Ai tín: Nữ tu Maria Lê Thị Lộc ( Tận hiến )

0

“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ Trời Cao
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 3,14)

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA LÊ THỊ LỘC (Tận hiến)

Sinh năm 1924, tại Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định

Nhập tu năm 1960; Khấn Dòng Ba năm 1966

Đã được Chúa gọi về lúc 22g15 ngày 28 tháng 8 năm 2018

tại Trụ sở Trung ương, 134/4 Khu phố 5, Tam Hiệp,

(Hẻm 600, Phạm Văn Thuận), Biên Hoà, Đồng Nai.

Hưởng thọ: 94 tuổi

Thánh lễ An táng đồng tế được cử hành

vào lúc 8g00 thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018

tại nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA

được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Xin chân thành cảm tạ!

Tm. Hội dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.

Bề trên Tổng quyền

……………………………………………………………..

Xin Quý Cha đồng tế mang lễ phục tím

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ
NỮ TU MARIA LÊ THỊ LỘC (Tận hiến)

Nữ tu Maria Lê Thị Lộc, sinh năm 1924, tại Quần Phương, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định.

Năm 1960, Chị xin được nương thân nơi Nhà Chúa tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Với lòng khiêm tốn thẳm sâu, Chị đã chọn sống bậc tận hiến, suốt đời tận tụy hy sinh, âm thầm phục vụ.

Năm 1962, Chị được gọi vào nhà Thử, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Năm 1964, sau năm Tập, Chị đến phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Thiên Chúa, Tân Mai.

Sau khi Khấn Dòng Ba Đa Minh tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vào năm 1966, Chị đã từng bước hoàn tất hành trình sứ vụ trong âm thầm:

Năm 1966 – 1971: Phục vụ tại Tu xá Thánh Giuse I, Tân Mai.

Năm 1971 – 1973: Phục vụ tại Tu xá Mẹ Bảy Sự, Hố Nai.

Năm 1973 – 1975: Phục vụ tại Tu viện Truyền Tin, Tam Hiệp.

Năm 1975 – 2006: Phục vụ tại Tu xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dốc Mơ.

Năm 2006 – nay: Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Chị Maria Lê Thị Lộc đã khiêm tốn, âm thầm với những công việc hằng ngày xem ra thật tầm thường và bé nhỏ như: làm rẫy, giúp bếp, làm vườn hoặc chăn nuôi, … nhưng Chị đã để lại cho chị em trong Hội dòng một tấm gương sáng về sự hy sinh, tận tụy, hiền lành và khiêm tốn. Chị đã sống tâm tình phó thác và phục vụ trong hân hoan vì Chị nhận ra được sự hiện diện của Chúa qua ý Bề trên tại những nơi mình được sai đến và chấp nhận mọi hoàn cảnh sống trong tâm tình cảm tạ tri ân. Cuộc sống của chị toát lên niềm vui, sự bình an và nét đẹp của một tâm hồn hoàn toàn vì Chúa và vì tha nhân.

Những năm tháng trở về nhà An dưỡng, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng Chị vẫn hân hoan cộng tác trong việc phụ bếp, chăm sóc sức khỏe và giúp chị em trong những công việc âm thầm. 10 tháng cuối cùng trên giường bệnh, chị khiêm tốn đón nhận sự chăm sóc của Hội dòng, âm thầm chịu đựng những đớn đau bệnh tật, không một tiếng kêu than.

Vào lúc 22 giờ 15, ngày 28 tháng 8 năm 2018, giữa sự hiện diện của chị em, Chị Maria đã bình an, thanh thản lên đường. Chị hân hoan trở về nhà Cha sau 94 năm trên dương thế, với 58 năm sống đời tân hiến. Nguyện xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót để Chị được sớm về sum họp với Thần Thánh và chung hưởng hạnh phúc trong cõi Vĩnh Hằng.

Comments are closed.

phone-icon