10 năm ân phúc – Kỷ niệm 10 năm ngày Cung hiến Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

0

10 năm ân phúc
Kỷ niệm 10 năm ngày Cung hiến Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
(25/06/2016 – 25/06/2026)

Sr. Xuân Bích, OP

Thấm thoắt đã tròn 10 năm kể từ ngày Nguyện đường Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được cung hiến và làm phép bàn thờ trong Thánh lễ long trọng diễn ra vào sáng ngày 25/06/2016. Nhìn lại một thập kỷ đã qua không chỉ là dịp để các nữ tu của Hội dòng cất lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền nhân và những ân nhân đã góp phần xây dựng nên nơi thánh thiêng này, mà còn là dịp để chị em nhắc nhớ nhau về ơn gọi trở thành những “viên đá sống động”, xây dựng đền thờ thiêng liêng nơi tâm hồn mình, nơi Hội dòng và nơi Hội Thánh.

1. Ngôi Nguyện Đường – Dấu ấn của lịch sử và sự kế thừa

Ngôi Nguyện đường khang trang, kiên cố nằm ngay cổng vào Hội dòng không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là dấu chứng của biết bao ân tình. Nơi đây được xây dựng nên không chỉ bằng những viên gạch, nhưng còn bằng mồ hôi, nước mắt, lời cầu nguyện và lòng yêu mến Chúa của bao thế hệ đi trước.

Khi đọc lại lịch sử Hội dòng, chúng ta không khỏi xúc động nhớ lại những ngày tháng khai móng từ năm 1972, sau khi ngôi nhà nguyện đầu tiên (năm 1957) đã không thể sử dụng được nữa. Với sự hy sinh và nỗ lực của các bậc tiền nhân, vào ngày 29/03/1973, Hội dòng đã hân hoan cử hành Thánh lễ Thánh hiến Bàn thờ và Làm phép Nguyện đường do Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám mục tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

Ngôi nguyện đường mang dáng dấp kiến trúc gothic trang nghiêm từ khi ấy đã trở thành trái tim nuôi dưỡng đời sống tâm linh của toàn thể Hội dòng. Từ sáng tinh mơ cho đến lúc đêm về, biết bao lời kinh, Thánh lễ đã được dâng lên; biết bao niềm vui, nỗi buồn và những tâm tình của đời thánh hiến đã được đặt trước nhan Chúa. Nguyện đường là điểm đến đầu tiên khi chị em vào nhập tu, nơi chị em tuyên Lời Khấn thuộc trọn về Chúa và cũng là nơi cử hành Thánh lễ cuối cùng tiễn chị em trở về Nhà Cha trên trời.

Theo dòng thời gian, khi một số hạng mục bắt đầu xuống cấp, Hội dòng đã quyết định trùng tu. Và rồi, ngày 25/06/2016, lịch sử một lần nữa được viết tiếp trong ân sủng. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Cung hiến Nguyện đường và Bàn thờ mới cho Hội dòng. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày hồng phúc ấy, nhưng ký ức về một ngày đầy ân sủng vẫn luôn sống động trong tâm hồn chị em.

2. Ký ức về Ngày Cung hiến Nguyện đường trong Năm Thánh Lòng Thương Xót

Ngày Cung hiến 10 năm trước diễn ra trong một bối cảnh thật đặc biệt: Năm Thánh Lòng Thương Xót. Đây cũng là lời mời gọi để mỗi chị em cảm nhận sâu hơn tình yêu thương xót của Chúa và để lòng thương xót ấy trở thành sức sống trong đời sống cộng đoàn.

Những nghi thức Cung hiến ngày ấy vẫn còn đọng lại ý nghĩa thiêng liêng:

Nghi thức cung nghinh và đặt hài cốt 5 vị thánh Tử đạo Dòng Đa Minh vào bàn thờ nhắc nhớ chúng ta về sự hiệp thông trong hy tế duy nhất của Đức Kitô và về chứng tá đức tin của các ngài – những hạt giống đã làm trổ sinh đời sống Giáo hội.

img_0567_27862365661_l

img_0568_27660739910_l

Nghi thức xức dầu bàn thờ và 12 thánh giá trên tường cột, tượng trưng cho 12 Tông đồ, nhắc nhớ chúng ta rằng Đức Giêsu Kitô chính là viên đá góc tường, là nền móng vững chắc của Hội Thánh.

img_0580_27326304133_l

img_0586_27326998414_l

Nghi thức xông hương và thắp sáng là dấu chỉ của niềm vui thánh thiêng, hướng lòng cộng đoàn về Đức Kitô – Ánh sáng thế gian.

img_0594_27326994094_l

img_0603_27837913242_l

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc những nghi thức long trọng được cử hành trong Nguyện đường ngày ấy, lòng chị em vẫn trào dâng niềm xúc động và xác tín mạnh mẽ vào tình yêu hải hà cùng sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa Hội dòng.

3. Từ Đền thờ vật chất đến Đền thờ tâm hồn

Đối với dân Do Thái xưa, Đền thờ Giêrusalem là nơi thánh thiêng, là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng Chúa Giêsu đã mở ra một Đền thờ mới khi Người nói: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Đền thờ đích thực của Giao Ước Mới chính là Thân thể Đức Giêsu Kitô, và Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là chính Người.

Khi Giáo Hội cung hiến một ngôi nhà bằng gỗ đá để trở thành nơi dành riêng cho việc thờ phượng, Thiên Chúa thánh hóa nơi ấy và quy tụ cộng đoàn của Ngài. Từ bàn thờ, nhà tạm, thánh giá cho đến mọi vật dụng thánh thiêng, tất cả đều hướng chúng ta về sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.

Hằng ngày, nơi Nguyện đường này, các em Thỉnh sinh, Tập sinh, Học viện và các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp cùng nhau quy tụ để lắng nghe Lời Chúa, cử hành Bí tích Thánh Thể và dâng lên Chúa những lời kinh của đời tu Đa Minh. Ngôi Nguyện đường trở thành nơi gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người; đồng thời cũng là nơi mỗi chị em kín múc sức mạnh, tình yêu và tâm tình “thuộc về” để sống ơn gọi Đa Minh và thi hành sứ vụ theo linh đạo Dòng.

Kỷ niệm 10 năm Cung hiến nhắc nhở chúng ta rằng: Vì Đức Kitô chính là Đền thờ đích thực của Giao Ước Mới, nên mỗi chúng ta – những người sống đời thánh hiến – cũng được mời gọi trở nên những viên đá sống động (x. 1Pr 2,5). Chúng ta được Thánh Thần uốn nắn, được kết nối với nhau bằng tình yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng nên một cộng đoàn Dòng tu thánh thiện, nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa.

4. Tâm tình tri ân và hướng tới tương lai

Thánh lễ Cung hiến Nguyện đường nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Đấng muốn ở giữa con người, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Emmanuel”, Đấng luôn hiện diện và yêu thương dân Ngài.

Mười năm nhìn lại (2016-2026), các nữ tu của Hội dòng chỉ biết dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa muôn lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội dòng một ngôi Nguyện đường tốt đẹp và linh thánh, là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh và ơn gọi của biết bao thế hệ nữ tu. Tạ ơn vì sự đồng hành quý báu của quý Đức Cha, quý Cha, quý ân nhân – thân nhân và tất cả những ai đã góp công sức dựng xây nơi thánh thiêng này và tiếp tục làm cho Ngôi Nhà của Chúa trở nên sống động vì sự hiện diện của những con người muốn sống cho Chúa và thuộc trọn về Chúa.

Mừng kỷ niệm 10 năm không chỉ là nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, nhưng còn là lời mời gọi bước tới tương lai với niềm vui và hy vọng. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa Hội dòng và từng chị em, để mỗi lần bước vào Nguyện đường, các nữ tu lại được Chúa thánh hóa, biến đổi, trở thành những “viên đá sống động”, mang sự hiện diện và tình yêu của Chúa đến với mọi người trong sứ mạng “Nói với Chúa và nói về Chúa”.

Nguyện xin vinh quang của Đức Kitô muôn đời hiển trị nơi Nguyện đường thân yêu này, và nơi từng tâm hồn của những ai bước đến nơi đây.

Comments are closed.

phone-icon