Sr. Tiểu An, OP
Chủ đề: Ánh Trăng Yêu Thương
Thời lượng: 90 phút
Địa điểm: Sân nhà thờ Giáo xứ …
KHỞI ĐỘNG – ĐÓN KHÁCH (5’)
– Múa lân, trống hội đón khách tại sân.
– MC ổn định trật tự, mời cộng đoàn vào chỗ ngồi.
Tập trung các em sớm hơn trước khi khách đến, trong thời gian chờ đợi đến giờ có thể giao lưu Hỏi – Đáp Trung Thu (10’)
MC1: Các em thiếu nhi thân mến, ngoài múa hát, đêm hội Trung Thu của chúng ta sẽ thêm phần thú vị hơn với một phần giao lưu nho nhỏ. Anh/Chị sẽ đặt ra những câu hỏi xoay quanh ngày Trung Thu và đời sống đức tin, bạn nào trả lời đúng sẽ nhận được phần quà hấp dẫn từ Cha xứ và ban tổ chức nhé!
Hình thức:
– MC đọc câu hỏi → các em giơ tay → chọn 1–2 em nhanh nhất. Câu dễ dành cho các em nhỏ, các em lớn dành cho câu khó hơn.
– Nếu trả lời đúng → tặng quà (kẹo, bánh, lồng đèn nhỏ, tập vở…).
– Khoảng 6–8 câu hỏi → vừa tạo không khí, vui tươi, vừa kiểm soát trật tự.
Gợi ý một số câu hỏi:
1. Tết Trung Thu được tổ chức vào ngày nào âm lịch hằng năm? (15/8)
2. Khi đi rước đèn, chúng ta thường hát bài gì? (Ví dụ: Rước đèn Tháng Tám).
3. Ai là người luôn dạy dỗ và yêu thương các em trong giáo xứ? (Cha xứ, quý Sơ, quý Thầy, các anh chị huynh trưởng).
4. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã từng nói: Hãy để … đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng – Các em hãy điền vào chỗ trống? (Các trẻ nhỏ).
5. Kể tên một loại bánh đặc trưng trong ngày Tết Trung Thu? (Bánh Trung Thu).
6. Trung Thu còn là dịp để chúng ta biết … với những người kém may mắn hơn. (Chia sẻ, yêu thương).
7. Thánh bổn mạng của thiếu nhi Công giáo Việt Nam là ai? (Thánh Đaminh Saviô).
8. Ánh trăng Trung Thu mang đến niềm vui cho các em. Vậy Ánh Sáng nào mà chúng ta luôn cần trong đời sống đức tin? (Chúa Giêsu – là Ánh Sáng thế gian).
9. Trong Kinh Lạy Cha, có một câu chúng ta thường đọc để xin ơn tha thứ. Đó là câu nào? (Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.)
10. Ánh trăng Trung Thu chiếu sáng màn đêm. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: Ta là … của thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối. Chỗ trống là gì? (Ánh sáng).
11. Bánh Trung Thu thường có hình tròn, tượng trưng cho sự đoàn viên. Trong đời sống đức tin, Bí tích nào làm cho chúng ta nên một gia đình trong Chúa Kitô? (Bí tích Thánh Thể).
12. Ánh trăng đẹp nhất khi soi chung cho mọi người. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy điều gì là luật quan trọng nhất? (Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân)
13. Trong Trung Thu, chúng ta nhận nhiều quà. Trong đời sống Kitô hữu, đâu là món quà lớn nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại? (Chúa Giêsu / Ơn cứu độ).
MC2 (kết):
Cảm ơn các em đã tham gia hết mình. Qua phần giao lưu này ta không chỉ có quà, mà còn nhớ rằng Trung Thu là dịp để chúng ta thêm yêu thương, học hỏi và sống ngoan hơn mỗi ngày.
KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ (10’)
MC1: Kính thưa Cha Chánh xứ, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị Huynh trưởng, quý vị phụ huynh và toàn thể các em thiếu nhi thân mến.
Trong ánh trăng rằm tháng Tám hôm nay, chúng ta hân hoan cùng nhau quây quần nơi đây để đón mừng Đêm Văn Nghệ Trung Thu 2025 với chủ đề: Ánh Trăng Yêu Thương.
MC2: Các em thiếu nhi thân mến, chúng ta thật sự rất may mắn vì chúng ta được đón Trung thu chúng ta được sống trong bình an: không có chiến tranh, hay thiên tai, bão lũ ập đến.
MC1: Thêm vào đó, chúng ta còn có Cha xứ, quý Thầy, quý Sơ, các anh chị Huynh trưởng tận tình chuẩn bị; có cha mẹ, các mạnh thường quân âm thầm giúp đỡ, để hôm nay chúng ta có một đêm Trung Thu vui vẻ và ý nghĩa.
MC2: Vì thế, khi vui chơi, ca hát, chúng ta cùng nhau cảm ơn Chúa, biết ơn Cha xứ, cha mẹ, thầy cô và những người yêu thương chăm sóc chúng ta. Và hơn nữa, là sẻ chia niềm vui Trung Thu với những bạn nhỏ còn kém may mắn hơn mình.
MC1: Với tâm tình ấy, để chương trình được khởi đầu trong ân sủng, con xin trân trọng kính mời Cha Chánh xứ tiến lên sân khấu, có đôi lời huấn từ và ban phép lành khai mạc cho chương trình. Xin cộng đoàn nồng nhiệt chào đón Cha!
Lời khai mạc & phép lành của Cha Chánh xứ (Gợi ý):
Các con thiếu nhi thân mến,
Ngày xưa, cha cũng từng đi rước đèn như các con. Nhưng hồi đó làm gì có lồng đèn điện tử, nhạc nhẽo, nhiều màu như bây giờ. Chỉ là cái lon sữa với cây nến, vậy mà vui lắm!
Cha muốn nhắc các con rằng: niềm vui không chỉ nằm ở cái lồng đèn, cái bánh, mà ở chỗ chúng ta có nhau, có gia đình, có giáo xứ yêu thương. Các con rất may mắn khi được sống trong bình an, có gia đình, thầy cô, quý Sơ, anh chị và biết bao ân nhân yêu thương nâng đỡ. Vậy nên, các con hãy luôn biết ơn Chúa, biết ơn ba mẹ, thầy cô, quý Sơ và tất cả những người đã yêu thương, chuẩn bị cho các con đêm nay. Cha mong các con hãy biết sống ngoan, học giỏi và biết chia sẻ niềm vui với những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình nhé.
Giờ đây, cha xin dâng lời cầu nguyện, và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong đêm hội Trung Thu này.
(Cha đọc lời nguyện ngắn và ban phép lành).
MC2 (sau khi Cha xứ ban phép lành):
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu cho đêm hội.
VĂN NGHỆ
Tiết mục 1 – Múa: Rước Đèn Tháng Tám + kết hợp nhảy lân (7’)
MC1:
Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức màn múa sôi động Rước Đèn Tháng Tám do các em thiếu nhi và đội lân giáo xứ biểu diễn.
Tiết mục 2 – Múa: Vầng Trăng Cổ Tích (5’)
MC2:
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Vầng Trăng Cổ Tích – vũ điệu của niềm vui tuổi thơ và tấm lòng tạ ơn Thiên Chúa.
Tiết mục 3 – Tiểu phẩm: Ánh Trăng Yêu Thương (10’)
MC1:
Kính thưa quý vị, trong đêm hội Trung Thu, bên cạnh những điệu múa và bài ca rộn ràng, chúng ta còn có một tiết mục đặc biệt. Xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu để thưởng thức tiểu phẩm mang tên Ánh Trăng Yêu Thương.
Tiết mục 4 – Tiểu phẩm: Ánh Trăng Yêu Thương (15′)
Nhân vật:
Bé An: hồn nhiên, đôi khi khoe khoang.
Bé Bình: ít nói, nhà nghèo, dễ tủi thân.
Bé Chi: năng động, nói thẳng, đôi khi vô tâm.
GLV: vui tính, thân thiện, dẫn dắt câu chuyện.
Một số bạn nhỏ: tạo không khí rước đèn, hát hò.
Cảnh 1: Sân nhà thờ – Rộn ràng Trung Thu
(Sân khấu sôi động: tiếng trống lân, các bạn nhỏ rước đèn đi vòng vòng, cười nói. Ánh sáng sân khấu lung linh. An chạy ra giữa, cầm đèn điện tử sáng nhấp nháy.)
An: (hào hứng, khoe) Nhìn nè, đèn của tớ phát nhạc luôn! Trung Thu năm nay chắc chắn vui nhất từ trước đến giờ!
Chi: (giơ đèn giấy vẽ chị Hằng) Đèn tớ cũng đẹp đâu kém gì! Có hình chị Hằng ngồi trên cung trăng luôn đó nha!
An: (lắc đầu) Ờ, đẹp thì đẹp, nhưng không ‘xịn sò’ bằng của tớ đâu!
(Cả nhóm cười rộn. Bình đi vào, tay không, đứng lặng lẽ một góc. An và Chi nhìn thấy.)
An: Ủa, Bình… đèn đâu? Sao đi chơi Trung Thu mà tay không vậy?
Bình: (rụt rè, mắt nhìn xuống) Nhà tớ… mẹ tớ … không có … à không, mẹ chưa có giờ đi mua đèn cho tớ…
An: Không có tiền mua đèn thì có í, bạn đi mua cũng được mà.
Chi: (buột miệng, cười) Trời đất ơi! Trung Thu mà không có đèn thì… sao mà vui nổi!
(Không khí lắng xuống. Bình cúi mặt buồn bã. Các bạn nhỏ xung quanh cũng im lặng. An lúng túng không nói gì.)
Cảnh 2: GLV xuất hiện
(GLV bước vào, giả bộ chống nạnh, nhìn lên trăng.)
GLV: Ủa, trăng sáng vằng vặc mà sao thấy ở đây… tối thui vậy ta? Ai lấy hết niềm vui Trung Thu rồi?
(Khán giả và các em cười. Các bạn nhỏ nhìn nhau ngượng ngùng.)
GLV: Nào, kể anh nghe coi, có chuyện gì vậy?
An: Dạ… bạn Bình không có lồng đèn, nên buồn…
GLV: (gật gù, mỉm cười) À, thì ra vậy. Nhưng anh hỏi nè: ánh trăng trên trời có tặng riêng cho ai không?
Chi: (lắc đầu) Không ạ, trăng chiếu cho tất cả mọi người.
GLV: Đúng rồi! Vậy Trung Thu có vui khi mỗi mình có đèn đẹp nhất không?
An: (ngập ngừng) … Dạ, chắc là không…
GLV: Chính xác! Đèn chỉ sáng ở bên ngoài. Nhưng còn một thứ ánh sáng rực rỡ hơn… các em có đoán được không?
An + Chi: (ngạc nhiên) Ánh sáng gì vậy anh?
GLV: (chậm rãi, ấm áp) Đó là ánh sáng của yêu thương và chia sẻ. Khi biết cho đi, niềm vui nhân lên gấp bội. Đó mới là ánh sáng làm Trung Thu lung linh nhất.
Cảnh 3: Tấm lòng chia sẻ
(An nhìn chiếc đèn lung linh trong tay, gương mặt giằng co. Bình vẫn đứng cúi mặt. An bước tới, đặt đèn vào tay Bình.)
An: (chân thành) Bình ơi, đèn này… bạn chơi với mình nhé. Trung Thu của tớ chỉ thật sự vui khi có cậu cùng chơi. Mình xin lỗi bạn nhé.
(Bình ngẩng lên, mắt sáng ngạc nhiên.)
Chi: (tiến lại, hơi ngượng) Xin lỗi Bình nha, hồi nãy tớ nói không nghĩ. Nè, mình chia kẹo cho cậu luôn, để cùng vui.
(Bình xúc động, cầm đèn, nụ cười rạng rỡ.)
Bình: Cảm ơn các bạn… Tớ thấy… ánh trăng hôm nay… sáng nhất từ trước đến nay!
Cảnh 4: Kết – Ánh sáng yêu thương
GLV: Đúng rồi đó, Bình! Các em thấy không, ánh trăng rằm chỉ thật sự đẹp khi chúng ta cùng ngắm nhìn. Và Trung Thu chỉ trọn vẹn khi có ánh sáng yêu thương trong tim. Đó chính là Ánh Trăng Yêu Thương mà Chúa Giêsu muốn ta sống mỗi ngày.
– Nào, chúng ta cùng rước đèn Trung Thu nhé các em!
(Tất cả các bạn nhỏ nắm tay nhau, giơ cao lồng đèn. Nhạc nền Trung Thu vui tươi vang lên. Ánh sáng sân khấu chiếu lung linh như ánh trăng.)
Tiết mục 5 – Đơn ca: Em Vui Trung Thu (6’)
MC2: Tiếp theo chương trình là giọng ca hồn nhiên, trong sáng của em … với bài hát Em Vui Trung Thu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt!
Tiết mục 7 – Hợp ca: Trung Thu Cho Em (7’)
MC2: Tiếp theo là ca khúc Trung Thu Cho Em – lời ca như món quà yêu thương gửi đến tất cả các em thiếu nhi, do ca đoàn thiếu nhi thể hiện.
BẾ MẠC (5’)
MC1: Kính thưa Cha Chánh xứ, quý Sơ, quý phụ huynh và toàn thể các em thiếu nhi, chương trình văn nghệ Trung Thu 2025 với chủ đề Ánh Trăng Yêu Thương đến đây xin được khép lại.
MC2: Xin chân thành cảm ơn Cha, quý Sơ, quý phụ huynh, các anh chị giáo lý viên, quý ân nhân và toàn thể các em thiếu nhi đã góp phần tạo nên một đêm Trung Thu thật vui tươi, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Cả hai MC cùng: Xin kính chúc quý Cha, quý cộng đoàn và các em thiếu nhi luôn tràn đầy niềm vui và hồng ân Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới!
Kết thúc: phát quà Trung Thu cho thiếu nhi (nếu có).