Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con quỳ trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa, lòng tràn ngập sự biết ơn và khát khao lắng nghe lời Chúa. Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi vượt trên mọi giới hạn tự nhiên của con người, nhắc nhở chúng con rằng tình yêu đích thực không có biên giới. Chúa đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là một lời dạy đầy thách thức, nhưng cũng là con đường dẫn chúng con đến sự trọn lành, để trở nên con cái của Cha trên trời.
Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng tình yêu mà Chúa mời gọi không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, mà còn đòi hỏi chúng con một sự hy sinh, vượt thắng những đau đớn, oán hờn và lòng tự ái. Chúa dạy chúng con yêu thương không phải chỉ vì người khác xứng đáng, mà vì tình yêu ấy bắt nguồn từ chính trái tim Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi người, không phân biệt kẻ tốt hay xấu, người công chính hay bất chính.
Trước Thánh Thể Chúa, chúng con hiểu rằng chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được sức mạnh để sống trọn vẹn lời mời gọi này. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng con thấy hình ảnh một tình yêu vô điều kiện, một sự tha thứ không giới hạn, và một lòng thương xót vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con ngay cả khi chúng con còn yếu đuối và tội lỗi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mời gọi chúng con bước vào một tình yêu lớn lao hơn, một tình yêu dám tha thứ, cầu nguyện cho kẻ thù, và làm điều tốt cho những ai ngược đãi mình. Nhưng chúng con thú nhận rằng, trong yếu đuối con người, chúng con nhiều lần đã để lòng oán giận che lấp trái tim mình, để sự ích kỷ ngăn cản bước đường yêu thương.
Xin Thánh Thể Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để lòng chúng con được nhẹ nhàng, không còn vướng bận bởi những gánh nặng của hận thù hay sự lạnh nhạt. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim của Chúa, một trái tim đầy lòng thương xót, biết vượt qua những tổn thương để yêu thương và tha thứ.
Lạy Chúa, Chúa đã dạy rằng tình yêu chân thật không dừng lại ở việc yêu thương những người yêu thương mình, mà phải vươn tới cả những người khó yêu, những người làm tổn thương chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng yêu thương không chỉ là một cảm xúc, mà là một hành động, một quyết định dấn thân để sống như Chúa đã sống.
Xin Thánh Thể Chúa là nguồn sức mạnh và ánh sáng hướng dẫn chúng con mỗi ngày, để chúng con không ngừng vươn tới sự hoàn thiện mà Chúa mời gọi: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Và khi chúng con rời khỏi giờ chầu này, xin cho ánh sáng và tình yêu của Chúa lan tỏa qua đời sống chúng con, để mọi người nhận ra Chúa nơi từng lời nói, từng hành động của chúng con.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Chúa trong giờ chầu thánh này, tôn thờ và ngợi khen Chúa, Đấng là tình yêu và sự thật. Nơi Thánh Thể, Chúa tiếp tục dạy chúng con về tình yêu vô điều kiện, tình yêu không chỉ đối với những người thân yêu, mà còn đối với những kẻ thù, những người làm tổn thương chúng con. Chúa mời gọi chúng con sống như Ngài, yêu thương những người không yêu thương chúng con và cầu nguyện cho những ai ngược đãi chúng con. Lạy Chúa, đó là một lời mời gọi vượt lên trên mọi giới hạn của con người, một lời mời gọi sống trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, qua Thánh Thể này, Chúa mời gọi chúng con bước vào con đường yêu thương không giới hạn. Chúa đã dạy chúng con rằng, như Cha trên trời cho mặt trời mọc lên soi sáng cả kẻ xấu và người tốt, và mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính, chúng con cũng được mời gọi yêu thương không phân biệt, không tính toán. Nơi đây, trong sự hiện diện của Chúa, chúng con được thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa, để chúng con có thể yêu thương như Ngài yêu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy rằng nếu chúng con chỉ yêu thương những người yêu thương mình, thì chúng con nào có công chi? Nếu chúng con chỉ chào hỏi những người anh em mình, thì chúng con có làm gì lạ thường đâu? Chúa mời gọi chúng con bước ra khỏi sự ích kỷ, ra khỏi sự giới hạn của tình yêu tự nhiên, để yêu thương những người mà xã hội coi là kẻ thù, để cho tình yêu của Chúa được lan tỏa, biến đổi thế giới này. Nơi Thánh Thể, Chúa là nguồn sống, là nguồn yêu thương, là gương mẫu hoàn hảo mà chúng con có thể noi theo.
Lạy Chúa, Thánh Thể Chúa là minh chứng sống động của tình yêu vô biên, tình yêu đến mức hy sinh chính mạng sống mình cho kẻ thù. Qua Bí Tích này, Chúa mời gọi chúng con trở nên giống Ngài, yêu thương như Ngài yêu, tha thứ như Ngài tha thứ. Xin cho chúng con biết sống trong sự hoàn thiện của tình yêu Thiên Chúa, để trở nên những con cái xứng đáng của Cha trên trời, Đấng hoàn thiện. Nơi Thánh Thể, Chúa trao ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương và tha thứ, để cuộc sống chúng con trở thành một chứng nhân cho tình yêu đích thực.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ Chúa nơi Thánh Thể này, và xin Chúa biến đổi chúng con. Xin Thánh Thể Chúa luôn là nguồn sức mạnh, là ánh sáng dẫn đường cho chúng con trên con đường yêu thương, tha thứ và sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Xin cho mỗi hành động của chúng con, mỗi lời nói và suy nghĩ của chúng con, đều phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, để thế gian nhận thấy và tôn vinh Cha chúng con, Đấng ngự trên trời.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Mt 5,43-48
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
4. SUY NIỆM
Trong giây phút tĩnh lặng của giờ chầu này, con xin dâng lên Chúa trái tim đang khao khát tìm kiếm sự bình an và ơn soi sáng từ Ngài. Lời Chúa hôm nay thật sự thấm thía và mạnh mẽ, khiến con phải dừng lại để suy ngẫm về những gì Chúa dạy con, đặc biệt là về tình yêu thương trong một thế giới đầy những xung đột và chia rẽ. “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Đây là một lời mời gọi lớn lao, là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về tình yêu và cách sống đức tin mà Chúa muốn con thực hành.
Chúa Giêsu, Ngài không chỉ dạy con yêu thương những người xung quanh mình, mà Ngài còn mời gọi con yêu thương cả những kẻ mà con cho là kẻ thù. Lời dạy này thật khó thực hiện, bởi lẽ trong cuộc sống, đôi khi con dễ dàng yêu thương những người gần gũi, những người mà con cảm thấy dễ chịu, những người yêu thương con. Nhưng khi gặp phải những kẻ làm hại, đối xử tệ bạc với con, thì con lại dễ dàng bị cuốn theo cảm giác giận dữ, thù hận, và muốn trả thù. Tuy nhiên, Chúa đã cho con thấy một con đường khác, con đường của tình yêu vô điều kiện, tình yêu không giới hạn, tình yêu của Thiên Chúa.
Khi Chúa nói: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em,” Ngài không chỉ yêu cầu con yêu thương bằng cảm xúc hay hành động, mà còn mời gọi con cầu nguyện cho những người đó, cầu nguyện để họ có thể nhận ra sự thật và được biến đổi. Lòng yêu thương ấy không phải là sự tha thứ dễ dàng, nhưng là sự cam kết yêu thương ngay cả khi bị tổn thương. Chúa không chỉ kêu gọi con yêu thương những người thân thiết, mà Ngài mời con yêu thương ngay cả những kẻ làm tổn thương mình, giống như Ngài đã yêu thương tất cả chúng con, bất chấp những lỗi lầm của chúng con.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng, tình yêu thực sự không chỉ là cảm xúc, mà là sự quyết định của ý chí. Yêu thương những người yêu thương con là điều dễ dàng, nhưng yêu thương những người làm con tổn thương lại là một thách thức lớn. Tuy nhiên, Chúa đã cho con thấy rằng đó chính là cách để con trở thành con cái của Thiên Chúa, vì Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Lòng thương xót của Chúa không phân biệt, Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất chấp những yếu đuối, lỗi lầm và tội lỗi của chúng con. Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tất cả những khó khăn trong việc yêu thương và tha thứ. Xin Chúa giúp con hiểu rằng, chính trong những lúc khó khăn này, con mới thực sự có cơ hội bước theo Ngài và trở nên giống Ngài hơn.
Chúa tiếp tục dạy rằng, nếu con chỉ yêu thương những người yêu thương mình, thì con không có gì đặc biệt. Ngay cả những người thu thuế hay người ngoại cũng có thể làm như vậy. Nhưng con được mời gọi để vượt lên trên những giới hạn của bản thân, để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Đây là một lời mời gọi đầy thách thức nhưng cũng đầy hy vọng, vì Chúa biết rằng con không thể tự mình đạt được sự hoàn thiện, nhưng con có thể sống trong sự giúp đỡ của Ngài, trong tình yêu và sự tha thứ mà Chúa đã dành cho con.
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, con xin phó dâng mọi yếu đuối, khó khăn và những cảm xúc tiêu cực trong con lên Thánh Thể Ngài. Xin Ngài giúp con hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là yêu thương chỉ khi thuận lợi, mà là yêu thương khi đối mặt với thử thách, yêu thương khi bị tổn thương, yêu thương ngay cả khi con không nhận lại được gì. Xin cho con biết cách tha thứ và yêu thương không giới hạn, để qua đó, con có thể trở thành người xây dựng hòa bình và tình yêu trong thế giới đầy những xung đột này.
Con biết rằng, chỉ khi con sống tình yêu như Chúa đã dạy, con mới có thể trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin giúp con luôn sống trong tình yêu vô điều kiện, như Chúa đã yêu con, và biến cuộc sống của con thành một chứng tá sống động cho tình yêu của Thiên Chúa.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con đến trước Chúa trong giây phút thinh lặng này, mang trong lòng những suy tư về lời Chúa hôm nay. Lời dạy của Chúa về tình yêu và tha thứ đối với những kẻ thù, những người làm khổ chúng con, thực sự là một thách thức lớn lao. Con thấu hiểu rằng yêu thương kẻ thù không phải là một điều dễ dàng, nhưng chính trong tình yêu ấy, Chúa mời gọi chúng con trở nên giống như Cha trên trời, Đấng yêu thương tất cả chúng con, không phân biệt ai là người xấu hay người tốt.
Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là yêu những người yêu thương con, mà là yêu cả những kẻ không yêu con, yêu cả những kẻ làm tổn thương và ghét bỏ con. Xin cho con có trái tim rộng mở, sẵn sàng cầu nguyện cho những người làm hại con, vì chỉ khi chúng con có thể yêu thương như Chúa yêu, chúng con mới thật sự là con cái của Cha.
Chúa ơi, xin giúp con không chỉ yêu thương qua lời nói, nhưng qua hành động cụ thể, qua sự tha thứ và lòng nhân hậu mà con dành cho những ai làm tổn thương con. Con biết rằng việc yêu thương kẻ thù không chỉ là điều Chúa dạy, mà là con đường dẫn tới sự hoàn thiện trong cuộc sống đức tin của con. Xin giúp con không chỉ sống theo nghĩa đen, mà sống với một tâm hồn chân thành, yêu thương thực sự, vì chỉ khi ấy, tình yêu của con mới phản ánh được tình yêu của Cha trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào Thánh Thể Chúa, con thấy tình yêu vô biên mà Chúa dành cho nhân loại, Chúa đã yêu thương con đến mức hi sinh chính mạng sống mình. Con xin dâng lên Chúa tất cả những cố gắng nhỏ bé trong việc học yêu thương và tha thứ, để trái tim con ngày càng gần gũi hơn với tình yêu tuyệt vời của Ngài. Xin giúp con mạnh mẽ hơn trong việc bước đi theo con đường tình yêu và tha thứ mà Chúa đã dạy.
Chúa ơi, xin ban cho con sức mạnh để yêu như Chúa yêu, và để ánh sáng tình yêu ấy chiếu tỏa trong cuộc sống của con. Xin giúp con trở nên con cái xứng đáng của Cha, và sống trong tình yêu bao la mà Ngài đã dành cho tất cả chúng con. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
-Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con tạ ơn Chúa vì lời dạy của Chúa về tình yêu và sự tha thứ. Chúa mời gọi chúng con yêu thương không chỉ người thân yêu, mà cả những kẻ thù, những người ngược đãi chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua lòng oán giận, biết tha thứ và yêu thương những ai làm tổn thương chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng khi chúng con yêu thương kẻ thù, chúng con đang trở nên giống Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con vô điều kiện. Amen.
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng “người công chính và người bất chính đều nhận được ân huệ từ Cha trên trời”. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt thiện ác, và sống với tấm lòng bao dung, yêu thương mọi người như Chúa yêu chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn mọi người qua ánh mắt của Chúa, biết tha thứ, chấp nhận và đối xử với mọi người bằng tình yêu thương chân thành. Amen.
Lạy Chúa, Chúa đã gọi chúng con nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin Chúa giúp chúng con luôn nỗ lực sống theo lời dạy của Chúa, biết yêu thương vô điều kiện và sống trong sự công chính. Xin cho chúng con không chỉ yêu thương người thân yêu mà còn biết yêu thương những người khó yêu, những người mà xã hội thường coi là kẻ thù. Đó là cách để chúng con trở thành những con cái xứng đáng của Cha trên trời. Amen.
Lạy Chúa, qua lời dạy về việc yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng con, Chúa mời gọi chúng con sống một đời sống vượt qua sự trả thù, đầy lòng bao dung và nhân ái. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong mỗi người, dù họ có là ai, để chúng con có thể yêu thương họ bằng tình yêu vô điều kiện như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tha thứ, để trái tim chúng con luôn bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Ngài. Amen.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu, trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng cảm tạ sâu sắc vì những lời dạy của Ngài trong Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa, Ngài đã mở lòng chúng con, dẫn chúng con đi qua một con đường yêu thương và tha thứ, một con đường không chỉ yêu những người thân yêu mà còn yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi chúng con. Chúa dạy chúng con rằng, tình yêu đích thực không có biên giới, không có sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu, giữa người thiện và người ác. Ngài đã cho chúng con thấy rằng tình yêu của Chúa là bao la và vô điều kiện, chính tình yêu ấy sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng con nên con cái của Cha trên trời.
Lạy Chúa, lời dạy hôm nay thật là một thử thách lớn đối với chúng con. Làm sao chúng con có thể yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình khi mà trong lòng, nỗi đau và sự tức giận luôn chực chờ bùng lên? Nhưng Chúa đã chỉ cho chúng con một con đường khác, một con đường không phải là để trốn tránh nỗi đau, mà là để biến nỗi đau ấy thành cơ hội để chúng con trưởng thành trong tình yêu thương. Như Cha đã yêu thương chúng con, ngay cả khi chúng con là kẻ tội lỗi, thì chúng con cũng phải học cách yêu thương kẻ khác, dù đó là những người đã làm tổn thương chúng con.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con có thể thực hành tình yêu ấy trong đời sống mỗi ngày. Xin cho chúng con khi đối diện với những thử thách và sự ngược đãi, có thể mỉm cười, tha thứ và cầu nguyện cho người làm hại mình, để giống như Chúa, chúng con có thể làm sáng lên ánh sáng của tình yêu trong những bóng tối của hận thù và sự căm ghét. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng kiên nhẫn, để chúng con luôn nhớ rằng, tình yêu mà Chúa yêu chúng con là vô điều kiện, và chúng con cũng phải sống như vậy.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì mỗi lần được gần Chúa, được đón nhận sự tha thứ và tình yêu vô biên của Ngài, chúng con lại cảm thấy sự bình an trong tâm hồn. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để yêu thương như Ngài đã yêu, để chúng con có thể sống đẹp hơn, sống giống Chúa hơn, trong từng hành động, từng lời nói, từng suy nghĩ của chúng con. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trên con đường hoàn thiện này, để chúng con trở nên như Cha là Đấng hoàn thiện. Amen.