Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc
NHẬP
“Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng”. Ngày càng có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, chết mà chẳng kịp nói với ai một lời. Điều này củng cố cho những gì mà Chúa Giêsu đang muốn nhắn gửi chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta, khi đang chuẩn bị để kết thúc năm Phụng vụ, biết nhìn ra ngày giờ Chúa đang đến gần. Để nhờ đã biết xa lánh tội lỗi, chu toàn mọi bổn phận của mình, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương đón nhận vào hạnh phúc nước Trời.
GIẢNG
Vào đúng buổi sáng ngày lễ các đẳng linh hồn, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại ngay mũi tàu ở cổng số 2 Long Khánh. Ba cô gái trên một chiếc xe cúp, do mất tay lái và vì thiếu thận trọng, đã vượt đèn đỏ qua bên đường, đúng lúc chiếc xe tải Huyndai lao xuống. Cô giữ tay lái thì nát đầu trước bánh xe, còn hai cô kia thì tét đầu phải đưa lên Sài Gòn cấp cứu. Một cái chết hết sức đột ngột, bất ngờ, do sự bất cẩn gây nên, để lại hậu quả khôn lường cho người khác, cho gia đình và bản thân của mình. Những người chứng kiến vừa giận lại vừa thương. Thương cho sự kết thúc quá sớm của những cô gái, với tương lai đang trải rộng trước mắt. Nhưng cũng giận vì do xem nhẹ, coi thường luật lệ giao thông, không có sự khôn ngoan cần thiết mà đã gây ra nông nỗi này.
Hình 1: Hình Adong – Evà nơi vườn địa đàng
1. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa nói làm sao?
– Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh Ta.
2. Giống hình ảnh Chúa nghĩa là gì?
– Nghĩa là có ý chí, lý trí, tự do, linh hồn và sự sống của Thiên Chúa.
3. Vì sao con người lại mất đi sự khôn ngoan Chúa ban?
– Vì con người đã phạm tội phản bội lại Thiên Chúa. Từ đó lòng trí ra mê muội tối tăm.
Hình 2: Lễ cưới của người Do Thái vào ban đêm.
4. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang nói về ai?
– Về 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể.
5. Trong 10 cô đó, có mấy cô khờ dại và mấy cô khôn ngoan?
– Có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.
6. Tại sao gọi là năm cô khờ dại?
– Vì họ mang đèn mà không mang dầu đầy bình.
7. Tại sao gọi là năm cô khôn ngoan?
– Vì họ mang đèn và còn mang dầu đầy bình.
Hình 3: Chúa đứng ngoài cửa và gõ.
8. Nhờ đâu mà các cô khôn ngoan đã được vào dự tiệc cưới với chàng rể?
– Vì họ đã biết tỉnh thức không mê ngủ. Hơn nữa, còn giữ cho dầu đèn đầy đủ và thắp sáng.
9. Vì sao mà các cô khờ dại lại không được vào dự tiệc cưới với chàng rể?
– Vì họ đã thiếu sự chuẩn bị, không mang dầu đèn đầy đủ và thắp sáng khi chàng rể đến.
III. ÁP DỤNG
Hình 4: Các em Thiếu Nhi sốt sắng tham dự Thánh Lễ.
10. Qua câu chuyện 10 cô trinh nữ, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì?
– Phải tỉnh thức sẵn sàng vì không biết giờ nào Chúa đến.
11. Thế nào là tỉnh thức?
– Là không để mình chạy theo tiền tài, danh vọng, thú vui cùng thỏa mãn cho các dục vọng đam mê xấu xa.
12. Thế nào là sẵn sàng?
– Là luôn mang đèn theo, và giữ cho đèn cháy sáng, bằng:
* Một đời sống trong sạch, thánh thiện, xa lánh tội lỗi.
* Nhiệt thành làm việc bác ái, chia sẻ và yêu thương.
– Luôn châm dầu đầy bình: đó là dầu ân sủng nhờ việc:
* Chuyên cần cầu nguyện
* Sốt sắng tham dự thánh lễ
* Năng lãnh nhận các Bí tích
* Tích cực học hỏi giáo lý
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Hãy tỉnh thức
Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, vì không biết giờ nào Chúa đến. Người sẽ đến trong bất ngờ, như kẻ trộm rình mò ban đêm.