
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
… that you might have him back forever, no longer as a slave but… a brother. (Philemon 15-16) Despite being one of the shortest books in the Bible, St. Paul’s Letter to Philemon still reveals the power of the gospel to change us. It had changed Paul so much that he viewed a runaway, criminal slave, Onesimus, as his own spiritual son, and it had changed this slave so much that he viewed himself as a beloved, forgiven man. Now Paul is inviting Onesimus’ owner, Philemon, to let the gospel change him. While he was in prison, Paul evangelized Onesimus, who had run away from his owner and had come seeking Paul’s help. As they grew close, Paul came to view Onesimus as his spiritual “child” (Philemon 10). But he didn’t stop there. In today’s reading, Paul pleads with Onesimus’ owner, Philemon, to take him back. Paul’s letter is clever and inviting but also direct. He says he could command Philemon based on his authority as an apostle, but he chooses a different tone: “I rather urge you out of love,” he writes (Philemon 9). He begs Philemon to see the spiritual reality of the situation, not just the legal reality. “Perhaps this is why he was away from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a slave but more than a slave, a brother” (15-16). This letter shows that the gospel is not just good news that announces our salvation – it changes us. Just as it did for Onesimus and Paul (and, hopefully, for Philemon), it lifts our hearts, it reconciles broken relationships, and it changes the way we treat one another. During this Jubilee Year, let’s invite the Holy Spirit to show us how we can be transformed by the power of the gospel. Perhaps there is someone he will help you see differently – a boss, a family member, maybe even yourself! “Thank you, Holy Spirit, for setting us free to see ourselves and others as you do.” |
“… chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng một người anh em” (Plm 15-16). Mặc dù là một trong những cuốn sách ngắn nhất trong Kinh Thánh, Thư của Thánh Phaolô gửi cho Philêmon vẫn cho thấy sức mạnh của Tin Mừng trong việc biến đổi chúng ta. Tin Mừng đã biến đổi Phaolô cách sâu sắc đến nỗi ngài đã coi Ônêsimô, một người nô lệ phạm tội, bỏ trốn, như chính người con tinh thần của mình và Tin Mừng đã biến đổi người nô lệ này rất nhiều đến độ anh coi mình là người được tha thứ và được yêu thương. Giờ đây, Thánh Phaolô cùng đang mời gọi Philêmon, chủ của Ônêsimô hãy để cho Tin Mừng biến đổi ông. Khi còn ở trong tù, Phaolô đã rao giảng Tin Mừng cho Ônêsimô, anh đã chạy trốn khỏi chủ của mình và tìm đến sự giúp đỡ của Phaolô. Khi càng trở nên thân thiết, Phaolô đã xem Ônêsimô như “người con” tinh thần của mình (Plm 10). Nhưng ngài đã không dừng lại ở đó. Trong bài đọc hôm nay, Thánh Phaolô xin với Philêmon, chủ của Ônêsimô hãy đón nhận anh trở lại. Thư của Thánh Phaolô vừa tinh tế vừa hấp dẫn, lôi cuốn nhưng cũng thẳng thắn. Ngài nói ngài có thể truyền cho Philêmon dựa vào thẩm quyền của một tông đồ, nhưng ngài đã chọn một cung giọng khác, như ngài viết: “Tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn” (Plm 9). Ngài nài xin Philêmon nhìn đến thực tại tinh thần của tình huống, chứ không chỉ thực tại pháp lý. “… Có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng một người anh em” (Plm 15-16). Lá thư này cho thấy rằng Tin Mừng không chỉ là tin vui loan báo ơn cứu độ của chúng ta – mà còn biến đổi chúng ta. Giống như đã biến đổi Ônêsimô và Phaolô (và hy vọng cả Philêmon), Tin Mừng sẽ nâng tâm hồn chúng ta lên, Tin Mừng hoà giải, hàn gắn những mối tương quan đổ vỡ và Tin Mừng thay đổi cách chúng ta đối xử với nhau. Trong Năm Thánh này, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần tỏ cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể được biến đổi bởi sức mạnh của Tin Mừng. Có lẽ, Người sẽ giúp bạn nhìn nhận ai đó cách khác biệt – một ông chủ, một thành viên gia đình, có thể ngay cả chính bạn! “Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã giải thoát chúng con để có thể nhìn nhận chính mình và người khác như Chúa nhìn”. |