
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ sáu của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ SÁU: Ngày 06/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu được tìm thấy trong Đền Thánh”
Khi được 12 tuổi, Đức Giêsu cùng cha mẹ hành hương Đền Thánh Giêrusalem. Sau kỳ lễ, Đức Giêsu không về như mọi người khác, không làm như những người khác, Ngài ở lại Đền thờ, học hỏi với những thầy dạy khôn ngoan; và Ngài cho đó là việc phải làm của người con thảo đối với cha.
Sau 3 ngày xuôi ngược tìm kiếm, Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã gặp được Đức Giêsu, không ở nơi đâu khác ngoài nhà Chúa, không làm gì khác ngoài nghe và hỏi cùng các thầy dạy, với tinh thần cầu tiến được chứng nhận là khôn ngoan (x.Lc 2,41-50)
Lạy Mẹ Maria, qua biến cố này, Mẹ muốn nhắc nhở chúng con, dù là ai, cũng có thể bị lạc mất Chúa trong đời, nhưng hãy khôn ngoan tìm kiếm, Chúa vẫn ở đó đợi chờ. Xin giúp chúng con, những khi lạc mất Chúa và bị dòng đời lôi cuốn, khi công thành danh toại hay lúc thất sủng thất thế; biết tìm kiếm sự bình an nơi nhà Chúa và sức sống từ Thánh Thể, biết lắng nghe và làm theo sự dẫn dắt từ Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội, cùng kiên trì trong các buổi họp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa, nhờ đó chúng con tìm lại được sức sống và niềm vui cho chính mình và cho môi trường xung quanh.
Chúng con xin dâng Mẹ 10 kinh Kính Mừng này, để cầu nguyện cho những ai đang khô khan nguội lạnh trong Đức tin, đang sống trong lầm lạc của ngờ vực và bóng tối của tội lỗi, thiếu vắng tình Chúa và tình người … xin cho họ được ơn Đức tin, can đảm hoán cải và tìm lại được niềm vui bên Chúa và anh chị em. Amen.
– Đọc 10 kinh Mân Côi – Thứ năm Mùa Vui: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Tâm niệm: “Kinh Mân côi có sức lay chuyển được những con tim chai đá nhất” (Thánh Grignion de Monfort)