Điểm tin tổng hợp:
CÁC HỒNG Y NÓI GÌ VỀ MẬT NGHỊ HỒNG Y VÀ GIÁO HOÀNG KẾ VỊ
Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN
Marco Iacobucci Epp | Shutterstock
Sau đây là tổng hợp những phát biểu mà các hồng y đã đưa ra với nhiều cơ quan truyền thông khác nhau về kỳ vọng của các ngài đối với mật nghị sắp tới và vị giáo hoàng mới sẽ như thế nào.
Kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời, nhiều hồng y đã nói về viễn cảnh của mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2025, cũng như việc chọn vị kế nhiệm Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhằm giúp hiểu rõ hơn về những kỳ vọng của các hồng y hôm nay (trước khi bước vào mật nghị, khi mọi thứ đều có thể thay đổi), chúng tôi xin gửi đến bản tổng hợp những ý kiến mà các hồng y đã đưa ra với báo chí.
Đức Hồng Y Stephen Ameyu (Nam Sudan) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Juba
Liệu vị giáo hoàng tiếp theo có thể là người Châu Phi không? “Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì, vì bất kỳ ai cũng có thể được chọn, dù đến từ Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu… hay Châu Mỹ. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nói qua 135 hồng y cử tri để chọn ra vị giáo hoàng kế tiếp. Hãy để Chúa Thánh Thần lên tiếng trong tâm hồn mỗi người. Về phần tôi, tôi mong muốn ngài là một người có khả năng làm trung gian, thực sự đại diện cho Giáo hội ngày nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, ‘Trước hết, chúng ta hãy kêu cầu lòng thương xót.’ Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta bắt đầu tiếp cận các vấn đề từ quan điểm giáo điều, chúng ta có nguy cơ bị nhấn chìm trong những lời xầm xì và tranh cãi giữa chính chúng ta, đặc biệt là trong hàng giám mục.”
Đức Hồng y Reinhard Marx (Đức) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Munich
“Mật nghị sẽ kéo dài trong vài ngày. […] Mọi việc đều công khai. Đây không phải là vấn đề ngôn ngữ, quốc gia hay văn hóa. Cũng không phải là vấn đề nội tại hay bên ngoài. Càng không phải là vấn đề bảo thủ hay tiến bộ. Đây là vấn đề về uy tín và đối thoại. Trên khắp thế giới, người ta cần được an ủi và khích lệ. Chữa lành thế giới, chữa lành các vết thương, đem đến hy vọng: tôi nghĩ đó là hướng đi cần thực hiện. Chúng ta đã có Đức Gioan Phaolô II, Đức Benedict XVI, Đức Phanxicô. Điều cốt yếu là vị tân giáo hoàng phải là một người can đảm, tự do, đáng tin cậy, và bén rễ sâu trong Tin mừng. Một người có tầm nhìn phổ quát. Đức Thánh Cha Phanxicô đã khiến nhiều người thao thức về những gì Tin mừng nói. Đó chính là điều quan trọng nhất. Còn mọi sự khác thì không quan trọng.”
Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller (Đức) – Hồng y cử tri
Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin
“Mọi người phải nhớ rằng chúng ta là nhiệm thể của Đức Kitô chứ không phải là một tổ chức nhân đạo và xã hội quốc tế. Điều này hấp dẫn nhiều người đã bị thế tục hoá, giới tinh hoa, các nhà tài phiệt, những người muốn giáo hoàng trở thành biểu tượng cho tôn giáo của họ, nhưng giáo hoàng không phải là biểu tượng của một tôn giáo bị thế tục hoá.”
“Đức Thánh Cha Phanxicô được giới truyền thông đại chúng đánh giá cao và có nguy cơ là [các hồng y] sẽ nói rằng, ‘Chúng ta nên tiếp tục theo hướng đó’” Nhưng ‘họ có trách nhiệm tuyển chọn một vị có khả năng hiệp nhất Giáo hội trong chân lý được mặc khải.’” “Tôi hy vọng các hồng y không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì họ đọc trên báo chí.” “Vấn đề không phải là giữa những người bảo thủ và những người cấp tiến mà là giữa chính thống và lạc giáo,” ngài nói thêm; “Tôi cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y, bởi vì một giáo hoàng theo lạc giáo, người thay đổi mỗi ngày tùy theo những gì truyền thông đại chúng nói, sẽ là thảm họa.”
Đức Hồng y Pizzaballa (Đất Thánh) – Hồng y cử tri
Thượng phụ La tinh của Giêrusalem
AHMAD GHARABLI | AFP
“Giáo hội của tương lai ư? Chúng ta sẽ thấy!” Thách đố quan trọng nhất “là loan báo Tin Mừng”, “làm sao để làm chứng cho sự thuộc về Giáo hội của chúng ta giữa thế giới này”. Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh vào yếu tố “làm sao”, vì với ngài nội dung không phải là điều cần bàn cãi. Tầm nhìn ấy phải được “biến thành hiện thực”, thích ứng với những thực tại đa dạng “trong khi vẫn duy trì sự hiệp nhất của Giáo hội”.
Cần phải có một “tổng hợp chung” các quan điểm được các hồng y trình bày trong các phiên họp khoáng đại. “Nhu cầu hiệp nhất vượt ra ngoài phạm vi Giáo hội” và liên quan đến toàn thế giới. Ngài nói tình hình ở Đất Thánh là “một mô hình thu nhỏ cho những gì đang diễn ra ở nơi khác”. Cần phải bảo vệ “quyền tự do” của các nhóm Kitô giáo thiểu số trên khắp thế giới. Đối thoại đại kết là quan trọng đối với điều này.
Đức Hồng y Timothy Dolan (Hoa Kỳ) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục New York
Đức Hồng y Dolan tại một sự kiện đại chúng Steve Edreff | Shutterstock
Đối với vị giáo hoàng tiếp theo, vị hồng y người Mỹ hình dung ra một “sự pha trộn” giữa Đức Bênêđictô XVI với “trí tuệ sâu sắc”, Đức Gioan Phaolô II về “sự xác tín kiên cường”, và Đức Phanxicô với “trái tim đầy yêu thương”. Ngài kêu gọi cả “phong cách của Đức Phanxicô” và “sự giảng dạy rõ ràng hơn”, cũng như “sự tinh luyện hơn trong truyền thống của Giáo hội”, vốn chứa đựng những “kho tàng từ quá khứ” có thể nuôi dưỡng Giáo hội hôm nay.
Đức Hồng y Rainer-Maria Woelki (Đức) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Cologne
Về bộ phim Conclave (Mật nghị hồng y): “Tôi thấy giải trí khá tốt, nhưng thực tế thì khác nhiều lắm.” Đối với ngài, khía cạnh nổi bật nhất của phim là sự cô lập của mật nghị trong Nhà nguyện Sistine. Trong các phiên họp khoáng đại, các quan điểm khác nhau được trình bày. “Trước đây là như vậy. Và khi mật nghị thực sự bắt đầu, đó đã là một hình thức giải lao, điều này thể hiện rõ qua việc tất cả các hồng y đều tập trung tại Santa Marta.”
Chính mật nghị “diễn ra trong bầu không khí cầu nguyện. Không có sự bộc phát cảm xúc mãnh liệt như trong phim. Tôi có thể hình dung rằng thời gian trước mật nghị sẽ sôi nổi và nhiều tranh luận hơn một chút, và đó là điều tốt. Nhờ đó, chúng ta tập hợp được nhiều quan điểm khác nhau của Giáo hội hoàn vũ và rồi cùng nhau bước vào hành trình đưa ra quyết định.” “Bầu không khí trong chính mật nghị thì khác.”
Đức Hồng y Dieudonné Nzapalainga (Cộng hoà Trung Phi) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Bangui
TD / Aleteia
Về Tuyên ngôn Fiducia Supplicans: “Tôi nghĩ phương Tây có con đường riêng của họ, điều đó không thuộc thẩm quyền phán đoán của tôi, và Châu Phi cũng có con đường riêng của mình. Chúng ta phải quy tụ vào một điều duy nhất hiệp nhất chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ. Tuy nhiên có những tín điều hướng dẫn và soi sáng chúng ta để giúp chúng ta trên hành trình hướng về ơn cứu độ.”
Về mật nghị hồng y: “Tôi không thường ủng hộ những chia rẽ giữa các khuynh hướng bảo thủ và tiến bộ. Như tôi đã nói trước đó rằng trong Giáo hội, chúng ta có những cảm quan khác nhau, những cách suy nghĩ khác nhau, v.v.. Chúng ta đừng tìm cách chống lại những điều đó, mà hoàn toàn ngược lại. Tất cả những điều này đều góp phần vào công cuộc loan báo Tin mừng, công bố một Đấng Cứu Độ duy nhất.”
“Nếu chúng ta quy tụ ở đây, thì đó là để chọn ra người sẽ nắm giữ vận mệnh của Giáo hội hoàn vũ. Không phải vì những lợi ích vùng miền, châu lục hay thậm chí là lợi ích cá nhân. Chúng ta phải nhìn thấy lợi ích chung — chưa nói là lợi ích phổ quát — tức là lợi ích của Giáo hội Công giáo này.”
“Vị Giáo hoàng tương lai sẽ không khuất phục và sẽ nỗ lực vượt qua những rào cản.” “Ngài sẽ phải cho thấy một tương lai khác biệt và hiệp nhất. Những biên giới đóng kín là một vết thương hở.” “Châu Phi có rất nhiều điều để cống hiến.”
Đức Hồng y Michael Czerny (Canada) – Hồng y cử tri
Tổng trưởng Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện
Cardinal Michael Czerny | CC BY-SA 4.0
“Nếu chúng ta giữ ánh mắt hướng nhìn về Đức Kitô và sứ vụ, thì sẽ không có nguy cơ chia rẽ. Có thể có những khác biệt về ý kiến, quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta sẽ được hiệp nhất. Chúng ta khác nhau; sự đa dạng là một kho báu.” Đức Hồng y Czerny, sinh quán ở Cộng hòa Séc, nói thêm, “Chúng tôi, những người Châu Âu, đang bối rối vì chúng tôi đã nói về nền văn minh Kitô giáo trong một thời gian dài, và bây giờ chúng tôi thấy rằng Châu Âu đã bị phi Kitô giáo hóa, v.v.. Chúng tôi tập trung vào các trở ngại của nền văn minh hậu Kitô giáo và không nhìn thấy tiềm năng của nó.”
Đức Hồng y José Cobo Cano (Tây Ban nha) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Madrid
Về những thách đố mà vị giáo hoàng kế nhiệm phải đối mặt: “Trước hết là phải biết đón nhận những tiến trình mà Đức Phanxicô đã đưa vào trong Giáo hội, những tiến trình này sâu xa hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của chúng, những tiến trình mà chúng ta sẽ thấy trong vài năm tới. Và chúng ta cũng sẽ thấy chúng sinh hoa kết trái như thế nào. Và mặt khác, phải có lòng can đảm để đối mặt với sự thay đổi của thời đại, điều mà Đức Phanxicô đã phải đối mặt và vị giáo hoàng tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt.” Ứng viên nào? “Hiện nay, trong các hồng y, có những vị có tầm nhìn toàn cầu về Giáo hội, những người được đào tạo về một điều cũng rất cần thiết, đó là Giáo triều Vatican. Một trong những trụ cột của Đức Phanxicô là giải quyết tiến trình cải cách Giáo triều, một nhiệm vụ vẫn cần được thực hiện và phát triển.”
Đức Hồng y Cristóbal López Romero (Marốc) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Rabat
Sứ vụ của vị giáo hoàng kế nhiệm: “Đức Thánh Cha đã khởi động tiến trình hiệp hành trong Giáo hội, một tiến trình đã bắt đầu từ rất lâu, từ khi Giáo hội mới thành lập, nhưng đã bị đặt trong dấu ngoặc đơn, như thể bị ngủ yên, và ngài làm sống lại và đưa lên hàng đầu. Hiệp hành không phải là một trận chiến đã khải hoàn; đó là một trận chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng nó có tầm quan trọng nền tảng. Tôi mong muốn được nghe nhiều anh em hồng y của tôi coi việc tiếp tục tiến trình hiệp hành, hoặc tiến trình đối thoại và gặp gỡ liên tôn, hoặc tiến trình của một Giáo hội truyền giáo không co cụm lại trong chính mình, là điều nền tảng.”
Về mật nghị hồng y sắp tới, vị hồng y lưu ý rằng vẫn còn “ít sự liên lạc” giữa các hồng y. Ngài tuyên bố rằng một “bức chân dung tổng hợp về người phù hợp nhất để đáp ứng với tình hình hiện tại của thế giới và Giáo hội” sẽ được phác hoạ để “chia sẻ quan điểm của mọi người về thế giới, về xã hội và về Giáo hội, để tất cả chúng ta có thể vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh. […] Và đây chính là nơi mà một nhân vật chưa được biết đến có thể lên tiếng, thuyết phục nhiều người và cho thấy rằng ngài có một tầm nhìn phản ánh các mối quan tâm của đa số. Và giống như trường hợp của Đức Phanxicô, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra hôm nay”.
Đức Hồng y Charles Maung Bo (Myanmar) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Rangoon
STR | AFP
“Thế kỷ này mang theo lời hứa về sự trở lại của Đức Kitô tại Châu Á, và Giáo hội Châu Á sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới. Với sự hiểu biết sâu sắc của mình về Châu Á và Giáo hội Châu Á, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hình dung ra một tương lai nơi hai thực tại này đan xen một cách sâu sắc và mang tính biến đổi.”
Đức Hồng y Arthur Roche (Vương quốc Anh) – Hồng y cử tri
Tổng trưởng Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
Mgr Arthur Roche M.MIGLIORATO/CPP/CIRIC
Liệu ngài có được chọn làm giáo hoàng không? “Tôi sẽ rất ngạc nhiên,” ngài nói kèm theo một tiếng cười. “Trở thành giáo hoàng là một trách nhiệm to lớn lắm. Khi tôi nghĩ đến công việc hiện tại của mình, một công việc rất nặng nề thay mặt cho giáo hoàng, và khi nghĩ về tất cả những điều mà ngài phải làm, tôi nghĩ đây không phải là điều mà bất kỳ ai cũng thực sự muốn theo đuổi.”
Đức Hồng y Domenico Battaglia (Ý) – Hồng y cử tri
Tổng Giám mục Naples
“Tham gia mật nghị hồng y không phải là một vinh dự, mà là một trách nhiệm. Đây không phải là lúc để tìm kiếm ánh đèn sân khấu hay những tràng vỗ tay, mà là thời gian của thinh lặng và phân định. Không được phép tiếp cận Nhà nguyện Sistine bằng tinh thần bè phái hay cuồng tín, mà chỉ bằng lời cầu nguyện của toàn thể Giáo hội, để giúp mật nghị tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, lắng nghe Chúa Thánh Thần, được soi sáng để tìm thấy trái tim của người cha có khả năng hướng dẫn Dân Chúa theo thánh ý của Người.”
Đức Hồng y Agostino Marchetto (Ý) – hồng y không là cử tri
Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Chăm sóc Mục vụ cho Di dân và Người Du mục.
“Ngày nay, chúng ta đang có một Giáo hội bị chia rẽ, và tôi nghĩ điều này có thể được phản ánh trong chính mật nghị hồng y.”
Đức Hồng y Pablo Virgilio David (Philippines) – Hồng y cử tri
Giám mục Caloocan
“Trong một mật nghị hồng y không có ứng cử viên. Không ai sẽ ban phát ân huệ. Không ai sẽ dựng bạt. Không ai tổ chức vận động tranh cử. Mật nghị là một cuộc tĩnh tâm. Các hồng y sẽ cầu nguyện, và trong tinh thần cầu nguyện đó, chúng tôi sẽ không hỏi ai là người chúng tôi muốn bầu, mà ai là người Chúa muốn kế vị Đức Thánh Cha Phanxicô. Đó là lý do tại sao chúng tôi có nghĩa vụ đạo đức và thiêng liêng to lớn khi bước vào mật nghị, không phải trong tinh thần chính trị mà trong tinh thần cầu nguyện cho sự tiếp nối sứ mệnh của Giáo hội”
Khi được hỏi liệu vị giáo hoàng kế tiếp có thể là người Châu Á hay không, ngài trả lời, “À, trong thời đại của chúng ta, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành hiện thực nhờ Chúa Thánh Thần. […] Đúng vậy: Trước kia, Bắc bán cầu là trung tâm. Bây giờ, phần lớn người Công giáo lại ở Nam bán cầu”