Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 05.07.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con cơ hội quý báu này để đến trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài. Chúa là Đấng ban sự sống và là nguồn an bình vĩnh cửu. Con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tư, cảm xúc và mong ước trong lòng con, để trong giờ chầu này, con được gần gũi hơn với Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về sự mới mẻ của Tin Mừng và sự thích ứng với công trình cứu độ mà Chúa mang đến. Chúa nói rằng “rượu mới” không thể đổ vào “bầu da cũ”, và “khách dự tiệc cưới không thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ”. Đây là lời mời gọi con nhìn nhận sự mới mẻ mà Chúa đem lại trong cuộc đời mình. Chúa là “chàng rể” của chúng con, Ngài đã đến để đem lại niềm vui và sự sống mới, một sự sống tràn đầy ân sủng và tình yêu.

Lạy Chúa, đôi khi trong cuộc sống, con vẫn sống theo những thói quen cũ kỹ, những tư tưởng cũ kỹ và những hình thức tôn giáo chỉ mang tính bề ngoài, mà không mở lòng đón nhận sự mới mẻ, sự đổi mới mà Chúa muốn thực hiện trong con. Xin cho con biết từ bỏ những “bầu da cũ” trong cuộc sống của mình, những thói quen ích kỷ, lười biếng, và những giới hạn mà con đã tự tạo ra, để có thể đón nhận “rượu mới” mà Chúa mang đến, đó là sự yêu thương, sự tha thứ, và sự bình an trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong Bí tích Thánh Thể này, con nhận ra rằng Chúa luôn muốn đổ tràn đầy ân sủng vào tâm hồn con, để con có thể trở nên một “bầu da mới”, luôn sẵn sàng cho sự sống mới mà Chúa trao tặng. Xin cho con có được trái tim rộng mở, sẵn sàng để cho sự mới mẻ của Chúa thấm nhuần vào đời sống con, giúp con sống đức tin một cách mới mẻ và đầy nhiệt huyết, không chỉ qua những lễ nghi bên ngoài, mà còn qua những hành động yêu thương chân thành và đời sống phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp con luôn sống trong niềm vui và bình an mà Chúa mang đến, để dù cuộc sống có những thử thách, con luôn biết rằng Ngài đang hiện diện và đổ đầy ân sủng của Ngài vào tâm hồn con. Con xin dâng lời cầu nguyện này qua Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Thánh Thể của Chúa trong giờ chầu hôm nay để tôn vinh và ngợi khen Chúa, Đấng là nguồn sống vĩnh cửu, là sự sống mới mà Chúa đã ban cho chúng con. Thánh Thể của Chúa không chỉ là lễ vật, mà là dấu chỉ của sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Chúa giữa chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì qua Thánh Thể, chúng con được mời gọi sống trong niềm vui của sự hiệp thông với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay (Mt 9,14-17), Chúa dạy chúng con rằng khi Chúa hiện diện, chúng con không cần phải than khóc hay sống trong sự buồn sầu, nhưng phải sống trong niềm vui của sự hiện diện của Chúa, như khách mời trong tiệc cưới. Thánh Thể là rượu mới mà Chúa ban, là sự sống mới mà Ngài mang đến, giúp chúng con thay đổi và sống trong niềm vui của sự cứu độ. Chúa muốn chúng con sống trong niềm vui và sự hy vọng, vì Chúa luôn ở với chúng con, và qua Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con đón nhận sự sống mới, không chỉ trong tâm hồn mà cả trong cuộc sống hàng ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn mở lòng đón nhận Thánh Thể, như bầu da mới, để chúng con không chỉ là những người thụ hưởng, mà còn là những người chia sẻ tình yêu và sự sống mới mà Chúa trao ban. Thánh Thể là cơ hội để chúng con được làm mới, để không còn sống trong sự cũ kỹ của tội lỗi, mà sống trong sự mới mẻ của tình yêu và ơn sủng Chúa ban. Chúng con tôn vinh Thánh Thể của Chúa, vì qua đó, Chúa giúp chúng con trở nên một tạo vật mới, sống trong sự tự do và niềm vui của sự cứu rỗi. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 9,14-17

Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giêsu  rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? ” Đức Giêsu  trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”

4. SUY NIỆM

Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 9,14-17), Đức Giêsu trả lời một câu hỏi về việc ăn chay, một vấn đề được nhiều người thời bấy giờ quan tâm. Các môn đệ của ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đã thắc mắc vì sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại không ăn chay trong khi họ và những người khác đều làm như vậy. Đức Giêsu trả lời một cách rất ý nghĩa và đầy hình ảnh: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” Chúa Giêsu dùng hình ảnh của một bữa tiệc cưới để nói về sự hiện diện của Ngài. Khi chàng rể có mặt, thì đó là lúc vui mừng, là lúc để ăn mừng và tận hưởng niềm vui. Tuy nhiên, khi chàng rể bị đem đi, thì mới là lúc người ta có lý do để ăn chay, để tiếc nuối và tìm kiếm sự gần gũi với Ngài.

Câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ giải thích lý do tại sao các môn đệ của Ngài không ăn chay, mà còn là một thông điệp sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Chàng Rể, Ngài đến để mang lại niềm vui và sự sống mới cho nhân loại. Trong khi Ngài còn hiện diện giữa các môn đệ, họ không cần phải ăn chay vì đó là thời gian của sự vui mừng và ăn mừng. Tuy nhiên, khi Ngài rời khỏi họ, khi Ngài bị đem đi, lúc đó sẽ là thời gian của ăn chay, của sự khao khát và tìm kiếm sự hiện diện của Ngài.

Chúng ta được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa của việc ăn chay trong đời sống Kitô hữu. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, ăn chay không phải chỉ là một hành động tôn giáo bên ngoài, mà là một biểu hiện của lòng khao khát Thiên Chúa, của sự tìm kiếm sự hiện diện của Ngài trong những lúc Ngài không ở gần. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, như trong Thánh Thể, chúng ta không cần phải ăn chay. Chính vì thế, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng ăn chay và những thực hành tôn giáo khác phải có một ý nghĩa sâu sắc và phải phù hợp với mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

Sau đó, Đức Giêsu tiếp tục đưa ra hai hình ảnh nữa để giải thích về sự mới mẻ mà Ngài mang đến: “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt; rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.” Đây là một hình ảnh rất sinh động để diễn tả sự thay đổi mà Đức Giêsu mang lại. Ngài không đến để sửa chữa những gì đã cũ hay thay đổi những hình thức tôn giáo mà con người đã quen thuộc. Ngài đến để đem lại một sự mới mẻ hoàn toàn, một sự sống mới, mà chỉ có thể được đón nhận trong một “bầu da mới”, tức là trong một trái tim và tâm hồn mở rộng sẵn sàng cho sự đổi mới từ Thiên Chúa.

Câu nói này của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn nhận lại đời sống đức tin của mình. Liệu chúng ta có thực sự mở lòng đón nhận sự mới mẻ mà Chúa mang đến không, hay chúng ta chỉ muốn giữ lại những thói quen cũ kỹ mà không cho phép Chúa làm mới lại cuộc sống chúng ta? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ thay đổi hình thức bên ngoài mà còn là sự thay đổi từ bên trong, là sự chuyển hóa của tâm hồn và tinh thần. Rượu mới và bầu mới không chỉ là một hình ảnh của sự đổi mới bên ngoài, mà là sự mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận và sống theo những giá trị của Nước Thiên Chúa.

Trong giờ Chầu này, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về cách mà chúng ta đón nhận sự mới mẻ mà Chúa mang đến cho đời sống chúng ta. Liệu chúng ta có sống trong sự bình an mà Chúa mang lại không? Liệu chúng ta có sẵn lòng từ bỏ những thói quen cũ kỹ để đón nhận rượu mới mà Chúa muốn đổ vào lòng chúng ta không? Mỗi lần chúng ta đến với Chúa trong Thánh Thể, chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận sự đổi mới, sự sống mới mà Chúa mang đến cho chúng ta. Và khi chúng ta đón nhận Chúa, chúng ta cũng được mời gọi sống niềm vui mà Ngài ban tặng, sống trong sự hiện diện của Ngài với một trái tim mới mẻ, luôn khao khát tình yêu và sự bình an của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, con xin dâng lên Chúa tất cả những lo lắng, những nỗi sợ hãi và những tội lỗi trong lòng con. Xin cho con có thể sống trong niềm vui của Chúa, luôn đón nhận sự mới mẻ mà Ngài muốn mang đến cho con. Xin giúp con mở lòng để nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh, và sống xứng đáng với tình yêu vô biên mà Ngài dành cho con. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến trước Mình Thánh Chúa trong giờ này với tâm hồn khiêm nhường và biết ơn. Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng con về sự mới mẻ và sự thay đổi trong ơn cứu độ mà Ngài mang đến. Chúa là Chàng Rể, và khi Ngài hiện diện, mọi sự cũ kỹ đều phải nhường chỗ cho sự mới mẻ, cho tình yêu và ân sủng tràn đầy của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra rằng, để đón nhận ơn cứu độ của Chúa, chúng con không thể cứ mãi bám víu vào những thói quen cũ kỹ, những điều đã lỗi thời. Chúa mời gọi chúng con mở lòng và để cho tình yêu mới của Ngài biến đổi cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con biết từ bỏ những điều không còn phù hợp với ơn gọi Kitô hữu, để có thể sống xứng đáng với ơn gọi của mình, sống trong sự mới mẻ và đầy ơn sủng của Chúa.

Chúa ơi, xin giúp chúng con đón nhận “rượu mới” của Chúa với một “bầu da mới”, không để lòng chúng con bị khép kín bởi những lo toan và thói quen cũ, nhưng luôn mở rộng để cho tình yêu và sự mới mẻ của Chúa lấp đầy. Xin Chúa giúp chúng con sống trong niềm vui và bình an, vì Chúa là Chàng Rể yêu thương chúng con.

Chúng con cầu xin trong Mình Thánh Chúa Giêsu.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, qua lời Chúa dạy về việc ăn chay và sự hiện diện của Chúa như chàng rể, chúng con nhận ra rằng niềm vui và sự sống mới mà Chúa mang đến phải được tiếp nhận trong sự tươi mới của tâm hồn. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu và ơn sủng của Chúa, để mỗi ngày chúng con sống trong niềm vui và sự bình an mà Ngài ban tặng.

Lạy Chúa, qua hình ảnh rượu mới và bầu mới, Chúa dạy chúng con rằng để đón nhận những ơn lành mới, chúng con cần phải có một tâm hồn mới mẻ và sẵn sàng. Xin Chúa giúp chúng con không để tâm hồn mình bị đóng kín bởi những thói quen cũ kỹ, mà luôn sẵn sàng thay đổi và canh tân, để có thể đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà Chúa muốn ban cho chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã đến để mang lại sự mới mẻ và hy vọng cho nhân loại. Xin cho chúng con, khi sống trong thế giới này, biết sống theo những giá trị Tin Mừng mà Chúa rao giảng, không chỉ là những nghi thức bên ngoài, mà là một sự đổi mới thật sự từ trong tâm hồn. Xin cho chúng con luôn sống một đời sống tinh thần và tâm linh đầy nhiệt huyết, để khi Chúa đến, chúng con sẽ đón nhận Ngài với trái tim thanh sạch.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng không thể trộn lẫn điều cũ với điều mới. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn trong tình yêu và sự tha thứ của Chúa, không để những tội lỗi và yếu đuối cũ kìm hãm chúng con trong đời sống mới mà Chúa mời gọi. Xin cho chúng con luôn biết loại bỏ những điều không xứng đáng để đón nhận tình yêu mới mẻ và sự sống mới mà Chúa mang lại trong mỗi ngày.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành trong giờ chầu Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở bên chúng con, ban cho chúng con tình yêu vô biên và lòng nhân từ, luôn mời gọi chúng con sống trong sự tự do và vui tươi trong Chúa. Chúa đã dạy chúng con rằng khi Ngài hiện diện, thì niềm vui và hạnh phúc tràn ngập, như một bữa tiệc cưới mà không ai phải u sầu hay than khóc. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng con tìm thấy niềm vui sâu sắc và bình an tuyệt vời.

Lạy Chúa, qua lời dạy về “rượu mới và bầu mới”, Chúa mời gọi chúng con mở rộng tâm hồn để đón nhận những ơn lành mới mà Chúa muốn ban. Chúng con không thể sống mãi với những thói quen cũ kỹ, những lo toan, phiền muộn của quá khứ mà không để Chúa biến đổi chúng con. Chúa mời gọi chúng con sống trong niềm vui của sự tái sinh, mở rộng lòng đón nhận ơn mới, những ân sủng mà Chúa ban tặng để đời sống chúng con luôn mới mẻ và tươi mới.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con những lúc chúng con sống trì trệ, không mở lòng đón nhận sự mới mẻ mà Chúa mang đến. Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm từ bỏ những thói quen cũ, những gánh nặng không cần thiết để đón nhận tình yêu mới mẻ và sự cứu độ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống trong niềm vui của sự đổi mới, và biết canh tân đời sống mỗi ngày qua sự hiện diện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể.

Chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn mời gọi chúng con tham gia vào bữa tiệc vui mừng của Ngài, để trong Ngài, chúng con tìm thấy sự sống và niềm vui vô bờ. Xin Chúa tiếp tục ở lại trong chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng mà Ngài đã dành cho mỗi người chúng con.

Comments are closed.

phone-icon