
Sr. Minh Hiếu, OP
Chúa ơi, con chọn đời sống tu trì vì con thấy Chúa quá tốt lành. Và con cũng ước ao mình trở nên một người tốt hơn khi sống với Chúa và ở trong nhà Chúa. Ngày bước vào Nhà Dòng, con nghĩ rằng chỉ cần yêu Chúa thật nhiều, cố gắng sống tốt là mọi sự sẽ bình an. Đường con theo Chúa, con tưởng rằng mình đã hăng say với Lời Chúa, con cảm nhận ơn Chúa tuôn đổ trên con khi Ngài tặng ban một cuộc sống êm đềm, và trong công việc phục vụ, con cũng đã rất dấn thân.
Nhưng rồi, khi bước vào những trải nghiệm thực tế của đời tu, con mới nhận ra con đường theo Chúa không chỉ có những ngày êm ả. Đối diện với những va vấp, những khó khăn trong sứ vụ và cả những yếu đuối của chính mình, con đã có lúc chao đảo và con tự hỏi mình: Đời sống thánh hiến thật sự đòi hỏi con điều gì? Giữa biết bao thách đố của thời đại số hôm nay, con sẽ đi tiếp bằng cách nào? Bấy giờ, con mới ngộ ra giới hạn của bản thân. Hóa ra: “Lạy Chúa Giêsu, con theo Chúa bấy lâu, mà con yêu Ngài ít quá!”
Nhìn về phía trước, con ý thức hơn về sức nặng của Thập giá. Đứng trước những giới hạn và thiếu sót của mình, con chỉ biết thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ con”. Con sợ sự mỏng giòn của mình sẽ làm vơi đi vẻ đẹp của ơn gọi. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài vẫn xót thương và chấp nhận con. Ngài mời gọi con tiến lên một bước nữa trong hồng ân Tiên khấn.
Trong lòng con lúc này trào dâng một cảm xúc rất lạ, một niềm rạo rực khó diễn tả đang xen với nỗi lo lắng. Con không dám nói mình hoàn toàn hân hoan, bởi con vẫn thấy mình rất nhỏ bé và có chút run rẩy trước sức nặng của Ba Lời khấn dòng. Nhưng chính lúc ấy, con lại nghe Chúa ngỏ lời với mình: “Can đảm lên! Mạnh mẽ lên! Vì Thầy đã thắng thế gian.”
Giờ đây, con chỉ xin mỗi ngày biết sống Ba Lời khấn bằng tất cả tình yêu của mình. Xin cho lời khấn Khiết tịnh giúp con yêu Chúa với một trái tim không san sẻ. Xin cho lời khấn Khó nghèo dạy con biết sống nhẹ nhàng với mọi sự, không chiếm hữu, vì tất cả đều là ơn ban Chúa dành cho con. Xin cho lời khấn Vâng phục giúp con biết tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa trong tự do của một người con, để con thuộc trọn về Chúa và tha nhân.
Hôm nay, con chưa phải là một nữ tu tốt như con vẫn mong ước. Con vẫn còn nhiều giới hạn và vẫn còn phải học yêu Chúa nhiều hơn. Nhưng con tin, qua dòng thời gian, Chúa sẽ thanh luyện con qua Lời Chúa, qua những biến cố, cuộc sống và qua những người chị em song hành. Chúa sẽ uốn nắn con từng ngày để con trung kiên trong ơn gọi.
Và với xác tín đó, con mạnh dạn tiến lên tuyên lời khấn lần đầu và con hy vọng sẽ là lời khấn giữ con ở mãi trong Nhà Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúa yêu con mãi nhé! Chỉ cần thế thôi là con có thể làm bất cứ điều gì để Chúa vui lòng với con.