
Têrêsa Nguyễn Thị Kim Thúy – Tập sinh
Nền tảng của niềm Hy Vọng “phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá” (SnC s.3). Chính tình yêu ấy trở thành sức mạnh nâng đỡ con người, giúp ta xác tín rằng: “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Trong niềm xác tín đó, nhân dịp mừng kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của Hội dòng, con muốn nhìn lại hành trình đã qua dưới lăng kính tình yêu và sự quan phòng đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Trải qua bao thế hệ đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa, Hội dòng vẫn không ngừng lan tỏa một niềm tin sống động: hy vọng sống cho và vì Chúa; hy vọng phục vụ Ngài bằng tình yêu chân thành; hy vọng mỗi thành viên trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô; và hy vọng con thuyền Hội dòng luôn vững vàng tiến bước theo thánh ý Thiên Chúa. Hòa mình trong dòng chảy ấy, con được mời gọi nhìn lại niềm hy vọng đã được ươm mầm từ nơi quý Mẹ, quý Dì, quý Chị đi trước – để cảm, để nếm và để sống một đời sống có ý nghĩa hơn trong ơn gọi dâng hiến.
Nhìn về quá khứ, con nhận ra rằng để Hội dòng có được như ngày hôm nay, quý bậc tiền bối đã phải đối diện với không ít khó khăn và thử thách tưởng chừng vượt quá sức con người. Trải qua những giai đoạn lịch sử đầy biến động, những đau thương và bước ngoặt lớn lao, Hội dòng vẫn tồn tại và phát triển trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa, dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Chính nhờ niềm hy vọng và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, Hội dòng đã từng bước vượt qua mọi thử thách và đứng vững trên nền tảng là Đức Kitô.
Từ chứng tá sống động của quý Mẹ, quý Dì tiền bối, con học được rằng: trong những lúc phải bước đi giữa đêm tối của cuộc đời, hy vọng chính là ngọn đuốc soi đường, dẫn con người đến với chương trình và ý định yêu thương của Thiên Chúa. Quả thật, “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng” (Hr 11,1). Hẳn quý Mẹ, quý Dì, quý Chị đã cảm nghiệm sâu xa sự kỳ diệu khi đặt trọn đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa. Nơi đời sống và chứng tá của các ngài, niềm hy vọng đã trổ sinh hoa trái tình yêu cho các thế hệ mai sau, bởi lẽ “hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5).
Trải qua chặng đường 75 năm với bề dày lịch sử đáng trân quý, Hội dòng đã mang lại cho Giáo Hội nhiều hoa trái thiêng liêng. Những bước chân không mỏi mệt của quý bậc tiền bối đã rong ruổi khắp nơi trên cánh đồng truyền giáo, âm thầm gieo niềm hy vọng rằng Tin Mừng Đức Kitô sẽ được lan tỏa, Nước Trời sẽ được mở rộng và nhiều linh hồn được quy tụ về cho Chúa. Chắc hẳn Thiên Chúa đã đoái nhìn và chúc lành cho những công việc đầy yêu thương ấy, đồng hành và thắp sáng niềm hy vọng nơi những miền đất Lời Chúa được gieo xuống.
Là những lữ khách đang bước đi trên trần gian, con được mời gọi hướng đến cuộc gặp gỡ sau hết với Đức Kitô vinh hiển, khi đặt Ngài làm “điểm Ômêga” và là niềm hy vọng cho toàn bộ hành trình dâng hiến của đời mình. Cách riêng, là những mầm non của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, đang trên tiến trình đào tạo để trở nên những nữ tu đích thực của Chúa, con được mời gọi “ra khơi”, tiếp bước các thế hệ đi trước, để gieo vào lòng thế giới hôm nay những hạt mầm hy vọng mới.
Nhìn lại lịch sử với niềm hy vọng, con xác tín rằng quá khứ chính là nền tảng và là dấu chỉ soi đường cho những bước phát triển của tương lai. Trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, con tin rằng Hội dòng sẽ tiếp tục vững vàng tiến bước trong niềm tin và tình mến; và mỗi nữ tu Đa Minh Tam Hiệp sẽ trở nên chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay – những chứng nhân của Hy Vọng.