Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 23.07.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa” – Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng con đến trước sự hiện diện thánh thiêng của Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này với lòng biết ơn và tôn thờ. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho chúng con có cơ hội được ngồi dưới chân Ngài, lắng nghe Lời Chúa và đón nhận ơn thánh. Giờ phút này, xin cho tâm hồn chúng con được mở rộng để đón nhận Lời Chúa, và qua Bí Tích Thánh Thể, chúng con cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã dùng dụ ngôn về người gieo giống để dạy chúng con về sự tiếp nhận Lời Chúa. Chúa nói về bốn loại đất mà hạt giống có thể rơi vào: đất vệ đường, đất sỏi đá, đất có bụi gai và đất tốt. Mỗi loại đất phản ánh một cách tiếp nhận khác nhau đối với Lời Chúa. Đất vệ đường là những người nghe Lời Chúa mà không hiểu, bị cám dỗ và Lời Chúa không thể sinh hoa kết quả. Đất sỏi đá là những người tiếp nhận Lời Chúa một cách hời hợt, nhưng khi thử thách đến, đức tin của họ nhanh chóng tàn lụi. Đất có bụi gai là những người để lòng mình bị chiếm hữu bởi lo toan và lạc thú trần gian, làm cho Lời Chúa không thể lớn lên. Và cuối cùng, đất tốt là những người lắng nghe Lời Chúa với tâm hồn mở rộng, đón nhận và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống, sinh hoa kết quả bội hậu.

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và tâm tình của mình. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra đâu là những bụi gai trong lòng mình, đâu là những viên đá cản trở sự phát triển đức tin, để chúng con có thể loại bỏ những điều ấy và mở lòng mình ra với sự dạy dỗ của Chúa. Xin cho chúng con trở thành những mảnh đất tốt, nơi mà Lời Chúa có thể sinh hoa kết quả trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa, trong Bí Tích Thánh Thể này, xin cho chúng con được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa, để sức sống của Lời Chúa luôn thấm nhập vào từng hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ là người nghe Lời Chúa, mà là những người sống Lời Chúa mỗi ngày, để qua cuộc sống của chúng con, Lời Chúa có thể trở thành chứng nhân của tình yêu và công lý trong thế giới này.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn ồn ào của cuộc sống, và xin giúp chúng con luôn mở lòng để đón nhận sự dẫn dắt của Ngài, để chúng con sinh hoa kết quả bội hậu cho Nước Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ này, chúng con đến trước sự hiện diện của Chúa để tôn vinh và ngợi khen Chúa, Đấng là Ngôi Lời hằng sống, Đấng đã gieo hạt giống sự sống vào lòng thế gian. Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn về người gieo giống, một hình ảnh tuyệt vời mà Chúa dùng để dạy chúng con về mối tương quan giữa chúng con và lời Chúa. Chúa không chỉ gieo hạt giống trong lòng mỗi người mà còn gieo Mình và Máu Thánh Ngài vào chúng con qua Thánh Thể.

Lạy Chúa, trong cuộc sống, hạt giống Lời Chúa được gieo vào mỗi chúng con, nhưng không phải tất cả đều mang lại hoa trái. Có những lúc chúng con, giống như hạt giống rơi vào vệ đường, dễ dàng bị cuốn đi bởi những lo toan và cám dỗ của thế gian. Có khi chúng con giống như hạt giống trên đất sỏi, chỉ nảy nở một thời gian ngắn rồi chết đi vì thiếu rễ sâu, vì không có đức tin vững vàng. Cũng có lúc chúng con như hạt giống trong bụi gai, bị những mối quan tâm trần gian làm nghẹt thở. Nhưng khi chúng con mở lòng đón nhận Thánh Thể Chúa, hạt giống của tình yêu và sự sống được gieo vào lòng đất tốt, khi ấy, chúng con mới thật sự sinh hoa kết quả.

Lạy Chúa Giêsu, trong Thánh Thể, Chúa không chỉ là hạt giống mà còn là nguồn sống cho tâm hồn chúng con. Mỗi lần chúng con đến với Thánh Thể, chúng con được Chúa nuôi dưỡng, và Lời Chúa cũng như hạt giống sẽ đâm rễ sâu trong lòng chúng con, giúp chúng con trưởng thành trong đức tin và yêu mến. Chúa mời gọi chúng con không chỉ nhận lấy Thánh Thể, mà còn để Thánh Thể biến đổi chúng con, để đời sống chúng con trở nên những chứng nhân của tình yêu và sự sống Chúa ban.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn mở lòng đón nhận Thánh Thể, để Mình và Máu Chúa đâm rễ sâu trong lòng chúng con, giúp chúng con sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu mươi, gấp ba mươi, trong đời sống của mình. Xin cho chúng con luôn giữ vững đức tin, để lời Chúa trong Thánh Thể không bao giờ bị cướp mất hay bị khô héo, mà luôn trổ sinh hoa trái tốt đẹp cho vinh quang Thiên Chúa. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA Mt 13,1-9

Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.  Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.  Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống.  Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.  Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;  nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.  Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.  Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.  Ai có tai thì nghe”.

4. SUY NIỆM

Lời Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta vào một trong những dụ ngôn nổi tiếng của Đức Giêsu về người gieo giống. Qua hình ảnh đơn giản của một người gieo giống, Đức Giêsu không chỉ kể một câu chuyện về sự gieo trồng, mà còn mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về lòng tin và thái độ tiếp nhận lời Chúa. Dụ ngôn này không chỉ là một bài học về nông nghiệp hay cách thức gieo trồng, mà là một lời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại mảnh đất tâm hồn của mình, để xem nó có đủ màu mỡ và khả năng sinh hoa kết quả cho lời Chúa hay không.

Người gieo giống trong dụ ngôn không phải là một người vội vã hay thiếu cẩn trọng. Người gieo giống đi ra gieo giống khắp nơi, không phân biệt đất đai. Mỗi hạt giống được gieo đều mang trong mình khả năng sinh trưởng, sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, không phải hạt giống nào cũng gặp đất tốt để phát triển. Có những hạt rơi xuống vệ đường, bị chim ăn mất, có những hạt rơi vào nơi sỏi đá, chỉ mọc lên một chút rồi chết, và có những hạt bị mọc lên giữa bụi gai, bị chết nghẹt trong sự chen chúc của những lo toan và thói hư tật xấu. Tuy nhiên, có những hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu chục, gấp ba chục.

Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ về sự tiếp nhận lời Chúa trong cuộc sống của mình. Lời Chúa được gieo vào tâm hồn mỗi người chúng ta, nhưng không phải ai cũng đón nhận và nuôi dưỡng lời ấy trong lòng mình. Một số người nghe lời Chúa, nhưng không đủ kiên nhẫn và dễ dàng bị cuốn theo những thú vui, lo toan của cuộc sống. Họ giống như những hạt giống rơi vào đất sỏi đá, chỉ phát triển một thời gian ngắn rồi chết khi gặp thử thách. Một số khác nghe lời Chúa, nhưng lại để những lo lắng, những tham vọng và những thói hư tật xấu làm cho lời Chúa bị nghẹt thở, giống như hạt giống bị cản trở bởi bụi gai. Tuy nhiên, những người đón nhận lời Chúa trong một tâm hồn tốt lành, biết chăm sóc và nuôi dưỡng lời ấy, sẽ sinh hoa kết quả dồi dào.

Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta nhìn lại mảnh đất tâm hồn của mình. Đất tâm hồn của chúng ta có thể là đất vệ đường, nơi mà những lo toan, những bận rộn trong cuộc sống khiến chúng ta không có thời gian và không gian để tiếp nhận và sống lời Chúa. Chúng ta có thể bị cuốn vào những vội vã của đời sống, khiến lời Chúa không có chỗ để mọc lên và sinh hoa kết quả. Đất tâm hồn của chúng ta cũng có thể giống như đất sỏi đá, nơi mà khi đối diện với thử thách và khó khăn, chúng ta dễ dàng từ bỏ niềm tin và không thể kiên nhẫn trong việc sống theo lời Chúa. Đôi khi, chúng ta cũng giống như đất đầy gai, nơi mà những tham vọng, những lo toan vật chất và những thói hư tật xấu làm nghẹt lời Chúa, khiến chúng ta không thể sống theo những gì Chúa muốn. Tuy nhiên, nếu tâm hồn chúng ta giống như đất tốt, biết tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc lời Chúa, thì chúng ta sẽ thấy đời sống của mình thay đổi, trổ sinh hoa trái dồi dào, mang lại niềm vui và bình an cho chính mình và cho những người xung quanh.

Chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình và hỏi: Tâm hồn của tôi có phải là đất tốt để lời Chúa sinh hoa kết quả? Tôi có sẵn sàng lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa có thể thấm vào sâu trong tâm hồn tôi không? Đôi khi, chúng ta có thể tìm cách biện minh cho sự không đón nhận lời Chúa trong cuộc sống của mình, bằng những lý do như công việc bận rộn, những mối quan hệ, hay những lo toan trong cuộc sống. Nhưng thực tế, đó là những yếu tố giống như bụi gai, khiến lời Chúa không thể mọc lên và sinh hoa trái. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa, chúng ta sẽ không để những yếu tố này chiếm ưu thế trong cuộc sống mình, mà sẽ tạo ra một không gian yên bình để lắng nghe và sống theo lời Chúa.

Lời Chúa trong dụ ngôn này cũng là một lời nhắc nhở chúng ta về sự kiên nhẫn và kiên định trong đức tin. Giống như hạt giống cần thời gian để mọc lên và sinh hoa, chúng ta cũng cần kiên nhẫn trong việc sống đức tin. Có những lúc, chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi, thất bại, hoặc không thấy kết quả ngay lập tức từ việc sống theo lời Chúa. Tuy nhiên, Đức Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng rằng, dù trong những thời điểm khó khăn, sự sống và sự phát triển của lời Chúa trong lòng chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Những khó khăn trong đời sống, những thử thách trong đức tin chính là những cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn trong mối quan hệ với Thiên Chúa, để lời Chúa có thể sinh hoa trái đích thực trong cuộc đời chúng ta.

Điều quan trọng là chúng ta phải chăm sóc và nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn của mình. Nếu chúng ta muốn lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc sống, chúng ta phải làm cho tâm hồn mình trở thành đất tốt, đất có thể tiếp nhận và nuôi dưỡng lời Chúa. Điều này không đến từ sự vội vã hay một lần duy nhất, mà là một quá trình liên tục, một sự cố gắng mỗi ngày để sống theo lời Chúa, để tìm kiếm Thiên Chúa trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Khi chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ thấy đời sống mình tràn đầy bình an, niềm vui và hy vọng.

Lời mời gọi của Đức Giêsu trong dụ ngôn này không chỉ dành cho các môn đệ xưa kia, mà còn là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Dù cuộc sống có đầy rẫy những thử thách và lo âu, chúng ta vẫn được mời gọi sống trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, để lời Chúa có thể sinh hoa trái trong cuộc sống chúng ta. Đó là một lời mời gọi sống trọn vẹn trong tình yêu và đức tin, để mỗi người chúng ta trở thành những người gieo giống tốt, không chỉ trong chính cuộc sống mình mà còn trong cuộc sống của những người khác.

Hôm nay, khi chúng ta quỳ gối trong giờ Chầu, chúng ta được mời gọi nhìn lại tâm hồn mình và hỏi: Tâm hồn tôi có phải là đất tốt để lời Chúa sinh hoa kết quả không? Tôi có sẵn sàng mở lòng và để lời Chúa thấm vào đời sống mình không? Xin Chúa giúp chúng con canh tân tâm hồn mình mỗi ngày, để chúng con có thể tiếp nhận và sống lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì qua dụ ngôn Người gieo giống, Chúa dạy chúng con về những cách thức khác nhau mà Lời Chúa có thể được đón nhận trong lòng người. Chúa mời gọi chúng con lắng nghe và để cho Lời Chúa bén rễ trong tâm hồn, để nó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng tiếp nhận Lời Chúa, để chúng con không để cho những yếu tố bên ngoài hay những khó khăn trong cuộc sống làm ngăn cản sự phát triển đức tin trong chúng con.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống như mảnh đất tốt, luôn mở lòng đón nhận và nuôi dưỡng Lời Chúa, để nó có thể sinh hoa kết quả trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Xin cho chúng con biết chăm sóc và bảo vệ đức tin của mình, để nó không bị cám dỗ hay suy yếu bởi những thử thách của đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa ban ơn giúp đỡ chúng con vượt qua những “bụi gai” của đời sống, những lo lắng và thói quen xấu có thể làm nghẹt đi sự sống của Lời Chúa trong chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, để Lời Chúa có thể lớn lên và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên nhẫn và bền chí trong hành trình đức tin, biết để Lời Chúa thấm nhập vào đời sống của chúng con và trở thành sức mạnh để chúng con sống xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa luôn là hạt giống đem lại sự sống. Xin Chúa giúp chúng con đón nhận Lời Chúa vào lòng, để hạt giống đức tin của Chúa có thể đâm rễ sâu trong trái tim chúng con, giúp chúng con sống theo ý Chúa và sinh hoa kết quả tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những nơi trong đời sống chúng con mà hạt giống Lời Chúa chưa thể sinh trưởng do lòng chúng con bị chai cứng hoặc bởi những lo lắng, cám dỗ của thế gian. Xin Chúa ban cho chúng con ân sủng để xóa đi những chướng ngại ấy, giúp chúng con trở thành mảnh đất tốt để Lời Chúa được lớn lên và trổ sinh hoa trái dồi dào.

Lạy Chúa Giêsu, qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa mời gọi chúng con không chỉ nghe mà còn sống theo Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống khiêm nhường, lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để sự sống của Chúa có thể thấm nhuần trong từng suy nghĩ và hành động của chúng con.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì và trung tín trong đức tin, dù phải đối diện với thử thách hay khó khăn. Giống như hạt giống rơi trên đất tốt, xin cho trái tim chúng con luôn mở rộng để Lời Chúa có thể mọc lên và sinh hoa kết quả, đem lại niềm vui và bình an cho chính chúng con và mọi người xung quanh.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu , chúng con xin tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con cơ hội quý báu này để được hiện diện trước sự thánh thiêng của Ngài trong giờ chầu Thánh Thể. Qua Tin Mừng hôm nay, chúng con lại được nghe lời dạy của Ngài về dụ ngôn người gieo giống, một bài học về sự tiếp nhận Lời Chúa trong lòng mỗi người chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì đã gieo Lời Chúa trong lòng chúng con, dù có những lúc chúng con không hiểu, không nhận ra hoặc không giữ gìn Lời Ngài như những hạt giống bị rơi xuống vệ đường, trên sỏi đá hay trong bụi gai. Nhưng Ngài không bỏ cuộc, Ngài luôn kiên nhẫn gieo rắc Lời của Ngài trong chúng con, luôn cho chúng con cơ hội để thay đổi, để Lời Ngài được nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái.

Lạy Chúa, qua dụ ngôn, Ngài dạy chúng con về sự kiên nhẫn và sự cần thiết phải có một tâm hồn đất tốt để đón nhận Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, để Lời Ngài sinh hoa kết quả trong cuộc sống chúng con, chúng con cần phải vun đắp và chăm sóc tâm hồn mình, giữ cho nó luôn trong sạch, khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận. Chúng con biết rằng, mỗi khi chúng con để Lời Chúa bén rễ trong lòng, cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi, và chúng con sẽ trở thành những công cụ của tình yêu và công lý, mang lại hoa trái cho Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu , xin giúp chúng con luôn duy trì sự trung tín và chăm chỉ trong việc nghe và sống theo Lời Ngài. Xin cho chúng con có thể trở thành những hạt giống tốt, sinh hoa kết quả, để qua cuộc sống của mình, chúng con có thể chia sẻ Lời Chúa với những người xung quanh, và mang lại niềm vui, sự an ủi cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong Chúa.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, những lo lắng, và những khát vọng trong lòng. Xin Chúa tiếp tục gieo rắc Lời của Ngài vào trái tim chúng con, để chúng con luôn trung thành với Ngài, và sống một đời sống đầy yêu thương và hy vọng trong Chúa.

Chúng con cầu xin trong danh Đức Giêsu  Ki-tô, Amen.

Comments are closed.

phone-icon