Sr. Mary Phạm, OP (Binhsanhdevo,dmth)
1. MỜI GỌI: (nếu đã đặt Mình Thánh Chúa, và giờ Chầu này tiếp nối giờ Chầu trước, thì không làm Dấu Thánh Giá, không hát Kinh Chúa Thánh Thần)
* Hát về Thánh Thể:
Lời nguyện khai mạc (NHD):
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vào những giờ này của năm xưa, Chúa đang trải qua cơn hấp hối, cô đơn tột cùng, để bước vào cuộc chiến quyết liệt, dứt khoát giữa tình yêu và lòng vị kỷ, giữa thứ tha và thù hận, giữa ý Cha và ý riêng… hầu chu toàn sứ mạng Cha trao phó. Giữa cuộc chiến đấu cam go ấy, Chúa mời gọi các môn đệ thân tín “ở lại canh thức với Chúa, bên Chúa”, không chỉ để tiếp thêm sức mạnh cho Chúa giữa cơn chiến đấu ngặt nghèo, mà còn để cảm nghiệm sự mỏng giòn yếu đuối của phận người, sẽ thua ngã nếu không tỉnh thức cầu nguyện.
Lời mời gọi tha thiết của Chúa vẫn không ngừng vang lên, ngày lại ngày, giờ từng giờ…và trong đêm cực thánh này, chúng con họp nhau bên Chúa, thay cho những người vì nhiều lý do không thể hiện diện… xin được chia sẻ tâm tư, nỗi lòng và khát mong của Chúa; xin ở bên và canh thức với Chúa, để cảm được tình yêu và lòng xót thương Chúa dành cho nhân loại và cho từng người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con cảm thật rõ, nghiệm thật sâu ước nguyện thánh thiện này, để lời tôn vinh chúc tụng và cảm tạ tri ân của chúng con được tình yêu và sức sống của Chúa cảm hóa, biến đổi chúng con trong từng ngày sống.
(Thinh lặng vài giây – mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa)
2. TIN MỪNG và SUY NIỆM (Mt 26,36-44)
“Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.” Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó…
(không đọc “Đó là Lời Chúa” – đứng thinh lặng một chút, mời cộng đoàn ngồi – đọc bài suy niệm dưới đây)
3. CANH THỨC ĐỂ CHIÊM NGẮM TÌNH YÊU ĐẾN CÙNG CỦA CHÚA
30 năm âm thầm lặng lẽ sống bên gia đình, Đức Giêsu đã được học làm người, học yêu thương, học biết vâng phục; và 3 năm bôn ba trên mọi nẻo đường thi hành Ý Cha, để trao chia tình yêu và lòng thương xót của Cha cho nhân loại. Hôm nay, khi biết giờ đã điểm, thời đã mãn, giờ phải bỏ lại tất cả để về với Cha, và vì yêu thương những kẻ thuộc về Ngài còn ở lại trần gian, nên Đức Giêsu muốn trao gửi cho họ món quà đặc biệt, quý giá, thật cụ thể và sống động về sự hiện diện của Ngài, đó là việc ở lại với con người và cho con người nơi hy tế Thánh Thể, để trở nên thần lương nuôi sống và đồng hành với họ qua mọi nẻo đường trần gian; ở lại với con người trong thánh chức Linh Mục, khi cùng với các Ngài cử hành các mầu nhiệm thánh; và ở lại trong mọi người khi họ cúi xuống phục vụ anh chị em, cùng nhau thực hiện những nghĩa cử yêu thương trong khiêm nhường thân ái, trong nhẫn nại bao dung… Quả là một sáng kiến tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, một Thiên Chúa cao cả nhưng rất con người, muốn mãi trao ban dù có thể không được đón nhận, vẫn mãi yêu thương dù biết mình có thể bị phản bội, vẫn mãi đợi chờ dù nhiều lần bị lãng quên, vẫn mãi tín trung dù gian trần biến đổi…
Cùng canh thức với Chúa giờ này, ta hãy để lòng mình hòa vào lòng Chúa, để cảm nghiệm tình yêu đến cùng Chúa dành cho mỗi chúng ta; hãy khiêm tốn thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh hồng ân lớn lao này (thinh lặng một chút rồi hát)
Hát: QUA THÁNH THỂ CAO SIÊU – Trần Hòa Yên
ĐK. Qua Thánh Thể cao siêu con ngợi ca tình yêu của Chúa. Một tình yêu bao la vời vợi, tình yêu có từ bao đời, một tình yêu chẳng lúc nào vơi. Một tình yêu cao sâu nhiệm mầu, tình yêu có từ khởi đầu, một tình yêu trên mọi tình yêu.
1. Con đã thấy, đã thấy quyền năng của Chúa. Biến lễ vật hóa lương thần làm sức sống ngàn dân. Dẫu con đây là tội nhân, Chúa yêu thương luôn độ trì. Tình Ngài muôn đời khôn ví, đời con đâu xứng lãnh nhận.
2. Con đã thấy, đã thấy nguồn ơn giải thoát. Chúa giáng trần chết khổ hình để cứu rỗi đời con. Tấm thân con đầy tội khiên, Chúa hy sinh quên chính mình. Trọn đời không hề toan tính, Ngài yêu con hết tâm tình.
3. Con đã thấy, đã thấy bừng lên ngọn lửa. Chiếu soi đường, dẫn con về cùng với Chúa tình thương. Mở mắt con đã nhận ra Chúa yêu con ôi hải hà. Một đời xin nguyện tìm đến tựa nương bên Chúa nhân hiền.
4. CANH THỨC ĐỂ CHIA SẺ CƠN KHÁT CỦA CHÚA
Những gì Đức Giêsu đã làm, đều vì yêu và cho người yêu. Ngài đã biết ý Cha, và đã hết lòng sống theo ý Cha. Ngài muốn lan tỏa tình yêu ấy cho mọi người ở mọi thời. Nhưng trong giờ khắc vô cùng khó khăn này, giờ chiến đấu đổ cả mồ hôi máu, cô đơn, một mình trước sự dửng dưng đến vô cảm của những môn đệ thân tín, với lời thân thưa được lặp đi lặp lại “lạy Cha, nếu được thì xin cất chén này xa con…”, đủ để thấy phận người mỏng giòn yếu đuối biết chừng nào. Và trong thiết tha cầu nguyện, Tình yêu đã thắng: “xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha”.
Vâng Ý Cha, Ngài đón nhận sự dửng dưng vô cảm, sự phản bội tráo trở, sự thất bại ê chề, và sự kết án oan sai với cái chết nhục nhã… Xin vâng Ý Cha, để quy tụ tất cả về một mối, cho tất cả nên một, và được cứu độ. Đó là khát vọng Ngài đã mang vào trần gian, khát vọng hiệp nhất và yêu thương, khát vọng mà cả cuộc đời Ngài loan báo và luôn ước ao cho nó cháy bừng lên … Và giờ này, Ngài muốn trao gửi lại cho từng người chúng ta: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)
Yêu như Đức Giêsu yêu, vì Đức Giêsu cũng đã yêu mọi người như Cha đã yêu Ngài. Đức Giêsu đã coi mọi người là bạn hữu, đã yêu đến cùng, đến hiến cả mạng sống, vì muốn nhân loại hiểu rằng:“không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Và nay, Đức Giêsu ước ao nhân loại sống tình bằng hữu chân thật, không giả dối, không phô trương, không vênh vang tự đắc, nhưng khiêm nhường chân thật. Sống phận người, Ngài cảm nếm sự yếu hèn, sẽ thua ngã nếu không canh thức cầu nguyện, nên Ngài đã thân thưa với Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta… Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,11.15). Được thánh hiến, được gìn giữ, được yêu thương, được nên một và thông dự vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Làm sao để chúng ta cảm nghiệm và sống vui, sống mãi trong hạnh phúc này, nếu không nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa? (ngừng lại một chút)
Chúng ta cùng cảm tạ Chúa, vì đã thương cho chúng ta được tháp nhập vào Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được chia sẻ khát vọng hiệp nhất của Ngài, được Ngài tín nhiệm trao gửi di chúc yêu thương, và để cùng Ngài đi vào thế giới. (thinh lặng vài giây).
Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh
ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.
5. CANH THỨC ĐỂ XIN ƠN BỀN TÂM SỐNG CHỨNG NHÂN
“ Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35)
Yêu và được yêu, là khát vọng cơ bản và thâm sâu của mỗi con người, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần được nếm cảm và muốn sống mãi trong tình yêu. Nhưng thực tế là: điều chúng ta muốn chúng ta không làm, còn điều không muốn, lại cứ làm… vì thế Chúa mời gọi chúng ta luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để được Chúa thêm sức và đồng hành, chỉ dẫn và ủi an, vì không có Ơn Chúa, chúng ta không thể làm gì được…
Là những người con của Chúa, được chiêm ngắm và thông dự vào Tình yêu và khát vọng của Chúa, chúng ta đã được Tình yêu Chúa thánh hiến, cảm hóa và biến đổi, để mỗi ngày nên tốt hơn, giống Chúa hơn; chúng ta lại còn được Chúa mời gọi chia sẻ tình yêu ấy trong cuộc sống, nơi mọi môi trường và qua mọi công việc… Được Chúa yêu thương và tín nhiệm như thế, chúng ta có dám bỏ giờ ngồi bên Chúa, lắng nghe Chúa nói để biết việc Chúa cần Chúa nhờ mình? Chúng ta có dám cho Chúa mượn tay chân miệng lưỡi chúng ta để sống yêu thương nơi gia đình, xóm Đạo; có muốn cho Chúa dùng thời giờ và khả năng của chúng ta để xây dựng Giáo Hội khi tích cực tham gia vào các sinh hoạt chung của Giáo xứ, Giáo họ, Hội đoàn? Có lẽ đã nhiều lần với nhiều lý do khác nhau, chúng ta đã làm tổn thương sự hiệp nhất nơi Giáo xứ, Giáo họ, nơi các Hội đoàn, nơi môi trường chúng ta hiện diện và làm việc; đã không đủ can đảm để sống giới luật yêu thương như Chúa dạy và Chúa mong; trong các việc phục vụ, chúng ta chưa có được tâm tình khiêm hạ, hiền lành và nhẫn nại của Chúa, nên dễ chán nản, buông xuôi, bỏ cuộc khi ý mình lớn hơn Ý Chúa…
Trước Thánh Thể Chúa, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những sai lỗi của mình, thành tâm xin Chúa xót thương, thứ tha và giúp chúng ta sửa đổi (thinh lặng một chút)
Hát: CHO CON VỮNG TIN
1. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm. Với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
ĐK. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
2. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không.
3. Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình: ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh.
6. KẾT – mời cộng đoàn đứng
NHD: Trong giờ phút linh thánh này, với tâm tình tin tưởng phó thác của người con được Chúa yêu thương, ta hãy tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh, cho mọi người đang sống trên thế giới và sống ngay bên cạnh chúng ta. (nên chia 2 bè A và B // Nam và Nữ)
A. Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Xin Chúa giúp cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn yêu mến Chúa, siêng năng đến với Chúa nơi Thánh Thể, Thánh lễ và Lời Chúa, để cảm nghiệm được Chúa ở cùng, Chúa yêu thương, nâng đỡ che chở trong mọi vui buồn của cuộc sống, để sống vui trong tâm tình cảm mến tri ân.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Xin Chúa thương gìn giữ Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Phó tế trong tình yêu Chúa, giúp các Ngài luôn là những Đức Kitô thứ hai, sống gắn bó thân tình với Chúa trong đức tin vững mạnh, để đời sống và sứ vụ của các Ngài trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện như lòng Chúa mong ước.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Xin Chúa thương đến những cộng đoàn Kitô hữu sống giữa những vùng cấm cách, bách hại, thù ghét và đe dọa việc sống Đức tin; những người đang miệt mài trên các nẻo đường truyền giáo, những vị tử đạo trong thời đại mới… Xin Chúa giúp họ luôn kiên vững trong đức tin, kiên cường trong lòng mến, vì xác tín Chúa và Giáo Hội vẫn luôn đồng hành và cùng họ tiến bước.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Xin Chúa thương đến các vị lãnh đạo trên toàn thế giới, giúp họ biết suy phục Chân lý, khiêm tốn nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa tể muôn loài, để biết yêu nước thương dân trong công bình và bác ái Kitô giáo, hầu đem lại hòa bình cho thế giới, hạnh phúc ấm no cho người dân, và cùng nhau tương trợ giúp đỡ các nước nghèo
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ. Xin Chúa thương đến những anh chị em đánh mất đức tin, những người đang lìa xa Chúa và Giáo Hội vì tội lỗi, vì lạc giáo, vì phe phái; những người không cảm nhận được Chúa đang hiện diện với họ, những người dửng dưng với Chúa vì không thấy Chúa cần thiết cho đời sống họ… xin Chúa giúp họ sớm nhận biết tình yêu Chúa vẫn dành cho họ, vẫn mãi đợi chờ họ.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ. Xin Chúa thương đến những những gia đình đổ vỡ, ly tán vì nhiều lý do; những người con không được giáo dục theo tinh thần của Chúa và Giáo Hội; những bạn trẻ đang đánh mất tương lai vì mải mê chạy theo bao vấn đề của xã hội… Xin Chúa giúp họ biết quay về bên Chúa, tìm được nguồn sống và sức mạnh nơi Chúa, để thấy lại ý nghĩa đích thực của đời mình trong Chúa và nhờ Chúa.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ. Xin Chúa thương đến những anh chị em đang hấp hối, hoặc phải chịu nhiều khổ đau thể xác và tinh thần, những người mang những chứng bệnh nan y, những khổ đau không có lối thoát, những chán chường tuyệt vọng vì không tìm thấy niềm tin… Xin Chúa giúp họ cảm được sự an ủi thiêng liêng, và được nhiều người chia sẻ, nâng đỡ, cầu nguyện cho họ.
Chúa đã mời gọi chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi sa chước cám dỗ. Xin Chúa thương gìn giữ những gia đình tốt lành thánh thiện, những con chiên ngoan hiền, những người âm thầm phục vụ nhà Chúa, những người đang ngày đêm dâng những hy sinh và làm những việc lành phúc đức … Xin cho mọi người được hồn an xác mạnh trong Ơn Thánh và cuộc sống, được kiên vững trong niềm tin cậy mến, để trong Chúa và nhờ Chúa, mọi việc tốt lành họ làm, mọi sinh hoạt của xóm ngõ, xứ đạo luôn tỏa lan tình yêu và sức sống của Chúa đến mọi nơi và cho mọi người.
NHD: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, đã yêu thương để lại cho chúng con nhiệm tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Tình yêu đến cùng của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, hết lòng sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu Chúa gửi trao, để được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc, và tìm được sức mạnh trong cuộc lữ hành dương thế. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
* Hát kết: KINH HÒA BÌNH