50 năm trong lòng thương xót Chúa

0

Sr. Anna Hoàng Thị Hóa, O.P.
Kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.” (Tv 89,2)

Con xin dâng lời cảm tạ Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và trung tín đồng hành với con trong suốt hành trình đời con.

Xin tri ân Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã cưu mang và dưỡng nuôi ơn gọi của con.

Con cũng xin ghi lòng biết ơn Cha Mẹ, gia đình, quý Ân nhân, quý Cha, quý Bề trên cùng toàn thể anh chị em tu sĩ đã nâng đỡ, yêu thương và đồng hành với con, bằng cách này hay cách khác, trong đời sống thánh hiến và sứ vụ.

Hơn năm mươi năm trước, giữa bao bạn bè cùng trang lứa, Chúa đã thương chọn gọi con bước vào Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nhìn lại hành trình từ thuở thanh xuân ấy cho đến hôm nay, con thấy đó là một chặng đường dài với biết bao niềm vui xen lẫn nhiều thao thức, trăn trở, và cả những chênh vênh trong phận người của một nữ tu được Chúa thương chọn gọi đi theo Người. Thời gian lặng lẽ đưa con đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, nhưng càng nhìn lại, con càng thấy mình chẳng có gì xứng đáng để dâng lên Ngài ngoài một trái tim nhỏ bé luôn cần đến lòng thương xót của Chúa.

Thoáng chốc mà giao ước tình yêu giữa con với Chúa đã tròn năm mươi năm. Nửa thế kỷ thuộc trọn về Chúa và chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình quả là một chuỗi ngày hồng ân, nhưng đó cũng là quãng thời gian con đã nhiều phen chưa sống trọn lời con tuyên khấn trước Chúa. Có những yếu đuối, những lỗi lầm và thiếu sót mà chính con cũng không thể nhớ hết. Thế nhưng, điều khiến con xúc động nhất là Chúa chưa bao giờ rút lại tình yêu của Ngài. Chính sự tín trung của Chúa đã lấp đầy biết bao lần con thiếu trung tín và giúp con bền tâm vững chí ở trong Nhà Chúa cho đến hôm nay.

Càng gần đến ngày mừng Kim Khánh Khấn Dòng, Chúa càng cho con nhìn rõ hơn cuộc đời của mình. Đi qua những thử thách của thời gian, con nhận ra tình yêu con dành cho Chúa và tha nhân dẫu vẫn có đó nhưng còn quá nhiều giới hạn. Tuổi tác làm con suy giảm về thể lý, còn sự yếu đuối của phận người nhiều lần khiến con cảm thấy mình chưa sống trọn ba lời khấn Thanh khiết, Khó nghèo và Vâng phục như lòng con mong ước và Luật Dòng đòi hỏi. Càng ý thức điều ấy, con càng hiểu rằng nếu không có ân sủng Chúa nâng đỡ, con chẳng thể bước đi được đến ngày hôm nay.

Hôm nay, mừng kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng, hơn bao giờ hết, con khiêm tốn nhìn lại cuộc đời mình. Đã có những lúc con tưởng như mình đã lìa xa tình yêu Chúa, để rơi lại trong sự mỏng giòn của một thụ tạo đầy giới hạn. Nhưng cũng chính khi chạm đến tận cùng sự thật về bản thân, con như nghe được tiếng Chúa dịu dàng nhắc nhở: “Hãy thực thi công lý, yêu chuộng nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa của ngươi.” (Mk 6,8). Con chỉ xin được tiếp tục bước đi như thế cho đến cuối cuộc đời mình.

Nhìn lại nửa thế kỷ đời dâng hiến, con thấy mình như một người lính trở về sau cuộc trường chinh dài. Con không mang theo chiến công nào để dâng Chúa, cũng chẳng dám tự hào vì đã kiên cường bước đi trong hàng ngũ những người được tuyển chọn. Điều duy nhất con dám cậy dựa chính là Ơn Cứu Độ mà Chúa đã thương ban. Xin cho chính hồng ân ấy trở thành vòng hoa đẹp nhất con được đội trong ngày trở về với Ngài.

Năm mươi năm hành trình với biết bao sóng gió và đổi thay, lúc thành công cũng như khi thất bại, lúc hăng say cũng như khi mỏi mệt, con vẫn luôn cảm nghiệm một điều: “Ơn Ta đủ cho con.” (2 Cr 12,9) Chính trong sự mỏng giòn của bản thân, con càng nhận ra bàn tay yêu thương, âu yếm và chở che của Chúa. Vì thế, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ và xin được bình an bước theo con đường Chúa đã định liệu.

Con tin rằng Lòng Thương Xót vô biên của Chúa sẽ luôn là nguồn hy vọng và sức mạnh để con bắt đầu lại mỗi ngày, và con sẽ hân hoan lặp lại lời giao ước tình yêu năm xưa với tất cả lòng biết ơn và tín thác.

Xin Chúa nhận lấy năm mươi năm đời dâng hiến của con như của lễ chiều hôm. Xin nhận nơi con lời ngợi khen, cảm tạ hòa cùng tâm tình tri ân và sám hối. Xin tình yêu Chúa tiếp tục là động lực cho con bước đi, xin Lòng Thương Xót Chúa luôn là khiên che, là điểm tựa cho những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và nếu Chúa còn dành cho con những ngày phía trước, xin cho mỗi ngày sống của con tiếp tục trở thành một lời tạ ơn dâng lên Ngài, cho đến khi được trở về nghỉ yên trong tình yêu muôn đời của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon