9 Tân Tập sinh Dòng Đa Minh Tam Hiệp được nhận vào Tập viện

0

Giáo luật điều 646 đã xác định rõ bản chất của giai đoạn đào tạo nền tảng của đời tu: “Tập viện là nơi bắt đầu đời sống trong Dòng, nhằm giúp cho các Tập sinh nhận thức rõ hơn ơn gọi của Chúa, ơn gọi riêng của Dòng, nghiệm xét lối sống của Dòng, và đào tạo tâm trí theo tinh thần dòng”. Đối với người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, mười hai tháng của Năm Tập chính là một “hành trình sa mạc” thiết thực để hiện thực hóa những đòi hỏi đó. Đây là thời gian các Tập sinh tạm gác lại những bận rộn bên ngoài, không giao tiếp vời người ngoài để học cách ở với Chúa, nói với Chúa, lắng nghe tiếng Người trong thinh lặng và để Người uốn nắn trái tim trước khi được sai đi “Nói về Chúa”.

Sáng nay, trong bầu khí hân hoan của ngày hội ngộ, khi chị em toàn Dòng trở về Nhà Mẹ để đón nhận Bài sai Sứ mệnh cho năm Sứ vụ mới đã nên một không gian đầm ấm để Hội dòng đón nhận 9 em Tiền Tập sinh chính thức gia nhập Tập viện.

9

Nghi thức nhận Tập sinh bắt đầu khi chị Phụ trách Tiền tập xướng tên giới thiệu từng ứng sinh với chị Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Maria Đinh Thị Thu Hà, OP. Chị đã thẩm vấn, ban huấn từ, cầu nguyện và trao tu phục của Dòng (là áo dòng trắng Đa Minh cùng khăn lúp trắng) cho các em.

10

1

4

Hình ảnh 9 ứng sinh trang nghiêm đón nhận chiếc áo dòng và tấm lúp trắng tinh khôi mang lại sự xúc động sâu sắc. Khoác lên mình tu phục của Dòng, với nét mặt rạng rỡ đan xen chút bồi hồi, các Tân Tập sinh không chỉ thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng còn là mặc lấy Đức Kitô, tập sống thánh thiện và để Người cắt tỉa và đào luyện tâm hồn mình từng ngày.

5

Các em được BTTQ trao cho chị Giám tập để với sự đồng hành của chị, các em sẽ bước vào giai đoạn đào luyện mới với mười hai tháng đặc biệt của Năm Tập là khoảng thời gian được Hội dòng gìn giữ như một một “Mùa Xuân của Ơn Gọi”, một “sa mạc thánh”, nơi các em cần thủ tuân giữ luật Dòng, học cầu nguyện, sống đời cộng đoàn, thấm nhuần linh đạo Đa Minh và biện phân cách sâu xa hơn về ơn Thiên triệu Chúa dành cho mình.

7

Nghi thức khép lại trong lời tạ ơn và lời cầu nguyện của toàn thể Hội dòng dành cho các em. Xin Thánh Giuse Lao Động, là Bổn mạng của Tập viện, luôn đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn các em, để “hành trình sa mạc” này trở thành quãng thời gian trổ sinh nhiều hoa trái, chuẩn bị cho một đời thánh hiến vững vàng, hạnh phúc và trung tín.

8

Xin quý độc giả cũng thêm lời cầu nguyện cho các tân Tập sinh để 12 tháng sống trong cô tịch của các em được tràn đầy niềm vui ân thánh.

Comments are closed.

phone-icon