Chầu Thánh Thể – Lễ Thánh Monica – Dành cho Thiếu nhi

0

Lm. Augustino

I. KHAI MẠC (Mời cộng đoàn quỳ)
– Đặt Mình Thánh Chúa
– Hát: Con thờ lạy   

II. LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con là những Thiếu nhi của Giáo xứ … đang hiện diện trước mặt Chúa đây. Chúng con còn nhỏ bé, còn nhiều yếu đuối và thiếu sót, nhưng chúng con rất yêu mến Chúa. Hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng này, chúng con cùng nhau đến đây để ở lại bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và để Chúa dạy bảo chúng con. Đồng thời, chúng con cũng mừng kính Thánh nữ Mônica, một người mẹ luôn hết lòng yêu thương và kiên trì cầu nguyện cho gia đình, đặc biệt là cho người con của mình.

Xin Thánh Thần Chúa ngự đến trên chúng con, xua tan những chia trí, mệt mỏi và mở lòng chúng con để chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết dâng lên Chúa lòng yêu mến chân thành, để qua giờ Chầu này, chúng con biết sống gần Chúa hơn, biết tỉnh thức và sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài. Xin cho ngọn lửa yêu mến Chúa luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con biết đem tình yêu ấy đến với gia đình, bạn bè và mọi người chung quanh. Amen.

III. LẮNG NGHE LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 24,42-51)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. “Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu, nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

Đó là Lời Chúa
– Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

IV. SUY NIỆM (Mời cộng đoàn ngồi)

Các em Thiếu nhi thân mến, trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học rất quan trọng, đó là: “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng.”

Các em thử tưởng tượng, một ngày kia ba mẹ có việc phải đi vắng và để các em ở nhà. Trước khi đi, ba mẹ dặn: “Con ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, dọn dẹp nhà cửa và làm bài tập đầy đủ nhé.” Một người con ngoan sẽ làm gì? Chắc chắn các em sẽ không đợi đến khi nghe tiếng xe ba mẹ ngoài ngõ mới cuống cuồng tắt tivi, cất điện thoại hay mở sách ra học. Người con ngoan sẽ biết tự giác làm những điều ba mẹ đã dặn, ngay cả khi ba mẹ không có ở bên.

Đó cũng là một cách để chúng ta hiểu về sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu mời gọi. Tỉnh thức không có nghĩa là bắt các em thức trắng đêm không ngủ, nhưng là luôn nhớ mình đang sống trước mặt Chúa, biết làm điều tốt, tránh điều xấu và sẵn sàng chờ đón Chúa trong từng ngày sống. Thời gian, sức khỏe, việc học hành, gia đình và những người Chúa gửi đến trong đời chúng ta đều là những món quà quý giá. Điều Chúa mong muốn nơi chúng ta là biết trân trọng những món quà ấy và sống mỗi ngày với lòng biết ơn.

Ngược lại, nếu các em mải mê chơi game, lười biếng trong việc đọc kinh, đi lễ, chểnh mảng việc học ở trường cũng như học Giáo lý, hoặc thường xuyên cãi lời người lớn và bắt nạt bạn bè, thì các em đang dần trở nên giống người đầy tớ không tỉnh thức, để mình xa Chúa và xa điều tốt. Nếu hôm nay Chúa nhìn vào cách các em đang sống, liệu Chúa có vui vì các em đang cố gắng sống tốt và yêu thương mọi người không? Nếu Chúa đến thăm các em cách bất ngờ, Chúa có hài lòng với cách sống giây phút hiện tại của các em không?

Hôm nay, chúng ta mừng kính một vị Thánh đã sống bài học tỉnh thức ấy bằng một đời sống luôn yêu thương và kiên trì cầu nguyện. Đó là Thánh nữ Mônica.

Thánh Mônica là một người mẹ luôn thao thức cho gia đình và đặc biệt là cho người con trai Augustinô, người đã có một thời gian dài sống xa Chúa và chạy theo những đam mê của tuổi trẻ. Trước những khó khăn trong gia đình, trước một người con chưa biết tìm về với Chúa, Mônica không thất vọng cũng không ngừng hy vọng. Ngài đã kiên trì cầu nguyện, nhẫn nại và phó thác người con của mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Những giọt nước mắt khóc lóc cầu xin ơn tha thứ cho con của người mẹ ấy đã trở thành lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Chúa. Ngài không dùng những lời trách móc nặng nề để kéo con trở về, nhưng dùng tình yêu, sự kiên nhẫn và lời cầu nguyện để đồng hành với con. Ngài đã kiên trì theo Augustinô trong hành trình của con, từ Bắc Phi đến nước Ý, và liên lỉ cầu xin Chúa dẫn đưa con mình trở về với Người.

Có lần, khi Mônica lo lắng vì cầu xin mãi mà Augustinô vẫn chưa trở về với Chúa, Giám mục Ambrôsiô đã an ủi ngài và khuyên ngài hãy tiếp tục hy vọng, vì người con được cầu nguyện bằng biết bao nước mắt như thế sẽ không dễ dàng hư mất. Quả thật, những lời cầu nguyện kiên trì của Mônica cuối cùng đã được Chúa đáp lại theo cách kỳ diệu của Người. Augustinô đã trở về với Chúa, trở thành một Giám mục, một nhà thần học lớn và sau này là Thánh Augustinô – một trong những vị thánh Tiến sĩ của Hội Thánh.

Các em thân mến, nhìn vào cuộc đời và những giọt nước mắt của Thánh Mônica, các em hãy nhớ đến ba mẹ của mình. Ba mẹ cũng đang thức khuya dậy sớm, đổ bao mồ hôi vất vả, hy sinh mọi bề để lo cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ, sách vở, quần áo và việc học hành. Không chỉ lo cho cuộc sống của các em, ba mẹ còn mong các em biết đến Nhà thờ, đọc kinh, tham dự Thánh lễ và học Giáo lý để lớn lên trong đời sống đức tin. Thế nhưng, có khi sự bướng bỉnh, lười biếng, mê chơi, trốn học, trốn lễ hay những lời cãi lại của chúng ta đã làm ba mẹ buồn lòng.

Vì thế, ngay lúc này, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, các em hãy dành một chút thời gian để nhìn lại chính mình. Có khi nào các em đã làm ba mẹ buồn vì không vâng lời, vì biếng lười, mê game, mê điện thoại? Có khi nào các em lười đọc kinh, ngại đi lễ hay chểnh mảng việc học Giáo lý? Có khi nào các em nói những lời hỗn hào, làm tổn thương ba mẹ, anh chị em hoặc bạn bè?

Giờ đây, các em hãy nhắm mắt lại. Chúng ta cùng thinh lặng trước Chúa Giêsu và thầm xin lỗi Chúa, xin lỗi ba mẹ về những điều chúng ta đã làm chưa tốt.

(Thinh lặng khoảng 1–2 phút để các em cầu nguyện riêng.)

Người dẫn (tiếp tục):

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Mônica, luôn kiên trì cầu nguyện và biết phó thác những người chúng con yêu thương trong tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết sống tỉnh thức mỗi ngày: biết dùng đôi tay để giúp đỡ ba mẹ, biết chăm chỉ học hành, biết dùng đôi môi để cầu nguyện và nói những lời yêu thương, lễ phép.

Khi gặp một điều khó khăn hay khi muốn từ bỏ một thói quen xấu, xin cho chúng con đừng nản lòng, nhưng biết kiên trì cầu nguyện và cố gắng từng ngày. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng Chúa yêu thương chúng con, luôn lắng nghe những lời cầu nguyện đơn sơ của chúng con và luôn dẫn chúng con về với Người.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ Mônica, xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết sống một trái tim tỉnh thức, biết yêu thương, biết cầu nguyện và biết làm điều tốt mỗi ngày. Amen.

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ (Mời cộng đoàn quỳ)

VI. HÁT KẾT: (Mời cộng đoàn đứng) Dâng Mẹ (Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…)

Comments are closed.

phone-icon