Chầu Thánh Thể – Thứ Sáu, ngày 26.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước Bí tích Tình Yêu cao cả này, hết lòng tôn thờ, ngợi khen và tri ân Cha trên trời. Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhưng đã tự nguyện hạ mình, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và nay vẫn ở lại với chúng con trong hình bánh bé nhỏ, đơn sơ. Tình yêu Chúa thật vô bờ bến, không gì có thể đo lường được! Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không bỏ rơi loài người tội lỗi, mà còn muốn ở lại mãi mãi để đồng hành, an ủi và chữa lành chúng con mỗi ngày.

Hôm nay, trong giờ chầu Thánh Thể linh thánh này, chúng con mang đến trước nhan Chúa tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng, những vết thương sâu kín của cuộc đời. Chúng con giống như người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay: bị cách ly khỏi cộng đoàn, bị xã hội ruồng bỏ, bị chính bản thân mình coi là ô uế, bất xứng. Người phong cùi ấy đã sống trong cô đơn, đau khổ, tủi nhục suốt bao năm tháng, không ai dám đến gần, không ai dám chạm vào. Chúng con cũng vậy: có những vết thương lòng khiến chúng con cảm thấy mình “ô uế” trước mặt Chúa và anh em – đó là những tội lỗi lặp đi lặp lại, những thất bại chồng chất, những oán hận chưa tha thứ, những nỗi sợ hãi làm tê liệt tâm hồn, những lo toan vật chất khiến chúng con xa rời Chúa, hay những bệnh tật thể xác làm chúng con kiệt quệ. Chúng con đã cố gắng nhiều lần để “sạch sẽ”, đã cầu nguyện, đã hứa hẹn, nhưng rồi lại sa ngã, lại cảm thấy bất lực, lại bị đẩy ra rìa cuộc sống thiêng liêng.

Lạy Chúa, trong Tin Mừng, người phong cùi đã vượt qua mọi rào cản, mọi luật lệ cách ly, để tiến đến gần Chúa, quỳ xuống và thưa với lòng tin tuyệt đối: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Lời cầu xin ấy không phải là đòi hỏi, mà là sự phó thác hoàn toàn vào ý muốn thánh thiện của Chúa. Chúng con cũng muốn noi gương anh ấy: chúng con tin rằng Chúa luôn muốn điều tốt lành cho chúng con, Chúa không bao giờ từ chối ai đến với Ngài bằng lòng tin và khiêm tốn. Chúa đã giơ tay chạm đến người phong cùi – một cử chỉ mà luật Do Thái cấm đoán tuyệt đối – để bày tỏ tình thương vượt trên mọi luật lệ, vượt trên mọi ô uế. Chúa phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Lời ấy vang vọng đến chúng con hôm nay: “Ta muốn con được sạch, Ta muốn con được tự do, Ta muốn con được bình an”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt cháy trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng như người phong cùi. Xin giúp chúng con vượt qua mọi sợ hãi, mọi tự ti, mọi rào cản để chạy đến với Chúa. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa gọi tên từng người, mở mắt chúng con nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong tấm bánh này, mở lòng chúng con để đón nhận bàn tay Chúa chạm đến, chữa lành mọi vết thương. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm nhường, đơn sơ, tin tưởng tuyệt đối, để chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn chữa lành cả thể xác lẫn linh hồn. Chúng con dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, cậy trông và phó thác. Xin Chúa ở lại với chúng con, và cho chúng con ở lại trong Chúa mãi mãi. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là Thiên Chúa thật và là Người thật, Đấng đã hạ mình vì yêu thương chúng con đến cùng cực. Mỗi lần nhìn lên Mình Thánh Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn xiết. Chúa đang hiện diện sống động, đang nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ, đang lắng nghe từng nhịp thở, từng nỗi niềm thầm kín, đang ôm ấp chúng con vào Trái Tim đầy thương xót.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi ô uế tinh thần và thể lý. Xin rửa sạch những gì làm chúng con xa cách Chúa: sự kiêu ngạo, ích kỷ, ganh ghét, dối trá, lười biếng thiêng liêng. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim biết rung động trước tình yêu Chúa, biết tha thứ và yêu thương như Chúa đã tha thứ và yêu thương chúng con. Xin phá tan mọi bức tường ngăn cách, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, sống trong sự hiệp thông mật thiết với Ngài.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin vững vàng như người phong cùi: tin rằng Chúa có thể và muốn chữa lành mọi sự. Xin cho chúng con biết cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó dâng mọi lo âu, bệnh tật, thất bại vào tay Chúa quan phòng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả tâm hồn, trí khôn, sức lực và cả cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin thương đến Giáo Hội Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử thánh thiện, nhiệt thành, biết noi gương Chúa chạm đến những người bị loại trừ, bị ô uế trong xã hội hôm nay. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa luôn là dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa. Xin cho Giáo Hội không ngừng loan báo Tin Mừng chữa lành cho muôn dân.

Xin Chúa thương đến quê hương Việt Nam chúng con, ban bình an, công bằng, thịnh vượng. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo, để họ phục vụ dân với trái tim nhân hậu và khôn ngoan. Xin chữa lành những vết thương chiến tranh, chia rẽ, nghèo đói, bất công vẫn còn âm ỉ trong xã hội.

Xin Chúa thương đến những ai đang mang bệnh tật nan y, những người bị cô lập vì bệnh phong, HIV, ung thư, tâm thần, hay vì nghèo khổ, nghiện ngập. Xin chạm đến họ như Chúa đã chạm đến người phong cùi, ban ơn lành bệnh, an ủi và sức mạnh. Xin thương đến các gia đình tan vỡ, các bạn trẻ lạc lối, các người già cô đơn. Xin củng cố tình yêu trong gia đình, giúp họ sống thánh thiện, tha thứ và yêu thương nhau.

Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, những người đang chờ đợi ơn thanh tẩy cuối cùng. Xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng tất cả những ý nguyện này lên Chúa, với lòng tin tưởng phó thác như người phong cùi xưa. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 8,1-4)

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch”. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: “Ta muốn. Anh hãy lành bệnh”. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: “Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết”.

Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bầu khí thánh thiêng của giờ chầu này, khi chúng con lắng nghe Tin Mừng theo Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Mt 8,1-4), chúng con cảm nhận rằng đó không chỉ là một câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng là một lời sống động đang vang lên ngay trong tâm hồn mỗi người chúng con hôm nay. Lời Chúa không phải là một kỷ niệm xa xưa của lịch sử, nhưng là tiếng nói của Thiên Chúa đang chạm đến hiện tại, đang đi vào những góc sâu kín nhất của tâm hồn chúng con. Câu chuyện về người phong cùi trong Tin Mừng ấy dường như phản chiếu chính cuộc đời chúng con: những con người yếu đuối, mang trong mình nhiều vết thương, nhiều tội lỗi, nhiều nỗi cô đơn, nhiều lần cảm thấy mình bị loại trừ khỏi tình yêu và ân sủng. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, Tin Mừng lại mở ra một con đường hy vọng: con đường dẫn chúng con đến gần Chúa với lòng tin tưởng.

Sau khi giảng dạy trên núi, Giêsu Kitô bước xuống giữa đám đông dân chúng. Bài giảng của Người vừa kết thúc, nhưng ảnh hưởng của lời Người vẫn còn vang vọng trong tâm hồn những người đã nghe. Đám đông đi theo Người, bị cuốn hút bởi quyền năng của lời giảng và bởi sự hiện diện đầy tình thương của Người. Và chính trong dòng người đông đúc ấy, một con người bị xã hội khinh miệt và loại trừ đã xuất hiện: một người phong cùi. Theo luật Do Thái thời đó, bệnh phong cùi không chỉ là một căn bệnh thể xác, mà còn là một dấu hiệu của sự ô uế tôn giáo. Người mắc bệnh này bị buộc phải sống tách biệt khỏi cộng đồng, không được chạm vào ai, không được đến gần nơi thờ phượng, và phải luôn kêu lên “ô uế, ô uế” khi có người khác đến gần. Cuộc đời của họ là cuộc đời của cô lập, của đau khổ, của nỗi tủi nhục kéo dài.

Thế nhưng người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay đã làm một điều táo bạo và phi thường: anh dám tiến đến gần Chúa. Anh đã phá vỡ những rào cản xã hội, vượt qua nỗi sợ hãi bị xua đuổi, vượt qua mặc cảm tội lỗi và ô uế để tiến đến trước mặt Chúa. Anh quỳ xuống, cúi mình thờ lạy và thưa một lời cầu xin rất ngắn gọn: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Lời cầu xin ấy thật đơn sơ, nhưng lại chứa đựng một đức tin sâu thẳm. Anh không nghi ngờ quyền năng của Chúa. Anh không đòi hỏi, không ra điều kiện, không trách móc. Anh chỉ đặt tất cả cuộc đời mình trong bàn tay của Chúa. Anh tin rằng Chúa có thể chữa lành, nhưng đồng thời anh hoàn toàn phó thác vào ý muốn của Chúa.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm người phong cùi ấy, chúng con nhận ra hình ảnh của chính mình. Chúng con cũng mang trong mình những “bệnh phong cùi” của tâm hồn. Đó là những tội lỗi làm chúng con xa cách Chúa. Đó là những thói quen xấu, những ích kỷ, những kiêu ngạo, những ghen ghét, những yếu đuối mà chúng con cứ lặp đi lặp lại. Những điều ấy giống như căn bệnh phong cùi thiêng liêng: nó làm tâm hồn chúng con trở nên tê liệt, làm chúng con mất cảm nhận về ân sủng, và dần dần khiến chúng con tách mình ra khỏi đời sống hiệp thông với Chúa và với anh chị em. Có những lúc chúng con cũng cảm thấy mình bị cô lập, bị bỏ rơi, bị hiểu lầm. Có những lúc chúng con mang trong lòng những vết thương sâu kín mà không ai biết. Chúng con cảm thấy mình không xứng đáng đến gần Chúa.

Nhiều khi chúng con đã cố gắng tự chữa lành mình bằng sức riêng. Chúng con tìm kiếm niềm vui nơi những điều chóng qua của thế gian. Chúng con nghe theo nhiều lời khuyên của con người. Chúng con thử thay đổi bằng ý chí riêng. Nhưng càng cố gắng, chúng con càng nhận ra sự bất lực của mình. Những vết thương vẫn còn đó. Những tội lỗi vẫn quay trở lại. Và đôi khi chúng con rơi vào một cám dỗ rất nguy hiểm: nghĩ rằng Chúa không muốn chạm đến những con người ô uế như chúng con.

Nhưng Tin Mừng hôm nay lại mở ra một chân lý tuyệt vời về trái tim của Chúa. Khi người phong cùi tiến đến, Chúa không tránh né. Người không lùi lại vì sợ bị ô uế theo luật Do Thái. Trái lại, Chúa làm một điều chưa từng có: Người giơ tay ra và chạm vào anh. Cử chỉ ấy thật đơn giản, nhưng chứa đựng cả một đại dương tình thương. Trong một xã hội mà không ai dám chạm vào người phong cùi, thì chính Chúa lại chạm đến anh trước. Cái chạm của Chúa không chỉ là sự cảm thông, mà còn là quyền năng chữa lành. Và rồi Chúa phán: “Ta muốn. Anh hãy được sạch.”

“Ta muốn.” Lạy Chúa, chỉ ba từ ấy thôi, nhưng là lời mặc khải sâu xa nhất về tình yêu của Chúa dành cho con người. Chúa muốn chúng con được chữa lành. Chúa muốn chúng con được tự do khỏi tội lỗi. Chúa muốn chúng con được sống trong niềm vui và phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Chúa không bao giờ vui thích khi thấy chúng con bị trói buộc trong tội lỗi hay đau khổ. Trái tim của Chúa luôn nghiêng về phía những người yếu đuối, những người bị bỏ rơi, những người đang kêu xin lòng thương xót.

Ngay lập tức, phép lạ xảy ra. Người phong cùi được sạch. Thân thể anh được chữa lành. Nhưng hơn thế nữa, cuộc đời anh được đổi mới hoàn toàn. Anh không còn bị loại trừ nữa. Anh được trở lại với cộng đoàn. Anh được phục hồi phẩm giá của một con người. Anh được sống lại một cuộc đời mới.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi quỳ trước Chúa trong giờ chầu này, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện những phép lạ như thế trong đời sống chúng con. Chúa vẫn đang giơ tay chạm đến chúng con qua các bí tích, đặc biệt là qua Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Mỗi lần chúng con đến với tòa giải tội, Chúa lại nói với chúng con: “Ta muốn con được sạch.” Mỗi lần chúng con rước Mình Thánh Chúa, Chúa lại chạm đến tâm hồn chúng con bằng tình yêu và ân sủng của Người.

Xin cho chúng con học nơi người phong cùi lòng can đảm đến gần Chúa. Xin cho chúng con không sợ hãi vì tội lỗi của mình, nhưng biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết quỳ xuống trước mặt Chúa với lời cầu xin đơn sơ: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.”

Chúa cũng dạy người phong cùi sau khi được chữa lành hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để làm chứng cho mọi người. Điều đó nhắc nhở chúng con rằng ơn chữa lành không chỉ là một kinh nghiệm cá nhân, nhưng còn là một lời chứng cho cộng đoàn. Khi Chúa chữa lành chúng con, Chúa cũng sai chúng con trở về với đời sống thường ngày để sống như những chứng nhân của lòng thương xót.

Chúa cũng căn dặn anh đừng nói với ai về phép lạ. Điều đó cho thấy Chúa không tìm kiếm sự phô trương hay danh tiếng. Chúa muốn phép lạ ấy được chứng minh bằng một đời sống mới, bằng sự thay đổi thật sự trong cuộc đời của người được chữa lành. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho chúng con. Sau khi được Chúa tha thứ và đổi mới, chúng con không cần phải khoe khoang, nhưng hãy để đời sống khiêm tốn, bác ái và trung tín của chúng con trở thành một lời chứng thầm lặng nhưng mạnh mẽ về tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, trong giờ chầu linh thiêng này, chúng con dâng lên Chúa tất cả những “bệnh phong cùi” của đời mình: những tội lỗi cá nhân, những vết thương trong gia đình, những chia rẽ trong xã hội, những yếu đuối mà chúng con vẫn mang theo mỗi ngày. Xin Chúa chạm đến chúng con bằng bàn tay đầy quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải thật sự, ơn tha thứ sâu xa, và ơn can đảm đứng dậy để bắt đầu lại.

Xin cho những thập giá của đời chúng con – những yếu đuối, những thử thách, những đau khổ – không còn là gánh nặng làm chúng con gục ngã, nhưng trở thành lời chứng sống động về quyền năng chữa lành của Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành một dấu chỉ của lòng thương xót, để những ai gặp gỡ chúng con cũng có thể nhận ra rằng Chúa vẫn đang sống, vẫn đang yêu thương, và vẫn đang làm nên những phép lạ trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, xin chạm đến tâm hồn chúng con, và xin làm nên một phép lạ mới trong đời sống chúng con hôm nay. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu này, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì tình thương Chúa đã chạm đến chúng con. Chúng con nhận ra mình giống người phong cùi: bị ô uế bởi tội lỗi, bị cô lập bởi yếu đuối, nhưng Chúa vẫn muốn chữa lành.

Chúng con nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa: giúp chúng con từ bỏ mọi thói hư tật xấu, mọi đam mê làm tâm hồn bất toại. Xin cho chúng con sống đời mới, tràn đầy yêu thương, tha thứ, bác ái. Xin ban đức tin mạnh mẽ, cậy trông vững vàng, mến Chúa nồng nàn. Xin cho chúng con biết tin vào Lời Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin chữa lành những ai đang mang vết thương lòng, cô đơn, tuyệt vọng, bị xã hội loại trừ. Xin hỏi họ như hỏi người phong cùi: “Con có muốn được sạch không?”. Xin ban ơn can đảm để họ đáp “Con muốn”, rồi Chúa chạm đến, chữa lành, giúp họ đứng dậy, sống đời mới tràn đầy hy vọng.

Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai đang sống trong tội lỗi. Như Chúa nói “Đừng phạm tội nữa”, xin nói với chúng con lời ấy. Xin cho chúng con nhận ra tội lỗi làm chúng con xa Chúa, xa bình an. Xin ban ơn sám hối, để chúng con trở về, được tự do và chữa lành.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội Chúa. Xin ban mục tử nhiệt thành, biết chạm đến những người bị loại trừ hôm nay. Xin cho Giáo Hội là nơi chữa lành, là dấu chỉ cứu độ. Xin cho Dân Chúa sống Tin Mừng, vác thập giá theo Chúa, trở thành chứng nhân tình thương Chúa.

Lạy Chúa, chúng con dâng cuộc đời mình: vui buồn, thành công thất bại. Xin thánh hóa mọi sự, giúp chúng con sống theo Thánh Ý Chúa. Xin cho chúng con mang ơn chữa lành của Chúa đến người khác, để đời chúng con là lời chứng về “Ta muốn, hãy nên sạch”. Chúng con phó thác tất cả cho Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành, vì sự hiện diện đầy yêu thương. Xin tha thứ mọi thiếu sót của chúng con.

Chúng con ra về, nhưng không rời xa Chúa: chúng con mang Chúa vào đời sống hằng ngày. Xin ở lại với chúng con, ban sức mạnh sống Tin Mừng, sống đời mới đã được chữa lành. Xin cho chúng con trở thành chứng nhân tình thương Chúa, biết chạm đến những người “phong cùi” hôm nay bằng lòng bác ái.

Chúng con phó dâng gia đình, công việc, mọi dự định cho Chúa. Xin gìn giữ, ban bình an. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết, yêu tha nhân như Chúa yêu. Sau giờ chầu này, xin đức tin chúng con vững mạnh hơn, tình yêu lớn lên mãi. Chúng con ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon