Phó thác và yêu thương đến cùng – Suy niệm ngày 15.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Gio-an (19,25-27)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

****

1. Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá: nỗi đau của một người Mẹ

Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá. Đức Giê-su tự hiến trên Thánh Giá, Đức Ma-ri-a hiệp thông với hy lễ của Con bằng chính nỗi đau của trái tim người Mẹ.
Suốt đời, Đức Ma-ri-a luôn gặp đau khổ: Khi dâng Hài Nhi trong Đền Thờ, ông Si-mê-on nói với Mẹ: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lời tiên báo ấy từng bước trở thành hiện thực: Mẹ phải trốn sang Ai-cập, phải đau đớn khi lạc mất Con, phải gặp Người trên đường lên Núi Sọ, và cuối cùng đứng dưới chân Thánh Giá để chứng kiến Người chết.

2. Mẹ không chỉ đau khổ với Con, nhưng hiệp thông với công trình cứu độ của Con

Đức Ma-ri-a đứng dưới chân Thánh Giá trong đức tin, hiệp thông với Con và với công trình cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện. Đức Giê-su nhìn thấy Mẹ và người môn đệ Người thương mến, rồi nói: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Sau đó Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Chính vào giờ Thánh Giá, khi Đức Giê-su hoàn tất hy lễ cứu độ, Người trao Đức Ma-ri-a cho người môn đệ như một người Mẹ. Và nơi người môn đệ, Mẹ được trao cho toàn thể Hội Thánh.

3. Mẹ Sầu Bi: đức tin không bị đánh bại bởi đau khổ

Dưới chân Thánh Giá, mọi điều dường như đi ngược lại những gì Thiên Chúa đã hứa. Người Con mà Mẹ cưu mang, người được sứ thần gọi là “Con Đấng Tối Cao”, giờ đây lại bị treo trên thập giá như một tội nhân. Đấng mà Mẹ tin là Đấng Cứu Thế lại đang chết trước mắt Mẹ. Mẹ không hiểu hết mầu nhiệm ấy, nhưng Mẹ vẫn tin. Đó chính là vẻ đẹp của đức tin Đức Ma-ri-a. Đức tin không có nghĩa là hiểu được tất cả; đức tin là vẫn tín thác khi mình chưa hiểu.

Mẹ từng thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Và dưới chân Thánh Giá, lời “xin vâng” ấy vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ cho chúng ta thấy rằng đức tin không chỉ được thể hiện trong những ngày bình an, khi lời cầu nguyện được đáp lại và cuộc sống thuận lợi. Đức tin còn được chứng minh trong những lúc Thiên Chúa dường như im lặng, khi lời cầu nguyện chưa được đáp lời và con đường phía trước trở nên tối tăm. Mẹ đứng vững dưới chân Thánh Giá, bởi Mẹ tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động.

4. Mẹ Sầu Bi: người Mẹ đồng hành với những nỗi đau của chúng ta

Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay, chúng ta có thể nhìn lên Mẹ và đem đến cho Mẹ những nỗi đau rất riêng của mình. Khi chúng ta gặp khó khăn, hãy nhớ rằng Mẹ đã từng bồng Con chạy trốn trong đêm tối sang Ai-cập. Khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng, hãy nhớ rằng Mẹ đã từng trải qua ba ngày đau khổ khi lạc mất Đức Giê-su. Khi chúng ta phải chứng kiến người mình yêu thương đau khổ mà mình không thể làm gì, hãy nhớ đến Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Và khi chúng ta trải qua một mất mát tưởng như không thể chịu đựng nổi, hãy nhớ đến Mẹ đã từng ôm lấy thân xác Con mình trong vòng tay.
Mẹ hiểu nước mắt của chúng ta, bởi Mẹ đã từng khóc. Mẹ hiểu sự cô đơn của chúng ta, bởi Mẹ đã từng đứng dưới chân Thánh Giá. Mẹ hiểu những lúc chúng ta không tìm được câu trả lời, bởi Mẹ cũng đã từng bước đi trong một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người.

Mẹ dạy chúng ta: đau khổ không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt. Có những lúc chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng Chúa vẫn đang ở đó. Có những lúc chúng ta không hiểu điều Chúa đang làm, nhưng chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin nơi Người.

Xin dạy chúng con biết đứng vững như Mẹ dưới chân những Thánh Giá của đời mình, không than trách, không tuyệt vọng, nhưng biết cầu nguyện, phó thác và yêu thương đến cùng.

Comments are closed.

phone-icon