệt quệ, nhưng Chúa có quyền năng đánh bại nó. Xin ban cho họ ơn sám hối chân thành, để họ dám chạy đến với Chúa, dám chạm đến Người, và dám để Chúa cầm tay dẫn dắt. Xin cho họ được sống lại như cô bé, được khỏi bệnh như người đàn bà, và trở thành những chứng nhân sống động về lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng yêu thương như Chúa. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ cho muôn người, là nơi những người tội lỗi, những người đau khổ, những người mang nỗi chết trong lòng được tìm thấy sự an ủi, chữa lành và sống lại. Xin Chúa ban cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng, biết chạm đến Thánh Thể mỗi ngày, biết mời Chúa đến với mọi gia đình và cộng đoàn, để trở thành những chứng nhân sống động về tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Xin Chúa thương đến những người còn đang sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nhận biết và tin theo Chúa qua chứng tá của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, những vui buồn, sướng khổ, những thành công và thất bại, những hy vọng đã chết và những vết thương kéo dài. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu. Xin cho chúng con trở thành những người mang tình yêu và ơn chữa lành của Chúa đến cho những người xung quanh, để cuộc đời chúng con trở thành một lời chứng sống động về quyền năng của Chúa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa, vì Chúa là Nguồn An Ủi và Ơn Chữa Lành muôn đời. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, giờ chầu của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và phép lạ chữa lành mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những lầm lỗi, những lòng tin còn yếu ớt trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và những cái chạm đức tin khiêm tốn của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa về trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Xin Chúa ở lại với chúng con mãi mãi, ban cho chúng con sức mạnh để sống Tin Mừng của Chúa, để sống một cuộc đời mới đã được chữa lành và biến đổi. Xin cho chúng con biết trở thành những chứng nhân sống động về tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho những người xung quanh, biết mời Chúa đến mọi “nhà” đau khổ, biết chạm đến Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện và việc lành. Xin cho chúng con biết vác lấy những gánh nặng đã được chữa lành và bước đi theo Chúa một cách can đảm, trung tín và đầy hy vọng.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc, sức khỏe và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, bảo vệ và ban ơn bình an, chữa lành triền miên cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con vô cùng. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ được củng cố vững vàng, tình yêu sẽ được lớn lên mãi, và những phép lạ chữa lành sẽ tiếp tục xảy ra trong đời sống chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa, ca ngợi Chúa và tôn thờ Chúa muôn đời. Amen.