Thơ: Chúc Tết Sơ Bề trên Tổng quyền và Quý Sơ

0

268

CHÚC TẾT BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
& QUÝ CHỊ TRONG BAN TỔNG

Năm cũ Bính Thân sắp qua đi
Năm mới Đinh Dậu biết nói gì
Cúi đầu nhận tội cùng Thiên Chúa
Xin Ngài tha thứ chớ chấp chi.

Chúng con xin lỗi Mẹ Hội Dòng
Một năm Sứ vụ ước cùng mong
Nhưng bao thiếu sót trong cuộc sống
Lời Khấn,luật Dòng giữ chưa xong.

Vâng giờ đây đứng trước thềm năm mới
Chúc Chị Tổng một năm mới an khang
Đầy khôn ngoan và sức khỏe ngập tràn
để hướng dẫn Hội Dòng luôn thăng tiến.

Chúc Chị Tổng như vì sao xuất hiện
Soi bóng đêm và tỏa sáng ban ngày
Cho chúng em gặp thấy Chúa hôm nay
Để sống tốt nên những người con thảo.

Chúc Chị Tổng là một nhà lãnh đạo
Luôn tuyệt vời và mang trọn niềm vui
Ai gặp Chị cũng cảm thấy yêu đời
Và phấn khởi để thi hành sứ vụ.

Lời chúc Chị như thế thì chưa đủ
Chúa sẽ ban cho Chị phúc ân nhiều
Năm Đinh Dậu Thiên Lộc có bao nhiêu
Chúa đổ xuống Chị Tổng tràn ơn phúc.

Và giờ đây em cũng xin kính chúc
Quý Chị Tổng Cố Vấn của Dòng ta
Chúc Quý Chị trong năm mới con gà
Tiếng vang xa còn hơn gà gáy sáng.

Chúc Quý Chị như ánh sao tỏa rạng
Để chiếu soi cho tất cả mọi người
Trong Hội Dòng và cho khắp muôn nơi
Được say đắm tìm về Chân Thiện Mỹ.

Xin kính chúc Mùa Xuân tràn muôn ý
Được an vui và trẻ mãi không già
Ơn Chúa nhiều tài đức lại gấp ba
Để Quý Chị an tâm mà phục vụ.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

CHÚC XUÂN MỚI QUÝ SƠ

Xuân Đinh Dậu về trên đất nước,
Chúc Quý Sơ luôn được An Khang,
Chúc Sơ thánh đức cao sang,
Chúc Sơ khôn khéo như nàng Sara.
Sơ giúp cho Dòng nhà mạnh tiến,
Sống chứng nhân thương mến mọi người,
Hội Dòng đượm nét sáng tươi,
Chị em hạnh phúc trên nơi dương trần.

Nữ tu Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon