Suy niệm Đàng Thánh Giá Mùa Chay

0

Sr. Lam Thuyên & Sr. Vũ Nguyên biên soạn

Kính thưa cộng đoàn,

Từ thủa sơ khai cho đến nay, Giáo hội không ngừng suy tôn Thánh Giá Chúa và khuyến khích con cái mình yêu mến, trân trọng thánh giá, như món quà Chúa tặng ban cho nhân loại. Thánh giá chính là biểu tượng của Tình Yêu hy hiến, Chúa đã dùng để cứu chuộc nhân loại.

Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cùng nhau suy niệm 14 chặng đàng Thương khó của Chúa Giêsu trong hành trình Ngài vác cây thập tự giá lên đỉnh đồi Calvê và chịu đóng đinh trên khổ giá, để biến giá gỗ đau thương ấy thánh cây Thánh Giá cho chúng ta tôn thờ hôm nay.

– Hát: Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo …

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng xa lạ với Thánh Giá Chúa. Xin cho chúng con năng suy niệm sự thương khó của Chúa để chúng con có đủ nghị lực theo Chúa trên đường Thánh Giá cho đến cùng. Xin đừng để một trở ngại nào ngăn cản chúng con vác thánh giá đời mình theo Chúa.

(Mời quỳ / đứng tùy nơi viếng)

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ nhất: Quan Philato xét xử Chúa Giêsu

 “Và ông Philatô phán quyết chấp thuận điều họ yêu cầu. ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là  tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. còn Đức Giêsu thì ông trao nộp theo ý họ muốn” (Lc 23,24 -25 )

Vì tình yêu, Đức Giêsu đã Nhập Thể, nhưng thế gian đã từ chối Ngài.Và cho đến hôm nay, cứ mỗi lần chúng ta sống ích kỷ, mỗi lần chúng ta không chịu tha thứ, mỗi lần chúng ta xét đoán người khác, là một lần nữa chúng ta lại lên án Ngài.

Lạy Chúa, xin tác động nơi trái tim của chúng con, để chúng con biết nhận ra tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân, đồng thời biết ăn năn sám hối về những bất xứng của mình.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 *Nơi thứ hai: Chúa Giêsu vác Thánh giá

 “Bấy giờ Ong Philatô truyền đem đức Giêsu đi và đánh đòn Người … rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá” (Ga 19,1.16)

Món quà trả ơn mà thế gian đã dành cho Chúa Giêsu là một vòng gai, và món quà trả nghĩa mà con người đã tặng cho Ngài là cây thập giá. Ngày nay, cứ mỗi lần chúng ta làm cho người khác đau khổ, hay thờ ơ trước sự bất hạnh của tha nhân… là chúng ta lại chất lên vai Ngài một thánh giá nặng hơn.

Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con khi chúng con thờ ơ trước tình yêu của Chúa. Xin biến đổi trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

 “Vai vác thập giá, Chúa Giêsu ra đi đến chỗ gọi là Canvê, Chúa quỳ gối cầu nguyện” (Ga 19,17; Lc 22,41)

Chúa đã vấp ngã trên nẻo đường quanh co, gồ ghề, bởi sức nặng của thánh giá trên vai và vì con người đã sống một cuộc sống đầy  tính toán mưu mô và gian ác. Ngày hôm nay, cứ mỗi lần chúng ta thấy người khác vấp ngã mà không  giúp đỡ, khi chúng ta khinh chê hoặc dửng dưng trước sự đau khổ của người khác…. Là chúng ta đang làm cho nẻo đường của Chúa tệ hại hơn.

Lạy Chúa, xin nâng đỡ thân xác yếu đuối của chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để biết chấp nhận giới hạn của bản thân và vị tha hơn trước những yếu đuối của anh chị em mình.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Giêsu vác Thánh giá

 “Có một số phụ nữ theo Ngài từ Galilê …  trong đó có Mẹ Ngài” ( Mc 15,40 ; Ga 19,25)”

Mẹ Maria đã dõi theo con trong suốt hành trình sứ vụ, và tiếp tục bên con trên đường khổ giá. Có người Mẹ nào vui sướng khi thấy con mình chịu đau khổ? trái tim của Mẹ giờ đây đã tan nát như bị gươm giáo đâm thâu và đau đớn tột cùng. Trong thinh lặng, không một lời oán trách kẻ đang tâm hành hạ con của Mẹ  Mẹ vẫn can đảm sánh bước cùng con đi hết chặng đường.

Hằng ngày, khi chúng ta gây bất hoà, gây chia rẽ trong cộng đoàn và với tha nhân là chúng ta lại đâm một lưỡi gươm vào trái tim của Mẹ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng tha thứ và dễ dàng bỏ qua những khuyết điểm của người khác. Xin cho chúng con biết mau mắn quay về làm hoà với Chúa, với anh em khi chúng con có lỗi.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 *Nơi thứ năm: Ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Giêsu

“Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là simon, gốc Ky –rê –nê, đặt thấp giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu.” (Mc 15,21)

Giúp Chúa vác cây thập giá là một hành động bác ái cao cả ông Simon đã làm khi Chúa kiệt sức tàn hơi . Hằng ngày Chúa vẫn đang mời gọi mỗi người ghé vai chung chia thập giá cuộc đời với Chúa và với tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, biết quan tâm giúp đỡ mọi người;  xin Ngài cho chúng con hiểu rằng: Mỗi lần chúng con thành tâm giúp đỡ người khác với lòng yêu mến là chúng con đang giúp Chúa vác thánh giá.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ sáu: Bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu

 “Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bêtania. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi đức Giêsu; cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12, 1.3)

Khi an ủi những người bất hạnh, là lúc con người tìm thấy hạnh phúc cho mình. Sự an ủi và hành động yêu thương của bà Veronica dành cho Chúa là hồng phúc mà Thiên Chúa tặng riêng cho bà. Khi các môn đệ sợ hãi bỏ trốn, bà Veronica lại can đảm biểu lộ tình yêu dành cho Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: mỗi khi chúng con viếng thăm những mảnh đời bất hạnh và nhìn kẻ đối nghịch với ánh mắt cảm thông, là chúng con đang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Ngài.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ bảy: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

“Sau tiệc Vượt qua, Chúa Giêsu đi ra núi ôliu như đã quen. các môn đệ cũng theo Người. rồi Người đi cách các ông một quãng và quỳ gối cầu nguyện rằng: “ Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22, 39.41 – 42)

Khi vác thập giá lên núi Sọ, Chúa Giêsu đã biết cái chết gần kề, nhưng Ngài vẫn bước đi, vì biết rằng: Chúa Cha không bỏ Ngài, và con đường thập giá sẽ chuộc tội cho hết mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tránh xa lối sống xa hoa hưởng thụ và cố gắng sống đúng phẩm giá làm người, làm con Thiên Chúa.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

*Nơi thứ támChúa Giêsu yên ủi phụ nữ thành Giêrusalem

 “Dân chúng đi theo Ngài đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quy lại phía các bà mà nói: “ Hỡi chị em thành Giêrurusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. có khóc thì khóc cho phận mình và con cháu của chị em … (Lc 23, 27 -28. 31)

Hành động dừng chân  để yên ủi kẻ khác của Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng: dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể trở nên dụng cụ yêu thương, niềm vui, sự đỡ nâng cho người khác, nếu chúng ta bắt chước hành vi của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ làm ngơ trước hoàn cảnh thiếu thốn của tha nhân.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

*Nơi thứ chín: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

 “ Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích Baraba và kết án Đức Giêsu. họ la lên: “ Đóng đnh nó vào thập giá’” (Mc 15,11.13)

Càng leo lên đỉnh đồi Canvê sức lực của Chúa Giêsu càng cạn kiệt. Ngài té xuống đất là để ôm ấp những con người bé nhỏ thấp hèn. Ngài cúi xuống để nâng dậy những ai khiêm nhu hèn mọn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức sự yếu hèn của bản thân luôn biết sống khiêm nhường đơn sơ trước mặt Chúa, và mọi người.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.

– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 * Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

“ Khi đến nơi gọi là đồi sọ”: họ đóng đinh Người vào thập giá … Rồi bắt thăm mà chia nhau áo của Người” (Lc 23, 33a .34b)

Bị lột quần áo trước mặt dân chúng là một sự nhục nhã thậm tệ mà con người đã xúc phạm đến thân thể Chúa Giêsu. Ngày nay, con người vẫn dùng những hành động thô bạo và nhục nhã ấy để hành hạ nhau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin cho chúng con nhớ rằng: mỗi lần chúng con bắt lỗi người khác, mỗi lần chúng con xúc phạm đến thân thể người khác là mỗi lần chúng con lại làm ô nhục đến thánh danh Chúa.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ mười một: Chúa Giêsu bị đóng đinh

“Đến nơi gọi là Cái Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, Ong Philatô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá, bảng đó có ghi: “Giêsu Nazaret, Vua dân Do Thái”’ ( Ga 19,17 -19)

Dùng vũ khí gươm đao để sát hại con người là hành động hung tàn của loài thú. Tuy vậy, hằng ngày hằng giờ trên thế giới  biết bao người đang là nạn nhân của chiến tranh, của lòng hận thù, của nạn phá thai và những vụ án giết người không gớm tay.

Lạy Chúa, máu của Ngài chảy ra từ những vết đinh là dòng máu cứu độ, dòng máu ấy đã tẩy rửa tội lỗi chúng con. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm  nhân loai để thế giới được hưởng một nền hòa bình chân chính.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên thánh giá

“Đến ba giờ chiều, chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha’. Nói đoạn, Người tắt thở” (Lc 23,46)

Chết cho người khác là một tình yêu tuyệt hảo. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã hy sinh chịu chết  vì chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa tắt thở trên thập gía vì yêu thương chúng con, xin cho chúng con nhận ra tình yêu bao la của Chúa mỗi khi chúng con ngước nhìn thập giá, và cho chúng con luôn ao ước một cuộc sống vĩnh cửu trên nước trời..

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

* Nơi thứ mười ba: Tháo đanh và đem xác Chúa xuống

“… Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. tức thì máu cùng nước chảy ra … sau đó, ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống …ông Philatô chấp thuận.” (Ga 19,31.33-34.38)

Thứ tha và hàn gắn là những yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống đời thường. Sự “tháo đanh” là hình ảnh cao đẹp của sự hoà giải, và hành động đưa xác Chúa ra khỏi cây thánh giá là biểu tượng của sự hàn gắn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con hồng ân của sự tha thứ. Xin giúp chúng con hiểu rằng: mỗi lần con tha thứ, mỗi lần con đến làm hoà với kẻ thù, là mỗi lần con  hàn gắn lại vết thương trên thân xác Ngài.

– Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con  – Xin Chúa thương xót chúng con.
– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô – vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 *Nơi thứ mười bốn: Táng xác Chúa trong mồ

“Khi đã nhận thi hài Đức Chúa Giêsu, ông Giuse lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá … Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ, rồi ra về” (Mt 27, 59 – 60)

Sự chết là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người, nhưng ai trong chúng ta cũng phải chết; tuy vậy, niềm tin của người Kitô hữu giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi này, vì chúng ta tin rằng đó là cánh cửa cuối cùng để đi vào sự sống.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm vui và sự bình an trong lúc chờ đợi Chúa đến. Xin cho chúng con luôn kiên trì và trung thành với Giáo Hội Chúa, đồng thời xác tín rằng: sự sống thật sẽ mãi mãi toàn thắng trong dương gian.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Lạy cha

Kinh Kính mừng

Hát kết thúc: Thập giá ngất cao.

Comments are closed.

phone-icon