Chầu Thánh Thể – Thứ Năm ngày 02.10.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong giờ phút linh thiêng này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể của Chúa. Hôm nay, trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa đã dạy chúng con về sự khiêm nhường và lòng yêu thương, khi Chúa đặt một em nhỏ vào giữa các môn đệ và nói rằng: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Chúng con cảm nhận được một lời mời gọi thật sâu sắc từ Chúa để sống trong sự đơn sơ, khiêm nhường và trọn vẹn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa, như một đứa trẻ hoàn toàn phó thác vào Cha mình.

Lạy Chúa, trong giờ Chầu này, chúng con xin được trở lại như những em nhỏ, hạ mình xuống trước Thánh Thể của Chúa, để đón nhận tình yêu và sự bảo vệ của Ngài. Chúa đã nói rằng ai tự hạ, coi mình như em nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự vĩ đại của sự khiêm nhường và sống trọn vẹn trong sự phó thác vào tình yêu của Ngài, giống như những đứa trẻ vô tư, không lo âu, không tự cao.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng xin cảm tạ Chúa vì Ngài đã dạy chúng con rằng, như người chăn chiên tìm lại con chiên lạc, Chúa luôn tìm kiếm và đón nhận mỗi một linh hồn lầm lạc. Cảm ơn Chúa vì lòng thương xót vô bờ bến của Ngài, luôn sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con có lầm lạc, dù chúng con có tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự quan tâm và tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng hơn với tình yêu ấy.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, những thao thức trong tâm hồn và đời sống. Xin Chúa ở lại với chúng con, giúp chúng con tiếp tục tiến bước trong đức tin, trong sự khiêm nhường và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin tất cả những ơn lành mà Chúa muốn ban cho chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con cúi đầu tôn vinh Ngài, Đấng là nguồn cội của tất cả mọi sự sống và tình yêu. Chúa đã dạy chúng con về sự khiêm nhường và tầm quan trọng của những người bé mọn trong Nước Trời. Hôm nay, chúng con nhìn vào Thánh Thể này và nhận ra rằng chính sự hạ mình của Chúa, qua việc trở thành bánh bẻ ra nuôi chúng con, chính là sự minh chứng cao cả nhất cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chúa đã mời gọi chúng con trở thành những đứa trẻ trong tâm hồn, khiêm nhường và tin tưởng vào tình yêu thương vô điều kiện của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thể này là dấu chỉ sống động của tình yêu ấy. Chúa luôn hiện diện giữa chúng con, không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và trao ban chính mình cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vĩ đại mà Ngài dành cho chúng con, một tình yêu không hề biết mệt mỏi, luôn tìm kiếm những con chiên lạc, luôn sẵn sàng đón nhận những ai trở về với Ngài. Khi chúng con đứng trước Thánh Thể này, xin cho chúng con hiểu rõ hơn về giá trị của sự khiêm nhường và lòng yêu thương đối với nhau, như Chúa đã dạy.

Lạy Chúa, qua Thánh Thể này, xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, để chúng con luôn biết trở về, luôn tin tưởng vào sự chăm sóc và tình yêu của Cha trên trời, và biết yêu thương, đón nhận những người bé mọn, những người mà xã hội dễ dàng bỏ quên. Chúng con xin tôn vinh Thánh Thể Chúa, nguồn sống và niềm vui của chúng con. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 18,1-5.10.12-14

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

4. SUY NIỆM

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ Chầu này, con đến trước Thánh Thể Chúa để chiêm ngắm và suy niệm về những lời Chúa đã dạy trong bài Tin Mừng hôm nay. Một câu hỏi của các môn đệ đã khiến Chúa Giêsu phải đưa ra một bài học sâu sắc về con đường vào Nước Trời: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Và câu trả lời của Chúa không phải là một người có sức mạnh hay quyền lực, mà là một em nhỏ, một hình ảnh khiêm nhường và đơn sơ. Trong lúc này, Chúa mời gọi chúng con trở lại với chính mình, trở lại với một trái tim khiêm tốn và yêu thương, để có thể thực sự bước vào Nước Trời.

Chúa đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của các môn đệ bằng những lý thuyết hay những lý do thế gian, mà Ngài đã mời các môn đệ nhìn vào một đứa trẻ, đặt em giữa các ông và nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự khiêm nhường, về việc chấp nhận sự nhỏ bé, sự đơn giản và sự tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời dạy, mà còn là một lời mời gọi chúng con khám phá lại bản chất của mình, trở về với trái tim thuần khiết của trẻ nhỏ. Trẻ em không bận tâm đến quyền lực, không lo lắng về sự thành công hay thất bại, mà sống bằng một niềm tin và sự trông cậy hoàn toàn vào người cha mẹ, vào sự yêu thương vô điều kiện. Chính sự tin tưởng và sự khiêm nhường ấy là điều mà Chúa mời gọi chúng ta học hỏi.

Khi Chúa Giêsu nói về việc “ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”, Ngài không chỉ nhấn mạnh đến sự khiêm nhường mà còn đến một thái độ sống thật sự đối với Thiên Chúa và anh em. Sự khiêm nhường không chỉ là một hành động bên ngoài mà là một thái độ bên trong, một sự nhận thức về giới hạn của bản thân và một trái tim biết yêu thương và phục vụ. Khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé và phụ thuộc vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn khát khao danh vọng, quyền lực, hay thành công vật chất nữa, mà chỉ mong sao mình có thể sống trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Chúng ta không cần phải tỏ ra là người quan trọng trong mắt thế gian, mà chỉ cần là người bé nhỏ trong tình yêu của Thiên Chúa.

Câu nói của Chúa không chỉ dạy về sự khiêm nhường mà còn mở ra một chiều sâu trong việc yêu thương tha nhân. Khi Chúa bảo: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy,” Ngài mời gọi chúng ta không chỉ chấp nhận sự bé nhỏ của mình mà còn chấp nhận những người bé mọn, những người nghèo khó, những người bị xã hội bỏ rơi. Đó là sự chia sẻ tình yêu thương của Thiên Chúa với tất cả những ai xung quanh, đặc biệt là những người yếu đuối, những người bị coi thường, những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Mỗi lần chúng ta mở lòng để đón nhận một em nhỏ, một người nghèo khổ, một người thiếu thốn tình thương, là chúng ta đang tiếp đón Chúa Giêsu vào trong cuộc sống của mình.

Khi Chúa nói về việc các thiên thần của những người bé mọn không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha, Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ quên đi một ai, ngay cả những người nhỏ bé, không quyền lực, không tiếng nói trong xã hội. Mỗi người đều quan trọng trong mắt Thiên Chúa. Dù là một đứa trẻ, một người nghèo, một người tội lỗi hay bất kỳ ai, tất cả đều có giá trị vô cùng trong tình yêu của Thiên Chúa. Các thiên thần luôn ở gần họ, luôn bảo vệ và chăm sóc họ, vì Thiên Chúa yêu thương từng người một cách đặc biệt. Chúng ta, những người có thể dễ dàng quên đi những người nghèo khó, những người bé nhỏ, cần phải học cách nhìn nhận giá trị của từng người trong mắt Thiên Chúa và học cách yêu thương, chăm sóc họ như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Chúa Giêsu còn kể về dụ ngôn con chiên lạc, một hình ảnh sâu sắc về tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Một người chăn chiên có một trăm con chiên, nhưng nếu có một con đi lạc, người chăn chiên ấy sẽ bỏ lại chín mươi chín con chiên còn lại để đi tìm con chiên lạc. Và khi tìm được, người ấy sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Dụ ngôn này nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ bất kỳ ai, Ngài luôn tìm kiếm và đón nhận những người lạc lối, dù họ có lầm lỡ đến đâu. Cái nhìn của Thiên Chúa không phải là nhìn vào những thành công hay thất bại của chúng ta, mà là nhìn vào tình yêu và sự khao khát muốn đón nhận chúng ta về lại với Ngài. Mỗi con chiên, dù có lạc lối, đều có giá trị vô cùng trong mắt người chăn chiên.

Dụ ngôn này cũng là một lời mời gọi chúng ta trong hành trình đức tin. Chúng ta cũng có thể là những con chiên lạc, những người đã rời xa Thiên Chúa và lầm lỡ trong cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, Ngài luôn chờ đợi và tìm kiếm chúng ta, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta trở về. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của chúng ta, không vì chúng ta có làm gì sai mà Ngài quay lưng đi, mà là vì Ngài yêu chúng ta vô điều kiện và luôn muốn chúng ta được cứu rỗi.

Lạy Chúa, trong giờ phút này, con xin dâng lên Chúa tất cả những điều trong lòng con. Con biết mình đã không sống khiêm nhường, đã không yêu thương đủ rộng rãi, đã không nhận ra giá trị của mỗi người trong mắt Chúa. Con xin lỗi vì những lần con đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với người khác. Xin Chúa giúp con trở lại, trở lại với một trái tim khiêm nhường và yêu thương, để con có thể nhìn nhận mọi người như Chúa nhìn nhận họ, và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương con. Con xin dâng lên Chúa những yếu đuối và thiếu sót của con, và cầu xin Chúa ban cho con ơn hoán cải, để con luôn biết sống trong tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con trở nên như những em nhỏ khiêm tốn và đơn sơ. Chúa đã dạy chúng con rằng, ai tự hạ mình như em nhỏ thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con sống khiêm nhường, biết nhìn nhận sự yếu đuối của mình để mở lòng đón nhận tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa cũng đã dạy chúng con phải yêu thương và bảo vệ những người bé mọn, những người yếu đuối và bị bỏ rơi. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em, nhất là những người nghèo khổ và đau khổ, vì khi yêu thương họ, chúng con chính là yêu thương Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng tìm kiếm những “con chiên lạc” trong cuộc đời này, và đem lại cho họ niềm vui và sự sống mới trong Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhớ rằng, trong mắt Chúa, mỗi người đều có giá trị vô cùng, và Chúa không muốn một ai trong chúng con phải hư mất. Chúng con dâng lên Chúa những nỗi lo âu, khổ đau, và ước mong được sống theo ý Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sám hối, để mỗi ngày chúng con trở về với tình yêu bao dung và lòng thương xót của Cha trên trời.

Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng để vào Nước Trời, chúng con cần trở nên như trẻ nhỏ, khiêm tốn và đơn sơ trong tâm hồn. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra giá trị của sự khiêm nhường và biết sống với lòng yêu thương và phục vụ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống đời sống khiêm nhường, không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, nhưng luôn biết hạ mình phục vụ anh em, như chính Chúa đã làm gương mẫu cho chúng con.

Lạy Chúa, qua dụ ngôn về con chiên lạc, Chúa dạy chúng con rằng mỗi người đều có giá trị tuyệt vời trong mắt Chúa, và Ngài không muốn để mất bất kỳ ai. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết quan tâm và chăm sóc những người anh em yếu đuối, lạc lối và gặp khó khăn trong cuộc sống. Xin cho chúng con có lòng nhân ái để tìm kiếm và đón nhận những người xa rời Thiên Chúa, dẫn dắt họ trở về với tình yêu thương vô biên của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải coi trọng những người bé mọn, những người yếu đuối trong xã hội, vì họ luôn được Chúa chăm sóc và bảo vệ. Xin Chúa giúp chúng con đừng bao giờ khinh miệt hay coi thường bất kỳ ai, mà luôn sẵn sàng đón nhận và yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và bị áp bức. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương vô điều kiện như Chúa đã yêu thương chúng con.

Lạy Chúa, trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những mong muốn và hy vọng của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhìn nhận giá trị của mỗi người như chính Ngài nhìn nhận, không ai là bé mọn trong mắt Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống trong tình yêu thương và khiêm nhường, để mỗi ngày chúng con có thể trở thành những dụng cụ yêu thương của Chúa trong thế giới này, luôn tìm kiếm và nâng đỡ những người anh em cần sự trợ giúp và tình thương.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giêsu, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã hiện diện giữa chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Chúa là nguồn sống và là ánh sáng, dẫn dắt chúng con qua những giờ phút tĩnh lặng này để tìm lại bình an trong tâm hồn. Chúa đã dạy chúng con qua Tin Mừng hôm nay rằng trong Nước Trời, không phải là quyền lực hay danh vọng mà là sự khiêm nhường và lòng đơn sơ của một em nhỏ mới thực sự được quý trọng.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con thấy rằng để bước vào Nước Trời, chúng con cần phải trở nên giống như trẻ nhỏ – khiêm nhường, đơn sơ và đầy lòng tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo gương mẫu của trẻ nhỏ, để trong mọi công việc, chúng con biết tự hạ mình xuống, không tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng luôn sống để phục vụ và yêu thương anh chị em của mình.

Lạy Chúa, trong giờ chầu này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của mình. Xin giúp chúng con luôn biết đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và biết tiếp đón anh chị em xung quanh với tình yêu thương, khiêm nhường, để xứng đáng với lời mời gọi của Chúa: “Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Chúng con xin tạ ơn và nguyện xin Chúa ban ơn lành cho chúng con, để chúng con luôn biết sống khiêm tốn và trọn vẹn trong tình yêu của Chúa, để một ngày kia, chúng con cũng được vào hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Nước Trời.

Comments are closed.

phone-icon