
Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Lạy Chúa Giêsu yêu thương, trong giờ chầu Thánh Thể này, con nhớ lời Chúa qua Tin Mừng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.” Lời ấy nhắc con trở về với sự trong sáng, niềm tin giản dị và lòng khiêm nhường như của trẻ thơ.
Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn non nớt, biết yêu thương và tin tưởng tuyệt đối vào tình thương vô bờ của Ngài. Giúp con luôn nhớ rằng, trong mỗi khoảnh khắc đến gần mâm Thánh Thể, con được mời gọi sống lại niềm tin chân thật, được che chở và dạy dỗ bởi Ngài.
Xin dạy con biết đón nhận ơn phước của Ngài như những đứa trẻ, với niềm tin thuần khiết, để từ đó con luôn sống trọn vẹn trong sự an ủi, yêu thương và hy vọng của Nước Trời.
Lạy Chúa, con dâng lên Ngài tâm hồn mình, cầu xin Ngài hướng dẫn con mỗi ngày theo con đường của ánh sáng và sự sống. Xin cho con luôn cảm nhận được ân sủng thiêng liêng trong Bí Tích Thánh Thể và chia sẻ tình yêu ấy đến với tất cả anh em.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, trong giờ chầu Thánh Thể thiêng liêng này, chúng con quỳ gối trước Thánh Thể của Ngài – nơi Ngài hiện hữu trọn vẹn, ban cho chúng con ơn cứu độ và tình yêu vô biên. Nhớ lời Ngài trong Tin Mừng hôm nay (Mt 19,13-15): “Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng,” chúng con càng thấm thía ơn phước của sự trong sáng và niềm tin của những linh hồn bé nhỏ.
Lạy Chúa, qua Thánh Thể, chúng con được mời gọi trở nên giản dị, khiêm nhường và tràn đầy niềm tin, như những đứa trẻ được Ngài mến thương. Xin ban cho chúng con trái tim mở rộng để luôn đón nhận và trao đi tình yêu thương, tha thứ và lòng nhân từ – những giá trị cao cả mà Ngài đã dạy cho chúng con.
Hãy soi sáng chúng con, để mỗi lần chầu phúc trước Thánh Thể là dịp để tâm hồn được làm mới, được tiếp thêm sức mạnh và trở nên trung tín, biết yêu mến và kính sợ Ngài hết lòng. Xin cho tình yêu của Ngài luôn là ánh sáng dẫn lối, giúp chúng con sống trọn vẹn theo lời Ngài, chia sẻ yêu thương cho mọi người, đặc biệt là những linh hồn bé nhỏ, để từ đó Nước Trời được hiện rõ trong cuộc sống chúng con.
Chúng con dâng trọn lòng thành kính, ca ngợi và tôn vinh Ngài qua Thánh Thể, nơi tình yêu và ơn cứu độ của Ngài luôn tràn đầy.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
LỜI CHÚA: Mt 19, 13-15
“Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”.
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
4. SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút thiêng liêng và thinh lặng này, chúng con được ở lại bên Chúa, để lắng nghe một lần nữa lời dịu dàng nhưng đầy sức mạnh từ Tin Mừng mà Chúa vừa trao ban cho chúng con. Chúa nói: “Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Câu nói ấy thật nhẹ nhàng mà cũng thật sâu sắc, nhắc nhở mỗi người chúng con về giá trị thiêng liêng và quý báu của tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, trong sáng như trẻ thơ.
Lạy Chúa, nhìn những người mẹ, người cha đem các trẻ nhỏ đến với Chúa để được Ngài đặt tay cầu nguyện, chúng con thấy thật cảm động. Họ chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái họ, họ ước ao con mình được đụng chạm đến Chúa, được hưởng niềm vui và sự bình an từ bàn tay nhân ái của Ngài. Thế nhưng, các môn đệ Chúa, vì suy nghĩ quá con người, đã muốn ngăn cản các trẻ em đến gần Chúa. Các ông nghĩ rằng, những trẻ thơ nhỏ bé ấy không xứng đáng hay không đủ quan trọng để làm phiền Chúa, hoặc không đáng để Ngài bận tâm. Nhưng Chúa đã nói rất rõ ràng: “Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.” Lời này như một lời trách yêu nhẹ nhàng nhưng thấm thía, đánh thức mỗi người chúng con khỏi lối nghĩ đầy thực dụng và ích kỷ, khi chúng con đánh giá người khác bằng những tiêu chuẩn thế gian và quên mất rằng, trước mặt Chúa, mỗi người đều có giá trị và phẩm giá riêng của mình.
Lạy Chúa, chúng con ngồi đây, bên Chúa, xin giúp chúng con hiểu rằng, những trẻ nhỏ ấy chính là hình mẫu sống động mà Chúa muốn chúng con noi theo. Trẻ thơ là hình ảnh của sự đơn sơ, trong sáng và chân thật. Các em không có tính toán, không so đo lợi ích, cũng không biết giận hờn lâu dài; trẻ thơ chỉ biết sống từng khoảnh khắc với niềm vui trong sáng và sự tin tưởng trọn vẹn vào cha mẹ mình. Và đó chính là điều Chúa muốn mỗi người chúng con học hỏi để trở nên xứng đáng với Nước Trời. Chúng con đã bao lần đánh mất sự đơn sơ, chân thành ấy khi chúng con lớn lên, khi cuộc sống đã làm trái tim chúng con chai lì, đầy hoài nghi và lo âu tính toán. Chúng con đã bao lần ngăn cản chính mình và anh chị em đến gần Chúa vì những suy nghĩ phức tạp, những nỗi lo toan vô tận, những mối bận tâm thế tục, mà quên mất rằng, điều duy nhất Chúa mong muốn nơi chúng con là hãy đến với Chúa bằng tất cả sự đơn sơ và chân thật của tâm hồn.
Trong giây phút linh thiêng trước Thánh Thể này, xin cho mỗi người chúng con được nhìn lại cuộc đời mình trong ánh sáng dịu dàng và ấm áp của Chúa. Xin giúp chúng con biết mở rộng trái tim, trở nên giống như những trẻ thơ, để từng ngày, mỗi lần chúng con đến với Chúa là mỗi lần tâm hồn chúng con được tắm gội trong suối nguồn ân sủng và tình thương vô biên của Ngài. Xin Chúa đặt bàn tay yêu thương lên từng người chúng con, để chữa lành những tổn thương, để an ủi những lo âu, và để thắp sáng trở lại trong lòng chúng con ngọn lửa tin yêu trong sáng như trẻ nhỏ.
Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, khi quỳ gối trước Thánh Thể, lòng chúng con bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, khi nhận ra mình chỉ là những đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối, cần đến bàn tay nâng đỡ và chúc lành của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con sống quá tự mãn, quá cậy dựa vào sức mình, và không còn cảm nhận được rằng mình cần đến Chúa. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường như trẻ thơ, biết vui mừng đón nhận những điều Chúa ban, biết đặt tất cả cuộc sống trong bàn tay yêu thương và sự quan phòng của Chúa.
Trong giờ Chầu này, xin cho chúng con được học lại bài học của trẻ thơ, được sống lại tâm tình đơn sơ, để mỗi ngày, cuộc đời chúng con đều trở nên như một lời nguyện cầu đơn sơ, chân thành và trọn vẹn nhất dâng lên Chúa. Và xin cho mỗi người chúng con cũng biết rộng mở trái tim, để không bao giờ ngăn cản ai đến với Chúa, nhưng luôn sẵn sàng dẫn đưa nhau, dìu dắt nhau cùng bước vào Nước Trời, nơi mà sự trong sáng, hồn nhiên và tình yêu chân thật luôn ngự trị. Amen.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ Chầu thiêng liêng này, con cảm tạ Chúa đã dạy con biết yêu thương, quý trọng những tâm hồn bé nhỏ và đơn sơ. Xin giúp con trở nên giống như trẻ thơ, luôn sống chân thành, trong sáng, và tín thác vào tình yêu Chúa.
Xin cho con biết mở rộng vòng tay đón tiếp và yêu thương các trẻ nhỏ cũng như những ai yếu đuối quanh con, bởi Nước Trời là của những tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ như thế. Xin cho con biết dẫn đưa mọi người đến với Chúa bằng chính trái tim hiền lành và yêu thương, để tất cả chúng con được Chúa chúc lành và dẫn vào Nước Trời.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở rộng vòng tay đón tiếp các trẻ nhỏ và chúc lành cho các em. Xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn các em trong tình yêu thương của Ngài, để các em lớn lên trong sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bởi tình thương và chân lý của Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục và tất cả những ai có trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ thiếu nhi. Xin cho họ luôn là những chứng nhân sống động về tình yêu thương, lòng bác ái, và đức tin vững vàng, để hướng dẫn các em đến gần bên Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con Nước Trời thuộc về những người đơn sơ, khiêm tốn như trẻ nhỏ. Xin biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con từ bỏ sự kiêu căng, ích kỷ, biết sống khiêm nhường, chân thành, và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa như những trẻ thơ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa những trẻ em đang bị tổn thương, bị bỏ rơi, bị khước từ và không có điều kiện được biết về Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và chữa lành, giúp các em tìm được niềm vui, sự chăm sóc và tình yêu đích thực từ nơi cộng đoàn và những người thân cận, để các em luôn cảm nhận rằng Nước Trời là nơi dành cho các em.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu dấu, chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút linh thiêng được ở lại bên Chúa hôm nay. Tin Mừng vừa được lắng nghe đã nhắc nhở chúng con về tấm lòng dịu dàng, trìu mến của Chúa khi đón nhận những trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có trái tim đơn sơ, khiêm nhường, trong sáng như trẻ nhỏ, để chúng con biết đón nhận ân sủng và lòng yêu thương vô biên của Chúa. Xin giúp chúng con luôn tin tưởng, phó thác và bước đi trong cuộc sống với tâm hồn thơ trẻ, luôn sẵn sàng mở lòng đón Chúa vào tâm hồn và đời sống.
Như Chúa đã thương yêu và chúc lành cho các trẻ nhỏ, xin Chúa cũng đặt tay chúc lành trên từng người chúng con, trên gia đình, cộng đoàn và Giáo hội. Xin cho chúng con biết sống chân thành, khiêm nhường, và thanh khiết như tâm hồn trẻ thơ, để được vào Nước Trời như lời Chúa đã hứa.
Lạy Chúa, xin tiếp tục ở lại với chúng con, soi sáng và hướng dẫn từng bước đường chúng con đi. Xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con luôn sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời.
Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ này, cùng với lời nguyện cầu chân thành trong danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.