Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi – CN 3 MV – C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Did you ever rejoice in something that hadn’t actually happened yet? Maybe you were looking forward to a dear friend’s wedding or a visit from an out-of-town relative. Just the thought of what was to come made you smile!

In today’s first reading, the prophet Zephaniah told the Israelites to “be glad and exult” because God was going to remove “the judgment against” them (3:14, 15). They were to rejoice even though they were still suffering the consequences of their rebellion against the Lord. Why? Because God had promised to rescue them, so it would come to pass.

Today is Gaudete Sunday, a day set aside during Advent for rejoicing. Although Christmas is still ten days away, we can begin rejoicing in Jesus’ birth now. We can also look forward to Jesus’ Second Coming, when he will establish a new heaven and new earth (Revelation 21:1). Like the Israelites, we don’t know when that will happen, and yet we are called to rejoice in it. Why? For the same reason: because God keeps his promises.

We live in a fallen world, surrounded by much pain and sorrow. We may be going through a difficult time this Advent, so we may not feel much like rejoicing. But it is possible to rejoice in what has been promised to us. One day we will stand before the Lord, and he will wipe every tear from our eyes. On that day, we won’t be able to contain our joy!

So try to follow St. Paul’s advice from today’s second reading to “rejoice in the Lord always” (Philippians 4:4). Rejoice that the Lord loves you so much that he became man to save you. Rejoice that he is present in the Eucharist and wants you to be with him in the closest way possible. Rejoice in anticipation of life with God forever. Choose to rejoice today, no matter how you feel. Why? Because our Lord God always keeps his promises!

“Jesus, I rejoice in you always, now and forever!”

Có bao giờ bạn vui mừng về điều gì đó chưa thực sự xảy ra không? Có thể bạn đang mong đợi lễ cưới của một người bạn thân hay một cuộc thăm viếng từ một người họ hàng dưới quê. Chỉ cần nghĩ tới những gì sắp xảy đến cũng đủ khiến bạn mỉm cười!

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Sôphônia nói với dân Ítraen rằng hãy “reo vui mừng rỡ” bởi vì Thiên Chúa đã rút lại “phán quyết chống lại” họ (Zp 3,14.15). Họ phải vui mừng cho dù họ vẫn đang phải chịu những hậu quả của cuộc nổi loạn chống lại Đức Chúa. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa đã hứa sẽ giải thoát họ, vì thế điều đó sẽ xảy ra.

Hôm nay là Chúa Nhật Vui Mừng, một ngày được dành riêng trong Mùa Vọng để vui mừng. Mặc dù còn mười ngày nữa mới tới lễ Giáng Sinh, chúng ta đã có thể bắt đầu vui mừng về ngày sinh của Chúa Giêsu bây giờ. Chúng ta cũng có thể mong đợi Chúa Giêsu Tái Lâm khi Người sẽ thiết lập trời mới và đất mới (Kh 21,1). Giống như dân Ítraen, chúng ta không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra nhưng chúng ta vẫn được mời gọi vui mừng về ngày đó. Tại sao? Vì cùng một lý do: bởi vì Thiên Chúa giữ lời hứa của Người.

Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, được bao quanh bởi nhiều nỗi đau đớn và buồn phiền. Chúng ta có lẽ đang trải qua một thời gian khó khăn trong mùa Vọng này, vì thế chúng ta có thể không cảm thấy vui mừng nhiều. Nhưng có thể vui mừng về những gì đã được hứa cho chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng trước Chúa, và Người sẽ lau khô mọi giọt lệ khỏi mắt chúng ta. Vào ngày đó, chúng ta sẽ không thể kìm nén niềm vui sướng của mình!

Vậy hãy cố gắng làm theo lời khuyên của Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay để “vui luôn trong Chúa” (Pl 4,4). Hãy vui mừng vì Chúa yêu thương bạn quá nhiều đến nỗi Người đã trở thành con người để cứu độ bạn. Hãy vui mừng vì Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và muốn bạn ở với Người theo cách gần gũi nhất có thể. Hãy vui mừng trong sự mong đợi cuộc sống với Chúa mãi mãi. Hãy lựa chọn vui mừng hôm nay, bất kể bạn cảm thấy thế nào. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta luôn luôn giữ lời hứa của Người!

“Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng trong Chúa luôn luôn, bây giờ và mãi mãi!”

Comments are closed.

phone-icon