Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! – CN 22 TN, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

It’s ironic that Peter would use these words to try to dissuade Jesus from the cross. God forbid? It was God’s plan in the first place! Not to mention, Jesus is God and is completely aligned with the will of his Father. So asking God to “forbid” something that was God’s eternal will? It doesn’t make sense.

Of course, Peter didn’t yet realize that Jesus is the eternal Son of God, one in being with the Father. How could it possibly be God’s wisdom that a man who was so righteous and holy should meet an early, violent end? God forbid! There was no way Peter would let Jesus go through with this.

You can also hear the love in Peter’s voice. He loved Jesus so much that he couldn’t imagine being separated from him. Neither could he bear the thought of Jesus allowing himself to “suffer greatly” and to “be killed” (Matthew 16:21). Especially not after Jesus had already revealed how powerful he was. No matter how many foes he faced, he could stop them with a single word. So God forbid that he would just surrender himself to death like this!

But what Peter didn’t yet understand was that Jesus would reveal his love to the fullest through his death. It was by submitting to his Father’s will—even if it meant surrendering to his opponents’ plan to kill him—that he would overturn sin and open the way to God for all who believe. This is love in action, and God forbid anyone should try to stop him!

This is the measure of Jesus’ love for us. It’s a love that scandalized Peter at first but that he would later embrace when he opened his arms and allowed himself to be crucified upside down. It’s a love available to each of us as we gaze upon our crucified Lord. God forbid that we ever lose sight of that love!

“Jesus, I am in awe of the depth of your sacrifice for me!”

Thật trớ trêu khi Phêrô lại dùng những lời ấy để can ngăn Đức Giêsu bước vào con đường thập giá. “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”? Nhưng đó lại chính là kế hoạch của Thiên Chúa ngay từ đầu! Hơn nữa, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa và hoàn toàn hiệp nhất với thánh ý của Chúa Cha. Vì thế, việc cầu xin Thiên Chúa “đừng để chuyện ấy xảy ra”, trong khi điều đó vốn là ý muốn từ muôn thuở của Thiên Chúa thì quả thật là một điều vô lý.

Dĩ nhiên, Phêrô vẫn chưa nhận ra rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, đấng hằng ở với Chúa Cha. Làm sao sự khôn ngoan của Thiên Chúa có thể để một người quá công chính và thánh thiện phải kết thúc cuộc đời sớm và bằng bạo lực như thế? Xin Thiên Chúa đừng để chuyện ấy xảy ra! Phêrô quyết không để Đức Giêsu đi theo con đường ấy.

Bạn cũng có thể nghe thấy tình yêu trong tiếng nói của Phêrô. Ông yêu mến Đức Giêsu rất nhiều đến nỗi ông không thể tưởng tượng việc bị chia cắt với Người. Ông cũng không thể chịu đựng nổi suy nghĩ của Đức Giêsu lại để chính mình phải “chịu nhiều đau khổ” và “bị giết chết” (Mt 16,21). Đặc biệt không lâu sau khi Đức Giêsu đã cho thấy Người quyền năng thế nào. Cho dù Người phải đối diện với bao nhiêu kẻ thù, chỉ cần một lời nói, Người có thể chế ngự họ. Vì thế, thật không thể nào chấp nhận được việc Người lại tự phó mình cho cái chết như thế “Xin Thiên Chúa đừng để điều ấy xảy ra với Thầy!”

Nhưng điều Phêrô chưa hiểu là Đức Giêsu sẽ biểu lộ tình yêu của Người cách trọn vẹn nhất qua cái chết của Người. Chính bằng việc quy phục thánh ý của Chúa Cha – ngay cả nếu điều đó có nghĩa là phó thác cho kế hoạch giết chết Người của những kẻ chống đối – Người sẽ chiến thắng tội lỗi và mở ra con đường dẫn đưa tất cả những ai tin đến với Thiên Chúa. Đó là tình yêu được thể hiện bằng hành động và xin Thiên Chúa không đừng để cho bất cứ ai cố ngăn cản Người hoàn tất công trình cứu độ đó!

Đây là mức độ tình yêu của Đức Giêsu dành cho chúng ta. Đó là một tình yêu lúc đầu đã làm cho Phêrô vấp phạm, nhưng sau đó ông đã chấp nhận khi ông dang rộng đôi tay và để mình bị đóng đinh ngược. Tình yêu ấy cũng được dành sẵn cho mỗi người chúng ta khi chúng ta chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh. Xin Thiên Chúa đừng để chúng ta đánh mất cái nhìn về tình yêu ấy.

“Lạy Chúa Giêsu, con thán phục chiều sâu hy tế Chúa dành cho con”.

Comments are closed.

phone-icon