TÌNH YÊU HIẾN MẠNG
Lạy Chúa Giêsu, trong bầu khí linh thiêng thánh thiện này, chúng con tôn thờ Chúa đã dùng thánh giá để cứu chuộc chúng con. Mỗi lần dừng lại ở những chặng đàng thánh giá Chúa đã đi qua, chúng con thêm một lần cảm nhận những đau khổ Chúa phải chịu vì yêu thương chúng con. Nhờ thế chúng con ý thức hơn về hồng ân đã được lãnh nhận qua từng chặng đường thương khó này. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rõ hơn giá trị và ý nghĩa của hy sinh và đau khổ, để chúng con biết thánh hoá mọi biến cố vui buồn trong từng ngày sống, để tất cả mọi sự nên ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã can đảm theo Chúa suốt hành trình khổ giá, xin Mẹ giúp chúng con trong giờ suy niệm này cảm nghiệm sâu hơn mầu nhiệm tình yêu hiến mạng của Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ.
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH
“Bấy giờ tổng trấn Philatô phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ. Còn Đức Giê-su, thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đinh vào thập giá”
Chúa Giêsu là người vô tội, nhưng lại bị kết án tử hình cách bất công để cho tình yêu cứu độ của Chúa được thực hiện trọn vẹn cho nhân loại.
Lạy Chúa, Chúa đã chịu kết án tử hình một cách bất công, để chúng con khỏi bị kết án sau này. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã kết án tha nhân. Xin cho chúng con ý thức mỗi lần chúng con kết án tha nhân là một lần chúng con kết án Chúa.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ HAI: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
“Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy……..Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho Người mặc lại áo của mình, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá”.
Chúa Giêsu lặng lẽ vác Thánh Giá lên núi sọ, sau khi bị quân lính hành hạ tra tấn như một tội phạm đến kiệt sức tàn hơi.
Lạy Chúa, vì tội lỗi của nhân loại chúng con Chúa đã âm thầm vác thập giá thay cho chúng con. Xin Cho chúng con biết can đảm vác Thánh giá đời mình theo Chúa đến cùng. Xin giúp chúng con quảng đại gánh đỡ gánh nặng cho nhau. Xin đừng để chúng con trở nên gánh nặng của tha nhân.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ BA: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT
“Chính Người là người Tôi Trung của Đức Chúa, đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề”.
Chúa vác Thánh Giá nặng kèm theo những roi đòn tra tấn, khổ đau thân xác và tâm hồn đã làm Chúa gục ngã. Nhưng Chúa gượng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường khổ giá.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết trỗi dậy mỗi khi sa ngã. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, dù gặp thất bại đắng cay.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ BỐN: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ
“Ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, Mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng – còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà – ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra…”
Trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn hiện diện cách âm thầm. Đặc biệt Mẹ đã có mặt để chứng kiến cuộc khổ nạn Con của mẹ phải chịu. Chính mẹ đã hiệp thông sâu sắc với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm khổ nạn. Mẹ trở nên nguồn đỡ nâng và an ủi Chúa trên con đường thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương Chúa đã trao ban Mẹ Maria cho mỗi người chúng con. Chúng con tin tưởng mỗi khi chúng con gặp khó khăn trong cuộc sống Mẹ luôn sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường dương thế, và trên trời Mẹ là Đấng bầu chữa cho chúng con trước nhan thánh Chúa.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ NĂM: ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIA ĐỠ CHÚA GIÊSU
“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-mon, gốc
Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.
Ong Si mon đã quảng đại ghé vai vác đỡ Thánh giá nặng để Chúa có thể tiếp tục cuộc hành trình. Đó là một nghĩa cử cao đẹp phát xuất từ lòng thương cảm đối với Đức Giêsu.
Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi chúng con cộng tác vào công việc của Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng đáp lại lời mời gọi ấy, qua việc kề vai chia sẻ những công việc chung của cộng đoàn. Xin tha thứ cho chúng con về những lần tránh né không giúp đỡ khi tha nhân cần đến chúng con.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ SÁU: BÀ VERONICA LAU MẶT CHO CHÚA
“Người Tôi Trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì đáng chúng ta ưa thích”.
Trên đường khổ giá, có biết bao nhiêu người chứng kiến Chúa Giêsu bị hành hạ đau thương, họ đứng xa xa để thương cảm xuýt xoa, nhưng chỉ có Bà Veronica đã thực hiện một việc làm cụ thể bằng tình thương chân thật đối với Chúa là lau mặt Chúa. Bà đã mạnh dạn tiến vào giữa hàng binh lính, đang sừng sộ, đằng đẵng sát khí mà không sợ bị liên lụy.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm quên mình như bà Veronica, biết sẵng sàng giúp đỡ khi than nhân cần đến chúng con trên đường lữ hành Đức Tin. Xin cho chúng con đừng ngại ngùng trước cơ hội làm chứng cho Chúa giữa thế giới tục hóa này.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ BẨY: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI.
“Tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước trong tối tăm, không ánh sáng soi đường”.
Chúa Giêsu kiệt sức vì đau, vì mệt, vì đói, vì bị hành hạ khi phải vác Thánh giá quá nặng, nên một lần nữa Ngài ngã quỵ xuống đất. Tưởng chừng gánh nặng trên vai làm Chúa không thể gượng dậy. Nhưng Chúa vẫn cố gắng đứng lên và tiếp tục bước đi, để dạy chúng ta bài học biết vươn lên sau mỗi lần vấp ngã.
Lạy Chúa, thân phận chúng con quá yếu đuối, mỏng manh. Đã nhiều lần chúng con vấp ngã. Xin Chúa kiên nhẫn với chúng con hơn nữa và giúp chúng con biết can đảm chỗi dậy tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa. Xin cho chúng con biết quảng đại trước những thiếu sót của tha nhân.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ TÁM: CHÚA GIÊSU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIERUSALEM
“Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà và nói : “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và con cháu của chị em.”
Mặc dù đang phải chịu bao đau khổ, nhưng Chúa Giêsu vẫn quan tâm đến những người phụ nữ đi theo và khóc thương Chúa. Chúa hiểu sâu cảm thấu nỗi đau khổ của họ và sẵn sàng cảm thông chia sẻ.
Lạy Chúa, Chúa đã thương an ủi các phụ nữ Thành Giêrusalem, xin ban ơn an ủi cho chúng con, nhất là khi chúng con gặp đau khổ vì tội lỗi. Xin thứ tha cho chúng con bởi tính ích kỷ chỉ biết lo cho mình mà quên đi hành động giúp đỡ và cảm thông trước nỗi đau khổ của tha nhân.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ CHÍN: CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
“Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ. Khi chính Chúa bắt nó phải mang,……Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi :có làm khổ Người cũng xót thương, vì Người vốn từ bi cao cả.”
Chúa đã ngã lần thứ ba, chẳng còn lời nào để diễn tả nỗi đau Chúa đang phải chịu. Và một lần nữa Chúa đứng dậy và tiếp tục bước đi. Tình yêu cứu độ nhân loại là động lực để Chúa đi hết con đường Thánh giá.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì theo Chúa trên con đường Chúa mời gọi. Đức kiên trì này sẽ làm cho chúng con bền đỗ đến cùng trong ơn gọi. Xin cho chúng con biết thông cảm giúp đỡ chị em khi gặp thử thách gian nan.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ MƯỜI: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT HẾT Y PHỤC
“Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.”
Việc quân lính lột áo Chúa không chỉ làm cho Chúa đau về thể xác, vì vết thương bật máu mà còn làm cho Chúa bị xỉ nhục. Còn gì đau đớn hơn khi bị treo trên thập giá cách trần trụi nhục nhã. Vậy mà Con Thiên Chúa lại bị đối xử như một tội phạm.
Lạy Chúa, Chúa đã bị bóc lột đến tận xương tủy, để cho chúng con được giàu có. Xin cho chúng con biết từ bỏ những cái hào nhoáng bên ngoài, để mỗi ngày nên giống Chúa.. Xin tha thứ những làn chúng con có lời nói, thái độ cử chỉ thiếu đức ái với tha nhân.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ
“Bấy giờ, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Người, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người “.
Chẳng cần phải xô đẩy, nạt nộ quát tháo, Chúa đã bình thản nằm xuống trên thập giá, giang hai tay ra, để chờ lý hình đóng đinh. Giờ ấy đã đến, giờ mà Chúa vừa khiếp sợ, vừa mong mỏi chịu đanh sắt đóng chặt vào cây gỗ thập giá, đau đớn tột cùng, Chúa hấp hối, chờ cái chết đến.
Lạy Chúa để chúng con khỏi chịu đóng đinh, Chúa đã chịu thay. Xin cho chúng con sống xứng đáng với giá Máu Chúa đã đổ ra. Xin cho chúng con chấp nhận chết đi cho tội lỗi để được sống sự sống của Chúa. Xin đừng để chúng con kết án tha nhân vì giá máu Chúa đổ ra dành cho mọi người.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
“Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: ‘Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni’, nghĩa là ‘lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn”.
Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá xong, họ dựng Thánh Giá lên cao, Chúa bắt đầu nghẹt thở và giờ của Ngài đã đến. Chỉ một câu nói như làn gió thoảng: “Lạy Cha Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha!” Đoạn Chúa gục đầu tắt thở.
Lạy Chúa, hành trình thập giá kết thúc mở ra cho chúng con một niềm hy vọng vào sự phục sinh. Xin cho chúng con luôn ý thức những đau khổ Chúa đã trải qua để chúng con kiên vững vượt qua những thách đố từng ngày, hầu xứng đáng hưởng ơn cứu độ của Chúa.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ MƯỜI BA: THÁO XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ
“Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xép, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông”.
Chúa đã chết. Môn đệ lo thủ tục khai tử, và xin phép chính quyền cho chôn cất. Một vị Thiên Chúa bất tử, nay phải chết, làm cho cả vũ trụ kinh hoàng: trời tối đen đất động mạnh, mồ mả bật tung, kẻ chết sống lại. Nhiều người đã đấm ngực thú nhận:“Quả thật Ong này là con Thiên Chúa”Các môn đệ thân tín tháo xác Chúa xuống, một cái xác trắng bạch, lạnh ngắt cứng đờ.
Lạy Chúa, sẽ đến ngày thân xác chúng con cũng nằm xuống bất động, lạnh ngắt như thế. Xin Chúa thương nhận lấy linh hồn chúng con. Xin cho chúng con tin vào việc Chúa phục sinh kẻ chết, trong ngày cánh chung. Xin tha thứ những lần chúng mải vui trần thế mà quên đi thực tại thiêng vĩnh cửu trên trời.
X.Lạy Chúa xin chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
X. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
NƠI THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ ĐÁ
” Khi đã nhận thi hài, ông Giê-xép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ rồi ra về”.
Người ta liệm vội xác Chúa Giê su kẻo trời tối, và giờ lễ vượt qua cũng bát đầu. Vỏn vẹn có mấy người mang xác Chúa đi chôn. Trong khung cảnh ảm đảm lặng lẽ, Mẹ Chúa cúi xuống hôn mặt con, với niềm tin con sẽ sống lại. Cửa mồ lấp kín, người ta cẩn thận niêm ấn, chia phiên canh gác, vì họ không tin Chúa Phục sinh.
Lạy Chúa xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con luôn hy vọng và chờ đợi thân xác hư hèn này sẽ phục sinh. Xin tha thứ những nghi ngờ, kém lòng tin, thất vọng, lo sợ trước sự chết. Xin ban sự sống đời đời cho chúng con và các tín hữu đã qua đời.
X.Lạy Chúa xin Chúa thương xót chúng con
Đ. Xin Chúa thương xót chúng con
Kinh Lạy Cha –Kính Mừng