Giờ sám hối Mùa Chay – Dành cho Thiếu nhi (8-13 tuổi)

0

Lm. Augustinô

I. PHẦN MỞ ĐẦU

 Ánh sáng trong nhà thờ được điều chỉnh giảm bớt, chỉ để ánh sáng tập trung tại khu vực Cung Thánh.

Mỗi em chuẩn bị một tờ giấy nhỏ và bút viết.

Các Giáo lý viên hướng dẫn các em giữ trật tự trong Nhà Thờ. Khi đến giờ, mời cộng đoàn quỳ, người dẫn bắt kinh hoặc hát kinh Chúa Thánh Thần để khai mạc; sau đó mời cộng đoàn ngồi.

Bài hát mở đầu: Lắng nghe Lời Chúa hoặc Xin lỗi Chúa, Con nay trở về … (Ca đoàn hát hoặc mở nhạc)

Lời dẫn vào giờ cầu nguyện:

Các con thiếu nhi rất thân mến! Thời gian Mùa Chay là một món quà vô giá, một khoảng thời gian ân sủng đặc biệt mà Mẹ Giáo Hội dành tặng cho mỗi người chúng ta để dừng lại và nhìn sâu vào chính tâm hồn mình. Trong cuộc sống hằng ngày, giữa những bộn bề của việc học hành, những giờ phút vui chơi… đã có rất nhiều lúc chúng ta lãng quên sự hiện diện của Thiên Chúa thân thương. Đã có những lúc chúng ta làm cho giọt nước mắt của cha mẹ rơi xuống vì sự ngang bướng, vô lễ; đã làm tổn thương những người bạn của mình vì những lời trêu chọc ác ý, hay những cái nhìn bực dọc, ghen tị… Và đặc biệt, đã bao lần chúng ta để cho sự lười biếng, những cám dỗ hấp dẫn của các trò chơi điện tử, của mạng xã hội như Facebook, TikTok chiếm lấy toàn bộ thời gian quý báu mà lẽ ra chúng ta phải dành cho Chúa và cho những người thân yêu.

Nhưng các con thiếu nhi thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi Nhà thờ này để lắng nghe tiếng gọi tha thiết của một Người Cha Nhân Hậu. Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta rằng: Dù chúng ta có mang nhiều khuyết điểm đến đâu, dù tâm hồn chúng ta có đang lấm lem và hoen ố vì tội lỗi, thì Thiên Chúa vẫn luôn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi và khao khát được chạy đến ôm chúng ta vào lòng để tha thứ.

Giờ đây, các con hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực trái của mình, giữ một sự thinh lặng tuyệt đối. Chúng ta cùng nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Xin Ngài ban cho chúng ta ánh sáng của chân lý, giúp chúng ta can đảm nhìn nhận những thiếu sót của mình, và ban cho chúng ta một trái tim biết đau đớn, biết thống hối ăn năn.

(Thinh lặng khoảng 1 phút)

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng xót thương. Chúng con xin dâng lên Chúa toàn bộ con người của chúng con trong giờ phút linh thiêng này: những suy nghĩ, những ưu tư, những thao thức, những niềm vui, nỗi buồn và cả những yếu đuối lầm lỗi của chúng con. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, để Lời Chúa thấm sâu vào trí lòng chúng con, giúp chúng con được biến đổi để trở nên những người thiếu nhi ngoan hiền, thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

(Cộng đoàn tiếp tục đứng)

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15,11-24).

Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa…’ Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’ “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’”

Đó là Lời Chúa. – Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

III. GỢI Ý SUY NIỆM VÀ XÉT MÌNH CỤ THỂ

Phần gợi ý suy niệm ngắn:

Các con thiếu nhi mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện thật đẹp, thật cảm động, phải không? Người con thứ trong bài Tin Mừng thực sự rất giống với mỗi người chúng ta. Anh ta nghĩ rằng nếu rời xa vòng tay quản lý của cha mẹ, mang theo thật nhiều tiền bạc đi chơi bời, tự do làm những gì mình thích thì sẽ rất hạnh phúc. Nhưng kết cục của sự tự do giả tạo ấy là gì? Anh ta chỉ nhận lại sự đói khát, sự cô đơn tột cùng và nỗi buồn tủi khi phải làm bạn với đàn heo dơ bẩn. Tội lỗi cũng giống hệt như vậy đó các con. Khi chúng ta nói dối, khi chúng ta cãi lời cha mẹ để làm theo ý mình, khi chúng ta ích kỷ không thèm nhường nhịn các em nhỏ, chúng ta cứ tưởng mình “chiến thắng”, mình “giỏi”, nhưng thực ra, sâu thẳm bên trong, tâm hồn chúng ta lại trở nên trống rỗng, u tối và vô cùng buồn bã.

Nhưng các con hãy nhìn vào người cha trong câu chuyện. Ông không hề giận dữ. Ông không đứng ở cửa nhà, khoanh tay chờ đợi với một cây roi để mắng mỏ, trừng phạt đứa con hư hỏng. Ngược lại, ngày nào ông cũng ra đứng tựa cửa, khắc khoải ngóng nhìn về phương xa. Và khi vừa thấy bóng dáng đứa con rách rưới, tơi tả, nghèo khổ lê từng bước trở về, ông đã chạy ra đón. Các con nhớ nhé, ông chạy ra! Người cha không cần nghe những lời xin lỗi dài dòng của con, ông đã lập tức ôm chầm lấy nó, hôn nó, ra lệnh mặc áo đẹp nhất cho nó và mở tiệc ăn mừng rình rang.

Thiên Chúa của chúng ta chính là Người Cha nhân hậu, bao dung ấy. Ngài biết rõ chúng ta còn rất nhiều yếu đuối, đôi khi vì ham chơi mà quên đọc kinh cầu nguyện, đôi khi vì lười biếng mà trốn học giáo lý, bỏ tham dự Thánh Lễ, mơ chơi game mà quên học hành, lại còn nói xấu bạn, đánh nhau, gian lận, không vâng lời ba mẹ và người lớn … Nhưng Chúa tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa luôn nhìn chúng ta bằng ánh mắt xót thương vô bờ. Chỉ cần chúng ta biết nhận ra cái sai của mình, biết xin lỗi Chúa và cố gắng sửa đổi, thì ngay lập tức, Chúa sẽ tuôn đổ ân sủng, tẩy rửa tâm hồn chúng ta khỏi sự nặng nề của tội.

Giờ đây, trong sự thinh lặng trước Thánh Thể Chúa, chúng ta hãy nhắm mắt lại. Xin Chúa Thánh Thần chiếu tỏa ánh sáng để chúng ta cùng xét lại đời sống của mình trong suốt thời gian qua, để thanh tẩy tâm hồn trong Mùa Chay và chuẩn bị thật tốt đẹp mừng Chúa Phục sinh.

(Người hướng dẫn đọc chậm rãi, dịu dàng, sau mỗi câu hỏi ngưng lại 5-10 giây để thiếu nhi kịp suy nghĩ và phản tỉnh)

PHẦN XÉT MÌNH CHO THIẾU NHI:

  • VỀ BỔN PHẬN VỚI CHÚA:

– Các con hãy nhớ lại: Buổi sáng khi thức dậy, hay buổi tối trước khi đi ngủ, con có nhớ đọc kinh, dâng ngày cho Chúa không, hay con lười biếng, viện cớ buồn ngủ để bỏ đọc kinh?

– Khi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, con có mặc áo quần chỉnh tề, trang nghiêm, sốt sắng lắng nghe Lời Chúa không? Hay con hay lo ra, đùa giỡn, nói chuyện riêng với bạn bè, thậm chí chạy nhảy ngoài sân nhà thờ trong lúc các cha đang dâng lễ?

– Con có bao giờ kêu Tên Chúa một cách vô cớ, hoặc bực tức than trách Chúa khi gặp chuyện không vui không?

  • VỀ BỔN PHẬN VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ VÀ NGƯỜI LỚN:

– Chúa dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Con đã biết vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo lý viên chưa? Hay con còn hay cãi lời, bướng bỉnh, tỏ thái độ vùng vằng, sập cửa, khó chịu khi bị nhắc nhở lỗi lầm?

– Con có biết giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ bé trong nhà như quét nhà, rửa bát, trông em không? Hay con chỉ mải mê chơi đùa, lười biếng để mặc cha mẹ làm việc vất vả, mệt nhọc?

  • VỀ BỔN PHẬN VỚI BẠN BÈ VÀ ANH CHỊ EM:

– Ở trường học cũng như ở giáo xứ, con có hay chọc ghẹo, nói xấu, hay hùa theo nhóm để bắt nạt hoặc loại trừ một người bạn nào đó không?

– Con có hay cãi vã, tranh giành đồ chơi, không nhường nhịn anh chị em trong gia đình không? Có hay đánh nhau với các bạn không?

– Con có bao giờ giữ lòng thù ghét, giận hờn, không chịu tha thứ cho bạn khi bạn đã xin lỗi chưa?

  • VỀ BỔN PHẬN VỚI CHÍNH BẢN THÂN:

Con có gian lận, quay cóp bài trong thi cử hay khi làm bài tập trên lớp không?

– Con có bao giờ lấy trộm tiền của cha mẹ, hay tự ý lấy đồ vật, đồ chơi của bạn bè mà không xin phép chưa?

– Đã bao giờ con nói dối cha mẹ, thầy cô để che giấu những lỗi lầm, những điểm kém của mình chưa? Có bao giờ con vu oan cho người khác để mình thoát tội không?

– Đây là điều rất quan trọng: Con có để mình bị cuốn vào những trò chơi điện tử bạo lực, mải mê “lướt” TikTok, Facebook, YouTube đến mức bỏ bê việc học hành, trễ nải giờ lễ, không chịu làm việc nhà và trở nên cáu gắt khi bị mẹ cha tịch thu điện thoại không?

– Con có giữ tâm hồn và thân xác mình trong sáng không? Có bao giờ tò mò xem những hình ảnh xấu, đọc sách truyện phim ảnh không phù hợp với lứa tuổi trong sáng của mình không?

(Giờ đây chúng ta dành 1 phút thinh lặng, để mỗi người tự nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa – Thinh lặng 1 đến 2 phút)

IV. LỜI NGUYỆN SÁM HỐI 

(Mởi cộng đoàn quỳ)

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, sau khi nhìn lại đời sống của mình dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng con nhận thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. Giống như người con hoang đàng, chúng con đã nhiều lần lạm dụng tình thương vô điều kiện của Chúa và sự chăm sóc hy sinh của mẹ cha để chạy theo những đam mê, những trò chơi vô bổ. Giờ đây, với sự hối hận chân thành, chúng con xin đồng thanh dâng lên Chúa lời tạ lỗi.

Cộng đoàn (Đọc chung hoặc lặp lại theo Chủ sự từng câu):

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa / vì những lần chúng con lười biếng bỏ đọc kinh cầu nguyện / và đi lễ trễ. / Chúng con xin lỗi Chúa / vì những lời cãi vã, những lần nói dối, / và thái độ vô lễ với ông bà cha mẹ. / Chúng con xin lỗi Chúa / vì đã ích kỷ, tranh giành, ganh tị / và không biết yêu thương giúp đỡ bạn bè. / Xin Chúa rủ lòng thương xót, / rửa sạch tâm hồn lầm lạc của chúng con, / và ban sức mạnh Thánh Thần / để giúp chúng con can đảm chừa bỏ những thói hư tật xấu. / Amen.

Lời nguyện tín hữu:

Chủ sự: Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa luôn vui mừng tổ chức tiệc ăn mừng khi thấy chúng ta biết sám hối trở về. Với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Tình Yêu thương xót của Chúa Cha, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên những lời nguyện xin thiết tha:

1. Chúa Giêsu đã mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng con cầu xin Chúa ban muôn ơn lành cho mọi thành phần trong Hội Thánh, đặc biệt là Đức Thánh Cha, các Giám mục, các linh mục và các người hữu trách. Xin cho các ngài luôn là những nhịp cầu nối yêu thương, tận tâm dẫn dắt thiếu nhi chúng con đến với Bí tích Giao Hòa để cảm nhận được sự tha thứ chữa lành của Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa, gia đình chính là tổ ấm thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng cho từng người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con bướng bỉnh, làm cha mẹ buồn lòng, và xin tuôn đổ muôn phúc lành xuống cho cha mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an, tràn đầy tình yêu thương để tiếp tục hy sinh dạy dỗ chúng con nên người hữu ích.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Ai cũng cần có ánh sáng để nhận biết mình và thấy rõ sự tốt đẹp nơi anh em. Xin Chúa mở mắt tâm hồn cho từng bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con, để chúng con nhạy bén nhận ra những khuyết điểm của bản thân, biết dứt khoát tránh xa các thói hư tật xấu, siêng năng trau dồi học tập, và luôn giữ được một tâm hồn đơn sơ, trong trắng như những nụ hoa dâng lên Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến những bạn bè của chúng con đang phải chịu nhiều đau khổ, những trẻ em mồ côi, nghèo đói, khuyết tật, hoặc những bạn trẻ đang lạc bước chìm đắm trong những cám dỗ, đam mê của thế gian. Xin Chúa thương gìn giữ, nâng đỡ và soi sáng để các bạn ấy sớm tìm lại được niềm hy vọng, bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa và sự đón nhận của cộng đoàn.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha rất đỗi nhân hậu, Cha không bao giờ xua đuổi hay từ chối những tấm lòng tan nát khiêm cung. Xin Cha lắng nghe và nhậm lời các thiếu nhi bé nhỏ của Cha đang nài xin. Xin tuôn đổ ân sủng Thánh Thần rực cháy, để từ giây phút này, chúng con quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sống thánh thiện hơn, ngoan ngoãn hơn, xứng đáng là những người con hiếu thảo làm vui lòng Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

V. THỐNG HỐI CUỐI CÙNG VÀ KẾT THÚC

(Cộng đoàn tiếp tục quỳ trang nghiêm)

Giây phút thinh lặng chuẩn bị tâm hồn:

Chủ sự: Giờ đây, với tất cả sự chân thành và tình yêu mến thiết tha, chúng ta cùng đồng thanh dâng lên Chúa lời Kinh Ăn Năn Tội, như một lời cam kết quyết tâm quay về cội nguồn yêu thương của Thiên Chúa (đọc thêm câu này nếu có xưng tội: chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo để bước vào tòa giải tội.)

Kinh Ăn Năn Tội: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.”

(Cộng đoàn đứng. Lúc này có thể cử hành Bí tích Hoà Giải (xưng tội cá nhân) trước khi lãnh nhận phép lành hoặc xếp giờ xưng tội vào lúc khác – tùy theo chương trình Giáo xứ)

(Các em sẽ viết ra một quyết tâm để thay đổi đời sống, viết ra một lỗi lầm trong quá khứ để sửa …)

Phép lành / Lời nguyện kết:

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng luôn yêu thương và tha thứ vô điều kiện cho những ai thành tâm sám hối quay về, ban phúc lành dồi dào và gìn giữ các con khỏi mọi cám dỗ tăm tối, giúp các con luôn sống vững vàng trong ân sủng của Ngài. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha ✠ và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ sự: Giờ cầu nguyện cộng đồng của chúng ta đã kết thúc. Xin chúc các con luôn giữ mãi ngọn lửa tình yêu của Chúa trong tim và dọn mình thật sốt sắng để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải cá nhân. Chúc anh chị em ra về bình an.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

Bài hát kết thúc: Chút lòng son hoặc Bao la tình Chúa.

____________

Lưu ý: Khi các em thiếu nhi di chuyển đến các tòa giải tội hoặc ra về:

Các em vừa hát vừa bỏ vào rổ (đã được chuẩn bị sẵn) mảnh giấy đã viết ở trên. Sau đó các em bước qua bên cạnh để nhận lại một tờ giấy hình trái tim hoặc hình nào đó có nội dung là câu Kinh Thánh: “Con Ta đây ĐÃ MẤT mà nay lại TÌM THẤY.” (hoặc tuỳ nghi chọn câu Kinh Thánh khác).

Cần chuẩn bị một số lượng các mảnh giấy và bút thích hợp với số em tham dự. Chuẩn bị một số rổ hoặc giỏ… để các em bỏ giấy, chuẩn bị các mảnh giấy đã được in các câu Kinh Thánh phù hợp cho các em nhận lại. 

Comments are closed.

phone-icon