
Trong niềm vui hân hoan của trong ngày Lễ Khấn, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin chúc mừng:
14 NỮ TU TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU
Sau những năm tháng tìm hiểu, tập sống và được đào luyện trong Tập viện, hôm nay các em đã tuyên lời Khấn đầu tiên để dâng trọn tuổi xuân của mình cho Thiên Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đây là khởi đầu của một giao ước tình yêu, cũng là dấu ấn đặc biệt trên hành trình theo Chúa.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ các em trong tình yêu của Ngài, để ngọn lửa của ngày đầu dâng hiến luôn được nuôi dưỡng qua từng ngày sống, giúp các em yêu Chúa, yêu Hội dòng, yêu Giáo hội và luôn trung thành, bình an trên con đường đã chọn.
Sau ba năm sống lời Khấn Dòng và hoàn tất chương trình Học viện Thần học, hôm nay các em tiếp tục tuyên lại lời khấn để chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập sứ vụ tại các cộng đoàn.
Đây sẽ là khoảng thời gian các em đem những gì đã học hỏi và lãnh nhận trong những năm đào luyện để phục vụ Dân Chúa bằng chính đời sống và tình yêu của mình. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban cho các em một trái tim quảng đại, khiêm tốn và đầy nhiệt huyết, để mỗi nơi các em hiện diện đều trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các Sơ. Hành trình theo Chúa luôn có nhiều niềm vui nhưng cũng rất nhiều gian nan, thử thách. Nguyện xin Chúa luôn là sức mạnh, là niềm vui và là điểm tựa của các Sơ, để các nữ tu trẻ của Hội dòng mãi vững bước trên con đường theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.

