Suy niệm Đàng Thánh Giá – Tháng 03/2025

0

Học viện Tiền Vĩnh khấn 2024 -2025

DẪN

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay thánh này, chúng con hướng lòng theo Chúa tiến về Calvê để suy niệm nỗi thống khổ và cái chết của Chúa trên thập tự giá vì yêu thương chúng con. Để qua đó, chúng con sống đúng ý nghĩa Mùa Chay là sám hối, cải thiện đời sống và tin vào Tin mừng.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn, xin Mẹ giúp chúng con cảm thấu những điều Mẹ đã nghe đã thấy, cùng những đau khổ Mẹ đã phải chịu. Nhờ đó, chúng con yêu mến Chúa hơn, biết cố gắng từ bỏ những đam mê trần thế, tránh xa tội lỗi và gạt bỏ những gì làm chúng con xa Chúa. Chúng con ước mong sống thật tốt lành đời sống của người Kitô hữu ở trần gian này, và mai sau chúng con được dự phần vào sự Phục Sinh với Chúa và với Mẹ trên Quê Trời.

Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG I: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

“Tưởng mình như tan dn ra nước, tấm thân con xương ct ri. Con tim đau đớn bi hi, mm như sáp chy tơi bi rut gan.” (Tv 21, 15)

Không phải loài người có thể giết chết được Chúa, không phải cái hôn phản bội của Giuđa, cũng không phải lòng thù hận của các thầy tư tế đã có sức mạnh và quyền lực kết án tử hình Chúa, nhưng chính Chúa muốn tự hiến mạng sống mình để cứu những con người tội lỗi. Vì yêu mà Chúa đã sẵn sàng chịu một cái án tử hình oan ức. Vì tình yêu dành cho nhân loại mà Chúa muốn đến giữa loài người để dâng hiến mạng sống mình làm của lễ đền tội thay cho chúng nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết chấp nhận những trái ý trong cuộc sống thường ngày vì lòng yêu mến Chúa và để thánh hóa bản thân mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Chặng II: CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Dầu đi trong thung lũng tối tăm,
Con sẽ không sợ hiểm nguy;
Vì có Chúa ở cùng con;
Côn trượng và cây gậy của Ngài làm cho con an dạ.” (Tv 23, 4).

Nhân loại đã trao thập giá cho Chúa Giêsu như trao cho một tên tử tội. Khi giơ tay đón nhận và vác lên vai, Chúa đã ý thức đó chính là vác lấy tội lỗi của bao thế hệ nhân loại. Chúa im lặng cúi đầu lãnh nhận, không lời than van không lời oán trách.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vui lòng chấp nhận Thánh Giá và tuân theo ý Chúa Cha để biểu lộ tình thương dành cho chúng con. Xin dạy chúng con biết noi gương Chúa, hằng ngày can đảm vác Thánh giá là những hy sinh, những trái ý và những từ bỏ để trung thành theo Chúa.

Chặng III: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ NHẤT

“Lạy Chúa, quân thù con nhiều vô kể,
kẻ nổi dậy chống con thật quá nhiều!
Quá nhiều kẻ đang nói về con:
Chúa Trời đâu cứu hắn!” (Tv 3, 2-3).

Sau một đêm bị hành hạ, Chúa Giêsu đã kiệt sức. Cây thập giá càng lúc càng đè nặng trên vai, Ngài lê bước cách khó nhọc. Ngoài sức nặng của cây thập giá và sức nặng của tội lỗi nhân loại, thì chính sự dửng dưng lãnh đạm và thái độ khinh khi nhạo báng của đám đông vây quanh Ngài đã làm bước chân Chúa chùn lại và quỵ xuống.

Lạy Chúa Giêsu, lần ngã thứ nhất của Chúa cho chúng con ý thức được sự kinh khủng của tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con biết ăn năn thống hối, chừa cải tội lỗi và canh tân đời sống, vì tội lỗi chúng con chính là thập giá đè nặng trên vai Chúa và làm hoen ố gương mặt thánh thiện Hội thánh của Chúa.

Chặng IV: CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn…” (Tv 22, 10-12)

Trong ngày lễ Dâng Con, Mẹ Maria đã được báo trước: “một lưỡi gươm sắc sẽ đâm thâu qua tim Bà”. Và giờ đây, trái tim Mẹ đã phải tan nát khi gặp Con mình trong hình hài của tên tử tội, đang vác thập giá trên đường đến Núi Sọ để chịu đóng đinh. Trong cuộc gặp gỡ này, Mẹ đã nhìn thấy bóng hình mình trong dáng dấp của Con là hòan toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra, lớn lên và thi hành sứ mệnh cứu thế trong tình thương của một người mẹ. Xin thương nâng đỡ và an ủi những người mẹ đang phải ưu phiền sầu khổ vì con của họ bị kết án oan hoặc bị giết chết vì niềm tin chân chính. Đồng thời, xin Chúa cũng xoa dịu nỗi khổ tâm của những người mẹ khi con cái họ lầm đường lạc lối, sống buông thả theo dòng xoáy của tệ nạn xã hội và không chịu ăn năn hối cải.

Chặng V: ÔNG SIMÊON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

“Anh em hãy mang lấy ách của Ta và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường”(Mt 12, 29)

Lý hình sợ Chúa Giêsu không đủ sức đi hết chặng đường nên đã bắt ông Simion ghé vai vác đỡ thập giá cho Chúa. Dù Tin Mừng không cho biết ông Simon hân hoan hay u sầu, nhưng qua việc chấp nhận giúp đỡ một tội nhân bị kết án tử của ông, chúng ta vẫn nhận ra một nghĩa cử mà qua đó tình yêu trao ban và sự nâng đỡ đối với tha nhân được thể hiện. Cuộc sống này rất cần những nghĩa cử yêu thương, nhất là trong một xã hội mà sự phân cách giàu nghèo ngày càng rõ rệt và những người nghèo, người cô thế cô thân dễ dàng bị gạt ra bên lề.

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống thường nhật, không ít lần chúng con đã thờ ơ trước những vất vả, khó khăn của những người sống bên cạnh chúng con. Thay vì đưa tay nâng đỡ, nhiều khi chúng con lại tỏ thái độ lạnh lùng, vô cảm và coi thường. Xin cho chúng con luôn có tinh thần quan tâm và biết cộng tác với người khác để cùng nhau xây dựng một thế giới hiệp nhất và yêu thương hơn.

Chặng VI: BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHO CHÚA

“Nghĩ về ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan” (Tv 27, 8-9)

Sau những trận đòn ê chề tại dinh Philatô, và vác thập giá nặng bước đi trên con đường gập ghềnh đến Núi Sọ, Chúa Giêsu không còn hình dạng con người nữa. Những vết máu và mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống đã đọng lại loang lổ trên khuôn mặt, khiến cho khuôn mặt nhân từ của Chúa trở nên thê thảm, khủng khiếp. Giữa đám đông vô cảm dửng dưng đang nhìn, bà Vêrônica đã vượt lên sợ hãi và bất chấp dư luận, can đảm tiến đến lau mặt cho Chúa trước sự kinh ngạc của mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng tìm gặp và giúp đỡ những người đói khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, vì họ đang mang khuôn mặt đau khổ của Chúa.

Chặng VII: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ HAI

Tôi là sâu bọ chứ không phải là người; bị người ta nhạo báng và bị dân chúng khinh khi” (Tv 22,7 ). 

Là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Vua vũ trụ, là Đấng cầm quyền sinh tử của mọi loài, nhưng giờ đây Chúa Giêsu chỉ còn là một con người yếu đuối, mình đầy thương tích, không mang nổi thập giá nặng nề chồng chất trên vai. Ngài lại ngã xuống lần nữa giữa tiếng reo hò chế nhạo. Vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã chấp nhận hạ mình đến cùng tận. Nhưng Ngài đã không nằm yên, không bỏ cuộc. Ngài đứng lên, tiếp tục lê bước chân đã không còn sinh lực.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết thân phận yếu hèn cùng khốn của chúng con, đã nhiều lần ngã quỵ trước sóng gió cuộc đời, để chúng con biết tựa nương vào Chúa, là đá tảng cho chúng con trú ẩn an toàn. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con không bao giờ mất niềm tin, mất hy vọng nhưng luôn biết nhìn lên Chúa để cố gắng đứng lên làm lại cuộc đời mỗi khi sa đi ngã lại trong những bước đường lầm.

Chặng VIII: PHỤ NỮ GIÊRUSALEM KHÓC THAN CHÚA

“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con” (Tv 51, 3).

Giữa đám đông ồn ào, vô cảm trước khổ đau của người đồng loại, cũng có những phụ nữ lặng lẽ khóc thương Chúa Giêsu. Họ thương khóc số phận hẩm hiu của một tiên tri nơi Chúa, họ thương cho một con người bị chà đạp thậm tệ. Nhìn những giọt nước mắt cảm thương đó, Chúa Giêsu quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương Tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu”.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng thương cảm để chúng con biết chạnh lòng trước nỗi khổ của người khác. Chúng con cũng xin ơn sám hối, để chúng con thành thực trở về sống đời con thảo với Chúa; đừng vội kết tội ai mà chỉ biết khiêm tốn nhìn nhận và ăn năn tội lỗi của mình.

Chặng IX: CHÚA GIÊSU NGÃ LẦN THỨ BA

“Dám xin Ngài đứng lên phù giúp, lấy tình thương cứu chuộc dân Ngài” (Tv 44, 24)

Đã nhiều lần gắng gượng, nhưng sức người có hạn, nên trước khi đến chân Núi Sọ, Chúa lại ngã xuống đất lần nữa. Sức nặng của thập giá chưa hẳn là gánh nặng không vác nổi, nhưng sự phản bội và vô ơn của loài người mới làm cho Chúa không thể chịu đựng được. Chúa ngã và lại ngã, rồi Chúa lại cố gắng chỗi dậy và tiếp tục cuộc hành trình lên Calvê.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con thất vọng mỗi khi sa ngã, đừng chán nản lúc thất bại, nhưng vững tin vào tình yêu của Chúa và can đảm đứng lên sau mỗi lần té ngã, thất vọng và muốn buông xuôi, bỏ cuộc.

Chặng X: CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO

Áo khoác ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong chúng cũng bắt thăm luôn” (Tv 21,19)

Khi hiến thân cho con người, Chúa muốn hiến thân cách trọn vẹn, không giữ lại gì cho mình. Lúc sống, Chúa đã sống nghèo nàn, nghèo đến nỗi không có viên đá tựa đầu. Lúc chết, Chúa trần trụi trên Thập giá, manh áo nhỏ cũng không. Chúa đã trao ban trọn vẹn thân mình cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống khó nghèo như Chúa. Biết buông bỏ tất cả để gắn bó mật thiết với Chúa, và chỉ nhìn nhận Ngài là phần phúc muôn đời.

Chặng XI: CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

“Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”(Pl 2,4 )

Bị xô ngã trên thập giá rồi bị đóng đinh vào đó, Chúa Giêsu nằm im, không phản ứng mặc cho những nhát búa đóng đinh xuyên thủng bàn tay, bàn chân Ngài. Chúa không rên siết, không oán giận, hoặc dùng quyền phép để trừng phạt kẻ làm hại mình. Ngược lại, Ngài hiền lành, khiêm tốn và nhẫn nhục đón nhận tất cả.

Lạy Chúa Giêsu, với sự từ bỏ và hy sinh hằng ngày theo gương Chúa trong cuộc sống của người tín hữu, chúng con cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa mỗi ngày. Xin giúp chúng con luôn trung thành, để cùng với Ngài, chúng con trở nên một hiến lễ sống động, thánh thiện và liên lỉ dâng lên Thiên Chúa Cha.

Chặng XII: CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Sau ba giờ hấp hối trong đau đớn tột cùng “Đến giờ thứ chín… Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở” (Lc 23, 34).

Chúa Giêsu đã chết như một tội nhân. Đối với nhiều người, chết là điểm tận cùng của mọi thất bại, là sự thực vô lý nhất của kiếp người. Nhưng Con Thiên Chúa đã dùng cái chết để mạc khải một tình yêu vô bờ bến, đồng thời khai mở một hậu vận tươi sáng cho loài người. Chết là ngưỡng cửa đưa vào cõi trường sinh, nơi con người được sống hạnh phúc bên Cha trên trời của họ.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Đấng tiếp tục hiến thân cho Chúa Cha trên bàn thờ, xin cho từng ngày sống của chúng con là một sự chuẩn bị kỹ càng cho hành trình tiến về vĩnh cửu. Ước gì sau khi được an nghỉ trong Chúa, chúng con cũng được hoan hỉ bên Chúa trong Nước Trời.

Chặng XIII: THÁO XÁC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THÁNH GIÁ

Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính Tôi Trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính , và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.” (Is 52,11b)

Sau khi Chúa Giêsu tắt thở trên Thánh giá, có một người tên là Giuse, là nghị viên và là người từ tâm đạo đức, đã đến gặp Philatô và xin lãnh xác Chúa Giêsu. Hạ xác Người xuống khỏi Thánh giá, ông quấn vào khăn liệm.

Lạy Chúa Giêsu, lòng thương cảm đã giúp ông Giuse can đảm đến xin hạ xác Chúa để cử hành các nghi thức an táng cho người tử tội. Xin cho chúng con cũng biết chạnh lòng thương trước những hoàn cảnh không may, những phận người bĩ cực, những người bị ép buộc làm những việc xấu xa để sinh tồn …, ngõ hầu chúng con dám dấn thân giúp đỡ và làm cho họ được sống đúng giá trị và phẩm hạnh của người con được Chúa tạo dựng nên.

Chặng XIV: TÁNG XÁC CHÚA TRONG M

“Ơn cứu độ thuộc về Chúa, xin ban ơn phúc cho dân Ngài!” (Tv 3, 9).

Sau khi đã lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn xác Chúa theo tục lệ Do thái, ông Giuse thành Arimathia đã đặt xác Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa hề chôn cất ai.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết liên kết với Chúa, để dù gặp muôn thử thách, chúng con không chôn vùi mình trong nghi nan và thất vọng, nhưng luôn nỗ lực vươn lên và tín thác trọn đường đời con cho Chúa với niềm xác tín sẽ được sống lại với Chúa. Amen.

Lạy Cha chúng con ở trên trời …
Kính mừng Maria …
Hát một bài kính thánh giá để kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon