Chiều tím buồn con lặng nhìn Thánh giá
Ôi Giêsu! ân tình Chúa hải hà
Gánh tội đời Chúa rộng lượng thứ tha
Cho người thế đang sa đà lầm lỗi.
Giêsu hỡi! con thành tâm thống hối
Biết bao lần mê đắm quá không thôi
Tham sân si, lạc thú cõi trần đời
Mà quên Chúa cô đơn nơi Thập tự.
Ngước nhìn Ngài tâm hồn con thầm nhủ
Suốt cuộc đời, xin chọn bước khiêm nhu
Như Giêsu sống bác ái nhân từ
Hầu minh chứng tình yêu Ngài muôn thuở.
Xin cho con một trái tim rộng mở
Chỉ biết yêu, biết cảm, biết đón chờ
Để con mãi đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Trước thổn thức của bao người đau khổ.
Con rảo bước khắp nẻo đường xóm ngõ
Chí can trường vượt bão tố chông gai
Quyết tiến lên không một chút u hoài
Gieo hạt giống đức tin ngời sáng mãi.
Dẫu đường dài, khổ đau, không quản ngại
Nguyện trở nên cánh tay Chúa nối dài
Đem tình yêu, hy vọng đón ánh mai
Xua tăm tối bao người đang sợ hãi.
Giêsu ơi, đời con dâng hiến Chúa
Đây hiện tại, quá khứ, cả tương lai
Trong tay Chúa con trở thành khí cụ
Mang yêu thương phủ lấp khắp trần ai.
Nữ tu Maria Thu Huyền (HVTT)