
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao, mà đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người, sống giữa chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa không rời xa chúng con dù chỉ một giây phút. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những mệt mỏi, những thất bại và những khát khao sâu thẳm của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu này với tâm hồn giống như những người ngư phủ bên hồ Ghênêsarét trong Tin Mừng: đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Mỗi người chúng con đều có những “đêm dài vô ích” riêng: đêm của công việc bế tắc, đêm của gia đình lục đục, đêm của cầu nguyện khô khan, đêm của lòng tin lung lay, đêm của tội lỗi lặp lại không ngừng. Chúng con đã thả lưới bao lần, đã cố gắng hết sức, đã hy vọng hết mực, nhưng lưới vẫn trống rỗng, lòng vẫn mệt mỏi, tương lai vẫn tối tăm. Có người đang chán nản vì sự nghiệp thất bại, người khác đang tuyệt vọng vì con cái hư hỏng, người đang đau khổ vì sức khỏe suy kiệt, người đang cô đơn vì bị bỏ rơi. Chúng con giống ông Simon: đã làm việc cả đêm mà chẳng bắt được con cá nào, đã mất hết hy vọng, chỉ còn lại mệt mỏi và chán chường.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang đứng ở bờ hồ cuộc đời chúng con hôm nay. Chúa không phải là Đấng đứng xa nhìn chúng con vật lộn một mình. Chúa đã lên thuyền của ông Simon, ngồi trên thuyền đó và giảng dạy dân chúng. Chúa cũng đang lên thuyền đời chúng con, đang ngồi giữa lòng chúng con, và đang giảng dạy chúng con bằng chính Lời của Ngài. Chúa biết rõ chúng con đã thất bại, Chúa biết rõ chúng con đã mệt mỏi, nhưng Chúa vẫn nói với chúng con: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Lời ấy không phải là lời trách móc, mà là lời mời gọi đầy yêu thương và quyền năng. Chúa không đòi chúng con phải thành công trước, mà chỉ đòi chúng con vâng lời “vì lời Thầy”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ như đức tin của ông Simon: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Xin cho chúng con dám đẩy thuyền ra chỗ nước sâu của đời mình – nơi mà lý trí con người cho là vô vọng, nơi mà kinh nghiệm cho là thất bại chắc chắn. Xin mở tai chúng con để nghe Lời Chúa, mở lòng chúng con để vâng lời Chúa, và mở mắt chúng con để chiêm ngắm mẻ cá phép lạ mà Chúa sẽ ban tặng. Xin cho chúng con biết nhận ra mình là người tội lỗi như ông Simon, để rồi được Chúa nói: “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng khiêm tốn, tin tưởng và khát khao được từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu đã hạ mình xuống thế, chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến và tin yêu khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Ngài đang đập trong sự im lặng thánh thiêng này. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt đầy yêu thương, đang lắng nghe từng nhịp thở, từng nỗi đau, từng khát vọng của chúng con, và đang mời gọi chúng con bước ra khỏi thuyền cũ kỹ của cuộc sống để theo Chúa.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi sự bám víu vào của cải, danh vọng, quyền lực, thú vui trần thế. Xin biến đổi trái tim chúng con – trái tim đã quá quen với thất bại, với sợ hãi, với ích kỷ – thành trái tim rộng mở, sẵn sàng vâng lời và từ bỏ. Xin phá tan mọi rào cản: những nghi ngờ, những tính toán, những lo lắng về tương lai, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như ông Simon, để dù đã thất bại suốt đêm, chúng con vẫn thả lưới vì lời Chúa. Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà đi theo Người như các Tông đồ đã làm.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội những mục tử như ông Simon: biết nhận ra tội lỗi của mình, biết quỳ sụp dưới chân Chúa, và biết dám đẩy thuyền ra chỗ nước sâu để loan báo Tin Mừng. Xin cho các vị mục tử, các tu sĩ, các giáo dân đều trở thành “kẻ chinh phục người ta” bằng chính đời sống từ bỏ và vâng lời. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và toàn thể Dân Chúa, để mọi người cùng nhau thả lưới Lời Chúa ra giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho chúng con được sống trong hòa bình, công bằng và thịnh vượng. Xin cho các nhà lãnh đạo biết nghe Lời Chúa, biết từ bỏ tham vọng ích kỷ để phục vụ dân. Xin Chúa thương đến những gia đình đang “cực nhọc suốt đêm mà không được gì”: những gia đình ly tán, những gia đình nghèo đói, những gia đình đang khủng hoảng đức tin. Xin Chúa lên thuyền của mỗi gia đình, giảng dạy và ban phép lạ cho họ.
Xin Chúa thương đến những người đang mang gánh nặng thất bại: những người thất nghiệp, những người làm ăn sa sút, những người đang chán nản trong sứ vụ tông đồ. Xin cho họ nghe được tiếng Chúa: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu”. Xin ban cho họ đức tin để vâng lời, để rồi được chiêm ngắm mẻ cá dồi dào mà Chúa ban. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng tuyệt đối. Amen.
III. LỜI CHÚA (Lc 5, 1-11)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Đó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa bên hồ Ghênêsarét, mà chúng con đang nghe chính tiếng Chúa đang gọi tên từng người chúng con ngay lúc này. Câu chuyện về mẻ cá phép lạ và lời mời gọi từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa không phải là chuyện của ông Simon, ông Giacôbê, ông Gioan cách đây hai ngàn năm, mà là chuyện của chính chúng con – những người ngư phủ hiện đại đang chèo thuyền giữa biển đời đầy sóng gió và thất bại.
Hãy để chúng con dừng lại ở từng chi tiết mà Lời Chúa kể. Đầu tiên là đám đông chen chúc để nghe Lời Thiên Chúa. Họ không đến vì muốn được cá, muốn được chữa bệnh, mà chỉ vì khát khao được nghe Lời. Lạy Chúa, hôm nay chúng con cũng đang chen chúc quanh Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này. Chúng con không đến vì chúng con đã thành công, mà vì chúng con đang đói khát Lời Chúa giữa một thế giới đầy tiếng ồn và dối trá. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa với tất cả sự khao khát như dân chúng ngày xưa.
Rồi Chúa thấy hai chiếc thuyền. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Họ đã làm việc cả đêm, lưới sạch sẽ, nhưng lòng thì trống rỗng. Lạy Chúa, bao nhiêu lần chúng con cũng “giặt lưới” cuộc đời: dọn dẹp công việc, sửa soạn kế hoạch, cố gắng hết sức, nhưng vẫn trắng tay. Chúng con đã cầu nguyện, đã làm việc thiện, đã cố gắng sống tốt, nhưng dường như Chúa vẫn im lặng. Chúng con mệt mỏi như ông Simon. Nhưng Chúa không để chúng con một mình. Chúa xuống thuyền của ông Simon – thuyền của người đã thất bại. Chúa không chọn thuyền đầy cá, mà chọn thuyền trống rỗng. Chúa chọn chính sự yếu đuối của chúng con để ngự trị. Chúa xin ông Simon đẩy thuyền ra khỏi bờ một chút – chỉ một chút thôi. Chúa không đòi chúng con bỏ hết ngay lập tức, nhưng Chúa xin chúng con dám rời xa bờ an toàn của thói quen, của sự tính toán, của nỗi sợ thất bại.
Và rồi, sau khi giảng dạy, Chúa bảo: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Nước sâu – nơi nguy hiểm, nơi mà kinh nghiệm của ông Simon cho biết là không có cá. Nhưng ông Simon đã thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Lời thưa ấy là chìa khóa của mọi phép lạ. Không phải vì ông tin chắc sẽ có cá, mà vì ông tin vào Lời Thầy. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cũng thưa như vậy trong mọi hoàn cảnh: “Con đã thất bại trăm lần, nhưng vì lời Chúa, con sẽ thử lại. Con đã mệt mỏi, nhưng vì lời Chúa, con sẽ đẩy thuyền ra. Con đã sợ hãi, nhưng vì lời Chúa, con sẽ vâng lời”.
Và phép lạ đã xảy ra: lưới bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hai chiếc thuyền gần chìm. Không chỉ một thuyền, mà hai thuyền. Không chỉ đủ ăn, mà dư thừa đến mức phải gọi bạn bè đến giúp. Lạy Chúa, khi chúng con vâng lời, Chúa không ban cho chúng con vừa đủ, mà ban cho chúng con dư thừa để chúng con có thể chia sẻ. Phép lạ không chỉ là mẻ cá, mà còn là sự hiệp nhất: ông Simon phải làm hiệu cho bạn bè trên thuyền kia. Chúng con cũng vậy: khi Chúa ban ơn, chúng con không giữ riêng cho mình, mà phải mời gọi anh em cùng chia sẻ.
Nhưng điều đẹp nhất là phản ứng của ông Simon: ông sụp lạy dưới chân Chúa và thưa: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông không khoe thành công, không đòi phần thưởng. Ông chỉ thấy mình bất xứng. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng có thái độ ấy. Mỗi khi Chúa ban ơn, mỗi khi Chúa làm phép lạ trong đời chúng con, xin cho chúng con không kiêu ngạo, mà càng khiêm tốn hơn, càng nhận ra tội lỗi của mình hơn. Vì chỉ khi nhận ra mình là tội nhân, chúng con mới xứng đáng được Chúa gọi: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”.
Lời ấy thật lạ lùng: từ kẻ đánh cá thất bại, Chúa biến ông thành “kẻ chinh phục người ta”. Không phải bằng quyền lực, không phải bằng tiền bạc, mà bằng chính đời sống từ bỏ và vâng lời. Và rồi “các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Họ không chỉ bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cá. Họ bỏ luôn cả nghề nghiệp, bỏ cả quá khứ, bỏ cả sự an toàn. Họ bỏ mọi sự để theo Chúa.
Lạy Chúa, giờ đây trong giờ chầu Thánh Thể, chúng con cũng đang đứng trước lời mời gọi ấy. Chúa đang hỏi chúng con: “Con có dám đẩy thuyền đời con ra chỗ nước sâu không? Con có dám vâng lời Ta dù đã thất bại bao lần không? Con có dám từ bỏ mọi sự để theo Ta không?”. Chúng con có những “thuyền” riêng: thuyền sự nghiệp, thuyền danh vọng, thuyền thú vui, thuyền tội lỗi quen thuộc. Chúa mời chúng con bỏ chúng lại bờ và đi theo Người. Không phải vì Chúa cần chúng con, mà vì Chúa muốn chúng con được tự do, được trở thành kẻ chinh phục người ta cho Nước Trời.
Xin cho chúng con, như ông Simon, ông Giacôbê, ông Gioan, biết quỳ sụp dưới chân Chúa, nhận ra tội lỗi, nghe lời “Đừng sợ”, và rồi dứt khoát từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Chỉ khi từ bỏ, chúng con mới thực sự thuộc về Chúa. Chỉ khi vâng lời, chúng con mới được chứng kiến mẻ cá phép lạ của ơn cứu độ. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm mẻ cá phép lạ của tình yêu Chúa, và được nghe tiếng mời gọi từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Giờ đây chúng con nhận ra rằng Chúa không chỉ gọi các Tông đồ ngày xưa, mà Chúa đang gọi chính chúng con hôm nay giữa lòng đời thường.
Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ những “lưới” cũ kỹ: những thói quen tội lỗi, những bám víu vào tiền bạc, danh vọng, những sợ hãi thất bại, những tính toán ích kỷ. Xin cho chúng con dám đẩy thuyền đời mình ra chỗ nước sâu của đức tin, dám vâng lời Chúa dù lý trí cho là vô vọng. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để thưa với Chúa: “Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Và xin cho chúng con được kinh ngạc trước mẻ cá ơn phúc mà Chúa ban, để rồi sụp lạy dưới chân Chúa và thưa: “Lạy Chúa, con là người tội lỗi”.
Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững vàng, một lòng cậy trông tuyệt đối và một tình yêu nồng cháy. Xin cho chúng con biết tin vào Lời Chúa hơn kinh nghiệm bản thân, biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và biết yêu Chúa đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những “kẻ chinh phục người ta” trong môi trường sống của mình: chinh phục bằng sự khiêm tốn, bằng đời sống chứng tá, bằng tình yêu phục vụ. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang “cực nhọc suốt đêm mà không được gì”: những người thất nghiệp, những doanh nhân phá sản, những bậc cha mẹ đang lo cho con cái hư hỏng, những người đang chán nản trong đời sống đạo. Xin Chúa lên thuyền đời họ, xin Chúa bảo họ đẩy ra chỗ nước sâu, xin ban cho họ đức tin để vâng lời, và xin làm nên phép lạ dồi dào trong cuộc đời họ, để họ cũng được nghe lời: “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang sợ hãi trước tội lỗi của mình, đang muốn chạy trốn Chúa như ông Simon. Xin Chúa đừng tránh xa họ, mà hãy đến gần hơn, hãy nói với họ: “Đừng sợ”. Xin cho họ nhận ra rằng Chúa không ghét bỏ người tội lỗi, mà Chúa chọn chính người tội lỗi để làm tông đồ. Xin ban ơn sám hối chân thành để họ dám sụp lạy dưới chân Chúa và rồi dứt khoát từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội và các vị mục tử. Xin cho các mục tử biết trở thành những ông Simon mới: biết vâng lời Chúa, biết khiêm tốn nhận tội, biết đẩy thuyền Giáo Hội ra chỗ nước sâu của thế giới hôm nay để thả lưới Tin Mừng. Xin cho Giáo Hội được đầy ắp “mẻ cá” – những linh hồn trở về với Chúa, để Giáo Hội luôn là dấu chỉ của sự cứu độ và hiệp nhất.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc đời chúng con: những vui buồn, những thành công ít ỏi, những thất bại triền miên, những khát khao theo Chúa. Xin Chúa thánh hóa mọi sự chúng con làm, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự – từ bỏ sự tự mãn, từ bỏ nỗi sợ, từ bỏ những bám víu – để chỉ còn một điều duy nhất: đi theo Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về mẻ cá phép lạ và về ơn gọi từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Chúng con tin tưởng phó thác tất cả. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót, những lòng trí còn phân tán của chúng con. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng chúng con dâng lên.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa vào cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con dám đẩy thuyền đời mình ra chỗ nước sâu mỗi ngày, dám vâng lời Chúa dù đã thất bại bao lần, và nhất là dám từ bỏ mọi sự mà đi theo Người như các Tông đồ ngày xưa. Xin cho chúng con biết trở thành những “kẻ chinh phục người ta” bằng đời sống chứng tá, bằng tình yêu phục vụ, bằng sự khiêm tốn nhận tội.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và làm nên những mẻ cá phép lạ trong đời chúng con. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, đức tin chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, lòng cậy trông sẽ vững vàng hơn, và tình yêu với Chúa sẽ lớn lên mãi. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.