Hãy học cùng Tôi – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Anh chị em thân mến, con người sinh ra không ai biết tất cả. Chúng ta phải học. Học đi. Học nói. Học đọc. Học viết.

Lớn lên lại học nghề. Làm cha mẹ phải học cách làm cha mẹ. Làm vợ chồng phải học cách yêu thương nhau.

Ngay cả làm người tử tế cũng phải học. Có người học rất nhiều thứ nhưng lại quên học điều quan trọng nhất: Học làm người. Nếu không học làm người cho tử tế thì thật đáng trách như Phan Bội Châu từng nói: “Sống tủi làm chi đứng chật đời”. Vì nếu sống là chỉ tồn tại một cách vô nghĩa và nhục nhã, thì sự sống đó chẳng khác nào một sự tồn tại thừa thãi

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói: “Hãy học kiến thức nơi Ta.” Ngài nói:“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”

Đó chính là bài học lớn nhất của đời người.

1. Chúa dạy ta làm người thế nào?

Người đời thường thích hơn thua. Ai cũng muốn mình nổi bật. Ai cũng muốn mình được công nhận.Ai cũng muốn thắng. Nhưng càng tranh giành, con người càng mệt mỏi. Càng tự cao, con người càng cô đơn. Càng cố chứng tỏ mình, con người càng bất an.

Người xưa nói rằng: “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Sự “tĩnh lặng” và “cúi đầu” ở đây hoàn toàn không phải là biểu hiện của sự yếu nhược, hèn nhát hay tự ti. Đó chính là đỉnh cao của sự trưởng thành, bản lĩnh và lòng tự tin nội tại. Người có thực tài không cần dùng những lời hoa mỹ hay thái độ ngạo mạn để chứng minh giá trị cá nhân.

Giữa xã hội hiện đại ồn ào, nơi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự phô trương, Chúa mời gọi chúng ta: “Hãy học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường.” Không phải học quyền lực. Không phải học thành công. Không phải học cách chiến thắng người khác. Mà học sự hiền lành và khiêm nhường. Đó là nền tảng của một nhân cách đẹp.

Ngày nay con người phát triển về mọi mặt nhưng nhân  cách và lối sống tử tế lại rất thiếu vắng. Xã hội đang thiếu những người dễ thương. Thiếu những người biết nhường nhịn. Thiếu những người biết lắng nghe. Thiếu những người sống tử tế.

Có lẽ vì thế mà nhiều gia đình đầy đủ vật chất nhưng vẫn thiếu bình an. Bởi vì người ta cố làm người thành công mà quên làm người hiền lành. Cố tìm kiếm danh vọng, quyền lực nên thường mang vẻ kiêu căng.

2. Chúa dạy ta sống cho người khác

Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng một lời hứa thật đẹp: “Tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Chúa không chỉ mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài còn muốn chúng ta trở thành nơi người khác tìm được sự nâng đỡ.

Trong gia đình hôm nay có biết bao người đang mang gánh nặng. Người cha lo cơm áo. Người mẹ lo con cái. Người già mang nỗi cô đơn. Người trẻ mang áp lực tương lai.

Có những người cười rất tươi nhưng trong lòng đầy mỏi mệt. Họ cần một người biết lắng nghe. Cần một người biết cảm thông. Cần một người biết nâng đỡ.

Một lời nói dịu dàng có thể chữa lành một tâm hồn. Một cái nắm tay có thể vực dậy một người đang tuyệt vọng. Một sự tha thứ có thể cứu một gia đình khỏi đổ vỡ.

Đó là cách chúng ta mang ách của Chúa. Ách của tình yêu. Ách của sự phục vụ. Ách ấy không làm cuộc đời nặng hơn. Trái lại làm cuộc đời nhẹ hơn và đẹp hơn.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Giêsu không mở một lớp học dạy kiến thức. Ngài mở một trường học của trái tim.Và bài học đầu tiên là: Hãy học cùng Ta.

Học hiền lành để bớt nóng giận. Học khiêm nhường để bớt kiêu căng. Học yêu thương để bớt ích kỷ. Học phục vụ để bớt sống cho mình.

Bởi vì trước khi trở thành người thánh thiện, Chúa muốn chúng ta trở thành những con người tử tế.Và khi biết sống như thế,chúng ta sẽ tìm được điều mà ai cũng kiếm tìm giữa cuộc đời:

Sự bình an trong tâm hồn. Amen.

Comments are closed.

phone-icon