Luật Đệ Tử Đa Minh 1974

0

LUẬT ĐỆ TỬ ĐAMINH BÙI CHU

 MỤC LỤC

  • Tâm niệm
  • Lời nhắn nhủ của Mẹ Bề Trên
  1. Mục đích Đệ Tử Viện
  2. Đối với Bề Trên
  3. Việc thiêng liêng
  4. Những đức tính cần
  5. Đối với chị em
  6. Về việc học
  7. Việc chân tay và thể dục
  8. Ở lặng
  9. Gặp khách và thư từ
  10. Ăn uống
  11. Tiền của
  12. Kỳ nghỉ
  13. Bệnh
  14. Qua đời.


TÂM NIỆM

  • Phúc cho kẻ biết kính sợ Chúa mà đi theo luật Người truyền (Ps.111,1)
  • Phúc cho kẻ thật lòng ở khó nghèo
  • Phúc cho kẻ thật lòng ở hiền lành
  • Phúc cho kẻ phải than khóc
  • Phúc cho kẻ đói khát sự công chính
  • Phúc cho kẻ hay thương xót
  • Phúc cho kẻ có lòng trinh trong
  • Phúc cho kẻ biết sống hoà thuận
  • Phúc cho kẻ bị bắt bớ, nhiếc mắng, vu oan… (Mt 5,3-11)

LỜI NHẮN  NHỦ CỦA MẸ BỀ TRÊN

Các con thân yêu,

Hẳn các con biết rằng: tuổi trẻ của các con là tuổi đẹp nhất, tuổi hăng say, đầy nhựa sống, tuổi luôn luôn muốn vươn lên để tìm cho chính mình một ci gì cao thượng, thnh thiện với tất cả ý nghĩa của ơn thiên triệu. Nhưng rất tiếc: có những người hăng say đặt cho mình nhiều cao vọng mà lại không nghĩ đến những điều kiện tối cần để đạt tới, nên bị ngã gục để trở thành nạn nhân của thất vọng .

Các con thân yêu! trước khi bước chân vào nhà Chúa ở Đệ Từ Viện, hẳn các con đã có một cái nhìn về đích đường ơn Thiên triệu mình muốn tới. Và khi vào rồi, chắc các con lại tự hỏi: bây giờ làm gì đây? Thì đây là cuốn sách Mẹ trao để trả lời các con. Mẹ đoán chắc, với cuốn nhỏ này, các con sẽ khám phá ra được thánh ý Cha muốn các con làm gì, và đồng thời thấy các phương thế giúp các con tới đích ơn Thiên Triệu mà Chúa Giêsu bạn lòng các tâm hồn tận hiến đang chờ đợi các con.

Nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria đồng hành với các con. Mẹ chúc các con vui tiến bằng an

Làm tại Tam Hiệp ngày  22/6/1974

Mẹ Bề Trên: Antonina Nguyễn Thị Phượng

1 2

Comments are closed.

phone-icon