Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo The Word Among Us
Hãy tin tưởng vào Đấng trợ giúp chúng ta
Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có thể đoán trước sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến – cuộc chiến chống lại kẻ không muốn chúng ta đi theo Chúa Giêsu hoặc sử dụng những ơn huệ mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức để đưa người khác về cho Chúa Kitô.
Chúng ta cần ý thức về cuộc chiến này mọi lúc để chúng ta luôn sẵn sàng chiến đấu. Đoạn văn trích từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô dưới đây thật quan trọng, bởi vì nó đưa ra những khí giới mà Thiên Chúa đã trang bị cho chúng ta để chiến đấu cách hiệu quả. Chúng ta hãy xem chiếc áo giáp này bao gồm những gì và làm cách nào chúng ta có thể trang bị cho chính mình để chiến đấu trong cuộc chiến tốt đẹp vì đức tin.
“Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Ep 6,10-16).
Thánh Phaolô nói với chúng ta “anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người” (Ep 6,10). Đó là một lời cảnh cáo mà chúng ta nên đón nhận và thực thi cách nghiêm túc. Chúng ta có thể không bao giờ tìm kiếm ơn cứu độ cho chính linh hồn mình hoặc những người khác bằng quyền năng và sức mạnh của riêng mình; chúng ta sẽ nhanh chóng bị hạ gục. Đây thực sự là một cuộc chiến với các vương quyền và sức mạnh, tự mình chúng ta sẽ bị khuất phục. Nhưng nếu chúng ta tín thác vào Thiên Chúa mọi giây phút, nếu chúng ta tìm được lương thực và thức uống nơi Người, chúng ta sẽ chiến thắng.
Cuộc chiến thật tàn khốc và chúng ta không có cơ hội chiến thắng trừ khi chúng ta có đủ khiêm tốn, đủ nghèo khó để đón nhận những chỉ dẫn của Thiên Chúa và tuân theo những chỉ dẫn đó. Điều này đi ngược lại sự kiêu hãnh của chúng ta vì chúng ta muốn thấy mình mạnh mẽ và tự lập. Chẳng hạn, một bé gái muốn mang đồ giúp tôi. Tôi không muốn mình bị xem là yếu ớt, nên miệng tôi thốt ra rằng: “Cám ơn em, tôi có thể tự mang được”. Tôi thực sự có thể, nhưng sẽ tốt hơn biết bao khi nhận lãnh lòng tốt của người khác cách quảng đại. Nhưng ồ không, tôi phải chứng tỏ tôi mạnh mẽ và có khả năng thế nào. Tôi không cần sự giúp đỡ!
Đó là một cách mô tả rất đơn giản nhưng chính xác về sự kiêu hãnh. Một cách nào đó, một thí dụ như thế thì không quan trọng, nhưng không phải thế nếu đó là một chút bộc lộ về sự độc lập mạnh mẽ hơn nhiều có thể chống lại tôi. Nếu đó là sự độc lập của tôi khi làm việc, thì Thiên Chúa có thể giúp đỡ tôi và tôi gần như tự động cố gắng để bảo đảm với Người rằng tôi có thể tự mình giải quyết “điều này”, chỉ khi nhận ra rằng tôi không thể – thì điều đó sẽ quá trễ! Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để chiến đấu nếu chúng ta cậy dựa vào Người!
Hãy Đứng Vững trong Đức Tin. Chúng ta cần “binh giáp của Thiên Chúa” (Ep 6,11) mà Người chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta qua Thánh Thần của Người để chúng ta “có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối” (Ep 6,13). Đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là phải giữ vững lập trường của mình. Tuy nhiên, đó không phải là một thái độ thụ động. Đó là một sự cảnh giác, trong đó chúng ta canh chừng những người chúng ta có trách nhiệm và cầu nguyện cho ơn cứu độ của họ. Điều đó có nghĩa là phải luôn luôn sẵn sàng thi hành nhiệm vụ, có thể nói là phải luôn luôn cảnh giác. Nó có nghĩa là trở thành người canh chừng và người bảo vệ “cánh cửa” ngôi nhà của tôi, tâm hồn tôi cũng như tâm hồn, tâm trí và tinh thần của những người tôi yêu thương. Tôi giữ vững lập trường, sẵn sàng và sẵn lòng làm bất cứ điều gì Thiên Chúa yêu cầu.
Thông thường, đặc biệt trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta, khi chúng ta nhận ra mình đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nói: “Giá mà tôi có thể làm được điều gì đó!” Nếu bạn vững vàng trong đức tin và cầu nguyện hằng ngày, bạn đang ở tại một vị trí trong cuộc chiến có tính quyết định mang lại kết quả: ơn cứu độ của những người bạn yêu thương. Đừng bao giờ đánh giá thấp vai trò của việc đứng vững trong đức tin và cầu nguyện. Khi những cơn giông tố cuộc đời quá lớn, chúng ta có xu hướng tìm kiếm ai đó có thể mang lại cho chúng ta sự bình an và hy vọng. Bạn sẽ thường thấy điều đó nhất nơi những người cầu nguyện trước Chúa. Bạn sẽ trở thành chỗ nương tựa cho những người khác bởi vì bạn đã mang lấy binh giáp của Thiên Chúa!
Hãy Sống Ngay Thẳng. Bạn đã “thắt lưng” chính mình “bằng đai chân lý” như Thánh Phaolô hướng dẫn trong thư Êphêsô 6,14 chưa? Bạn cần xin Chúa ban ân sủng để nhìn một cách rõ ràng cuộc sống của bạn. Bất cứ nơi nào có lừa dối hay giả hình, bất cứ nơi nào chân lý không giữ vị trí trung tâm trong tâm trí hay tinh thần bạn, thì bạn cần phải nhổ tận gốc! Đào sâu và kéo nó ra khỏi gốc của nó.
Một mùa hè nọ khi tôi đang nhổ cỏ trong vườn, tôi đi ngang qua một cây hoa xanh rất đẹp. Nó thực sự trông giống một loài hoa đẹp, vì thế, tôi đã không nhổ nó. Nhưng lần sau tôi nhìn lại nó, thì nó đã lớn hơn, đặc biệt là tôi nhận ra rằng cái cây mà tôi nghĩ là một loại cây mới và làm tăng vẻ đẹp thêm cho sân chúng tôi lại là một một cây cỏ dại rất lớn! Tôi đào nó lên. Một vài tuần sau đó, nó lại mọc lên và tôi nhận ra rằng tôi đã không đào đến tận gốc rễ của nó. Tôi đã đào xuống mười lăm inche (15 inches x 2,54 = 38,1 cm) trước khi chạm đến phần cuối rễ của nó. Trời nắng, nóng và ẩm ướt, tôi phải làm việc cật lực và đổ nhiều mồ hôi mới nhổ được cây cỏ này! Nó cũng thế đối với chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những cỏ dại – tức tội lỗi, trong quá khứ và hiện tại – mà chúng ta không hoàn toàn hối cải hoặc loại trừ. Thậm chí chúng có thể trông đẹp đẽ nơi bề mặt, nhưng cuối cùng rễ của cây cỏ đó có thể bóp nghẹt sự sống bên trong chúng ta nếu chúng ta không đối mặt với chúng và không nhổ tận gốc rễ nó bằng ân sủng của Chúa!
Đây là khúc dạo đầu cho việc mặc “áo giáp là sự công chính” (Ep 4,16). Khi chúng ta có sự bình an để nhận biết rằng chúng ta đã hối cải về tất cả tội lỗi quá khứ và nỗ lực loại bỏ những hậu quả của tội lỗi đó, chúng ta có được sự tin tưởng vào Thiên Chúa và sự tín thác vào Người: nhờ ân sủng của Người chúng ta đang sống một cuộc đời công chính. Đó là áo giáp chắc chắn khi chúng ta ra trận. Giờ đây, chúng ta gần như không quá dễ bị mắc mưu lừa dối của ma quỷ. Đó không phải là sự kiêu ngạo bởi vì chúng ta biết rằng sức mạnh để nhận ra và ăn năn thống hối về tội lỗi của mình là một ân sủng, một quà tặng từ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải là nguồn ơn cứu độ của chúng ta.
Hãy Sống Tin Mừng Bình An. “Vậy hãy đứng vững… chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an” (Ep 6,14-15) Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nam cũng như nữ nhận biết sự bình an của Người – một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Trong sự thật và khiêm nhường, anh chị em của chúng ta có thể nhận biết Hoàng Tử Bình An! Bạn cần làm gương cho họ về sự bình an của Thiên Chúa bằng cách nói sự thật trong khiêm nhường, nhân hậu, thương xót và hy vọng.
“Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho người được hoàn toàn bình an, vì người tin vào Ngài” (Is 26,3 ESV). Anh chị em thân mến, đây chính là chìa khoá. Bất cứ khi nào bạn gặp tình huống nào đó, dù ở nơi làm việc, trường học, hội đồng giáo cứ hay những nơi mang tính trách nhiệm công dân và chính trị, trước hết bạn cần phải kết hợp với Chúa trong cầu nguyện. Điều đó có nghĩa là bạn đã mang đến cho Người mọi thứ mà bạn biết về hoàn cảnh đó. Bạn đã nói với Chúa về sự tức giận hay sợ hãi của bạn, sự ghen tương hay mong muốn trả thù – bất cứ điều gì liên quan đến những hoàn cảnh đó. Bạn đã phó thác cuộc thảo luận và kết quả cho Người. Bạn đã xin Người chỉ cho bạn phần mà Người muốn bạn đảm nhận – không nhất thiết là phần đó bạn muốn làm hay không. Hãy cầu xin Người! Chúa có thể rất thực tế. Đôi khi Người cho chúng ta câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta hoặc ban cho chúng ta những lời mà Người muốn chúng ta nói trước khi chúng ta đi tham dự sự kiện hoặc cuộc họp – đôi khi ngay vào thời điểm hiện tại. Hãy tin tưởng Người! Người sẽ bao bọc bạn bằng sự bình an của Người, vì bạn ở trung tâm ý muốn của Người. Hãy để cho khát vọng lớn nhất của bạn không phải là chiến thắng trong cuộc tranh luận nhưng là dành chỗ để Hoàng Tử Bình an có thể ngự trị trong cuộc thảo luận.
“Trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần” (Ep 6,16). Khi bạn bị tấn công về những gì bạn phát biểu, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần trợ giúp. Hãy đáp lại bằng lòng tin của bạn. Đừng đáp trả bằng cách tấn công, cho dù bạn bị tấn công nhiều như thế nào đi nữa. Hãy lặp đi lặp lại sự thật. Hãy xác tín về những điều bạn nói. Hãy để Thần Khí của Chúa điều khiển tâm trí và tinh thần bạn để không sự tấn công nào có thể làm phân tán sự bình an và hy vọng của bạn. Hãy không ngừng cố gắng để lớn lên trong sự hiểu biết về đức tin của bạn, thậm chí còn hơn thế nữa, để biết và yêu mến cách sâu sắc hơn Tác Giả lòng tin của bạn!
Đây là một trích đoạn từ cuốn sách có tựa đề Nhiều Hơn về Chúa Thánh Thần: Làm Cách Nào để Giữ Ngọn Lửa Bừng Cháy trong Tâm Hồn Chúng Ta, tác giả là Sr. Ann Shileds, SGL (The Word Among Us Press, 2013), có thể truy cập từ bookstore.wau.org.