Về nguồn

0

Anna Đoan VyTập sinh 

“Ví như Chúa chẳng xây nhà,
Thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
Uổng công người trấn thủ canh đêm” (Tv 127,1)

Ngược dòng thời gian, tìm về cội nguồn để nhìn lại chặng đường 75 năm hồng ân hình thành và phát triển, cõi lòng con trào dâng một niềm xác tín sâu xa: Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp bé nhỏ của chúng con đích thực là một công trình Của Chúa, Do Chúa và Vì Chúa.

Hội Dòng của Chúa

Thiên Chúa là Đấng làm chủ lịch sử và sự Quan Phòng của Ngài vượt ngàn lần trí hiểu của phàm nhân. Khi Thiên Chúa đã muốn, khát vọng yêu thương của Ngài sẽ thêu dệt nên những kỳ tích. Ngài có quyền năng biến những điều tưởng chừng như không thể thành hiện thực rạng rỡ, và sự hiện diện của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp hôm nay chính là minh chứng sống động cho phép lạ nhiệm mầu ấy.

Trong bối cảnh lịch sử đầy thử thách, mặc dù ý định ban đầu của Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn chỉ là thiết lập một Dòng duy nhất trong địa phận[1], nhưng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, Hội dòng chị em Đa Minh Việt Nam vẫn được hình thành[2]. Trải qua bao biến cố thăng trầm của thời cuộc, có những đêm đen tưởng chừng như con thuyền Hội dòng sẽ tan rã trước sóng gió, nhưng rồi vẫn hiên ngang đứng vững. Chính ân sủng bảo bọc đó minh định một chân lý: việc thiết lập Hội dòng nằm trọn trong sự ấp ủ của Thiên Chúa. Đúng như lời Kinh Thánh đã khẳng định qua miệng ông Gamaliel: “Nếu ý định hay công việc này do người phàm, tất sẽ bị phá hủy; còn nếu quả thật do Thiên Chúa, thì không ai có thể phá hủy được” (Cv 5,38–39).

Hội Dòng do Chúa

Ngay từ thuở phôi thai, khi các nhóm nữ tín hữu độc thân – những người nữ tu âm thầm mà dân gian vẫn trân trọng gọi là các “Bà Mụ” – tự nguyện sống chung, động lực duy nhất thôi thúc các ngài chính là lòng mến Chúa sắt son. Say mê Đức Kitô, khao khát giữ vẹn đức tin, giữ luật hôn nhân Công giáo và bảo toàn đời sống đạo, các ngài đã can đảm khước từ nếp sống phàm tình, trốn khỏi những áp lực của xã hội để tránh những cuộc hôn nhân trái với đức tin. Các ngài tự nguyện sống chung, khấn hứa khiết tịnh và nâng đỡ nhau trong đời sống đạo[3].

Từ thuở nhà Mụ đơn sơ cho đến khi Hội dòng được thiết lập chính thức, mục đích căn cốt ấy chưa từng đổi thay: làm vinh danh Thiên Chúa (Tìm kiếm Chân Lý – Veritas), thánh hóa bản thân và dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Qua từng giai đoạn lịch sử, dù hoàn cảnh thay đổi, Hội dòng vẫn luôn lấy Thiên Chúa làm chủ thể, là Đầu, là Trung Tâm chi phối mọi sinh hoạt và sứ vụ. Nhìn vào di sản ấy, con xác tín rằng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp thực sự do Chúa mà hình thành và được Chúa không ngừng nuôi dưỡng.

Hội Dòng vì Chúa

Bước vào đời sống chung, nơi từng thành viên, con cảm nghiệm được một chân lý cội nguồn: Nếu không phải vì Chúa, sẽ chẳng có sức mạnh nào giữ chân những người nữ tu ở lại trong niềm vui và hạnh phúc thánh hiến bền vững đến thế.

Vì Chúa, các nữ tu đầu tiên đã can đảm rũ bỏ “quê cha đất tổ”, gạt nước mắt lặng lẽ lên đường trong đêm, chưa kịp một lời từ giã gia đình[4]. Mang trong mình tinh thần của Tổ phụ Ápraham, các ngài ra đi mà không biết mình sẽ đi về đâu, sống thế nào, tương lai ra sao; chỉ mang theo một niềm tin mong manh nhưng mãnh liệt: được ở với Chúa và giữ trọn Đạo Người.

Hôm nay đây, tiếng gọi “lên đường” ấy vẫn đang âm vang và tiếp nối nơi biết bao tâm hồn thanh thiếu nữ. Giữa một thế giới đầy hấp dẫn, các chị em từ bỏ gia đình, văn hóa, thói quen, ước mơ và cả những dự định tương lai, để bước vào “miền đất hứa” của đời dâng hiến, chỉ mang theo hành trang là niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Chính vì đặt Chúa làm trung tâm, Hội dòng đã trở thành mái nhà chung, quy tụ những con người đến từ khắp mọi miền đất nước, cùng sống một tinh thần, một lý tưởng và một sứ mạng. Trong sự đa dạng ấy, Hội Dòng vẫn giữ được sự hiệp nhất sâu xa trong Đức Kitô.

Tiếp nối hành trình – Sống căn tính người con Đa Minh Tam Hiệp

Đứng trước bề dày lịch sử và cánh đồng truyền giáo đang chín rộ, là một hậu duệ được sinh ra trong lòng Mẹ Hội Dòng, con ý thức sâu sắc về tiếng gọi thiêng liêng dành cho mình. Con không chỉ có bổn phận gìn giữ những gia sản thiêng liêng mà các bậc tiền nhân đã để lại, nhưng còn phải xây dựng và làm cho chúng ngày một phát triển hơn. Điều đó đòi hỏi nơi con sự chuyên cần trong cầu nguyện, nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm sống, để xứng đáng tiếp nối công trình mà biết bao thế hệ quý Mẹ, quý Dì đã hy sinh cả cuộc đời để vun đắp.

Trong tâm tình mừng 75 năm hồng ân, trở về nguồn cội không chỉ để nhìn lại quá khứ oai hùng, nhưng để xác tín hơn con đường đang đi và can đảm bước tiếp trong niềm tin, phó thác và yêu mến. Bởi lẽ, chính Chúa – Đấng đã khởi sự công trình này – sẽ tiếp tục hoàn tất trong tình yêu và ân sủng của Ngài.

_____________

[1] x. Matta Phạm Thị Thanh Vân, O.P.,Hội dòng Đa Minh Tam HIệp 60 năm hình thành và phát triển 1951-2011, Tập 1, tr. 31-33.

[2] x. Matta Phạm Thị Thanh Vân, O.P.,Hội dòng Đa Minh Tam HIệp 60 năm hình thành và phát triển 1951-2011, Tập 1, tr. 156.

[3] x. Matta Phạm Thị Thanh Vân, O.P.,Tìm về nguồn cội nhà mụ Đa Minh trên đất Việt, tr. 14-19 [4] x. Matta Phạm Thị Thanh Vân, O.P.,Hội dòng Đa Minh Tam HIệp 60 năm hình thành và phát triển 1951-2011, Tập 1, chương 3, tr 146-194.

Comments are closed.

phone-icon