
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Chúng ta biết rằng: nền tảng của sự tha thứ Ki-tô giáo là nhận ra mình là người được Thiên Chúa thương xót và tha thứ. Người Ki-tô hữu tha thứ không phải vì người kia luôn xứng đáng được tha, nhưng vì chính mình đã được Thiên Chúa thương xót. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện: “Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”, chúng ta xin Chúa tha thứ cho mình, đồng thời cũng xin Người ban cho chúng ta một trái tim biết tha thứ.
Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận vết thương hay giả vờ như mình chưa từng đau. Có những tổn thương cần thời gian để được chữa lành; có những tương quan cần sự thay đổi, sự sám hối và đôi khi cả những ranh giới cần thiết… Nhưng tha thứ có nghĩa là chúng ta không để sự tổn thương biến thành lòng thù hận; không để lỗi lầm của người khác tiếp tục điều khiển tâm hồn mình; không lấy sự dữ của người khác làm lý do để mình trở nên cay đắng.
Có những người làm chúng ta đau từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, vết thương vẫn còn đó. Chúng ta tưởng rằng mình đang giữ một món nợ của người khác, nhưng đôi khi chính món nợ ấy lại đang giam giữ mình. Tha thứ là đặt người đã làm mình tổn thương vào bàn tay Thiên Chúa, để mình không còn phải mang mãi gánh nặng của oán hận. Tha thứ là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và dành lại sự tự do cho chính tâm hồn mình. Và hơn hết, tha thứ là để trái tim chúng ta ngày càng giống trái tim Đức Ki-tô. Trên thập giá, khi con người làm điều tàn nhẫn nhất đối với Người, Đức Giê-su vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Đó là đỉnh cao của tình yêu Ki-tô giáo: đã được tha thứ thì biết tha thứ; đã được thương xót thì biết thương xót; đã nhận được lòng thương xót của Chúa thì trở thành người mang lòng thương xót ấy đến cho người khác.
Xin đừng để chúng con quên rằng trước khi chúng con tha thứ cho người khác, chính chúng con đã được Chúa tha thứ biết bao lần. Xin cho chúng con biết nhìn người khác bằng ánh mắt của lòng thương xót, biết kiên nhẫn với những yếu đuối của anh chị em, và biết đặt những tổn thương của mình vào bàn tay Chúa. Và xin cho chúng con biết tha thứ như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con, để cuộc đời chúng con trở thành một dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.