
Lm. Augustino
BÀI HÁT KHI KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA
- PANGE LINGUA (Bình ca Latin, lời Việt: Văn Chi)
- THÀNH TÂM THỜ KÍNH (Kim Long)
- THỜ LẠY CHÚA (Hoài Đức)
BÀI HÁT SAU KHI ĐÃ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA
- TANTUM ERGO (Bình ca Latin, Lời Việt: Văn Chi)
- TANTUM ERGO (Giang Tâm)
- ÔI BÍ TÍCH (Tiến Linh)
I. LỜI DẪN NHẬP (Cộng đoàn quỳ)
(Người hướng dẫn đọc với giọng trầm, chậm rãi và trang trọng)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cực thánh, chúng con cùng với toàn thể Hội Thánh bước vào Tam Nhật Vượt Qua – đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ. Đêm nay, đêm của tình yêu tự hiến, Chúa đã để lại cho Hội Thánh gia sản vô giá là chính Mình và Máu Thánh Chúa trong Bí tích Thánh Thể, để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và cũng trong đêm này, Chúa đã âm thầm bước vào cuộc khổ nạn, hiến dâng chính mình làm của lễ cứu độ cho nhân loại.
Lạy Chúa, giữa những bộn bề và xao động của cuộc sống, chúng con dễ quên Chúa, dễ xa Chúa. Nhưng giờ đây, chúng con được quy tụ trước Thánh Nhan Chúa, trong thinh lặng và khiêm tốn, để đáp lại lời mời gọi đầy yêu thương mà cũng đầy thao thức của Ngài: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?”
Xin Chúa sai Thánh Thần đến thánh hóa những khoảnh khắc này, và thanh tẩy lòng trí chúng con. Xin cho lòng chúng con được lắng đọng, thoát khỏi mọi chia trí, để trở nên như Nhà Tiệc Ly năm xưa – đơn sơ, thinh lặng mà tràn đầy tình yêu. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa bằng một con tim tỉnh thức, bằng một đôi tai biết lắng nghe, bằng cõi lòng biết yêu mến, và một đời sống biết hiệp thông với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trong đêm Vườn Cây Dầu, Chúa đã cô đơn, buồn rầu đến nỗi mồ hôi như máu rơi xuống đất. Xin cho chúng con biết cảm được nỗi đau ấy, biết thao thức với Chúa, và biết can đảm nói lên như Chúa: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.”
Chúng con muốn ở lại với Chúa, muốn thức với Chúa, muốn yêu Chúa bằng một tình yêu chân thành và bền vững hơn. Xin cho giờ Chầu này không chỉ dừng lại ở những tâm tình sốt sắng bên ngoài, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ thật sâu xa với Chúa, để từ đây, chúng con biết sống hy sinh hơn, biết quên mình hơn, và trung thành bước theo Chúa trên con đường thập giá, ngõ hầu được cùng Chúa bước vào vinh quang Phục Sinh. Amen.
(Ngưng lại 30 giây – Kính mời cộng đoàn đứng)
II. CÔNG BỐ LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-5. 12-15)
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư ?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng ? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.
(Đọc xong, ngưng khoảng 30 giây – Mời cộng đoàn ngồi)
III. SUY NIỆM
(Người đọc chậm rãi, có những khoảng lặng giữa các câu)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong đêm cực thánh này, khi toàn thể Hội Thánh tưởng niệm mầu nhiệm tình yêu được đẩy tới kỳ cùng, chúng con quỳ đây trước Thánh Thể Chúa, lặng thinh chiêm ngắm hai dấu chỉ cao cả của tình yêu cứu độ: Tấm Bánh được bẻ ra và chiếc khăn thắt lưng của người tôi tớ. Nơi Tấm Bánh nhỏ bé, Chúa trao ban chính Mình và Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con; nơi cử chỉ cúi xuống rửa chân, Chúa mặc khải dung mạo đích thực của Thiên Chúa – một Thiên Chúa yêu thương đến độ hạ mình, phục vụ và hiến dâng. Hai mầu nhiệm ấy không tách rời, nhưng soi sáng cho nhau: Thánh Thể là tình yêu tự hiến, và rửa chân là con đường cụ thể để sống tình yêu ấy trong đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Chúa quỳ xuống trước các môn đệ, chúng con bàng hoàng nhận ra sự đảo lộn của mọi thước đo trần gian. Đấng là Chúa và là Thầy lại trở nên như người tôi tớ; Đấng đáng được phục vụ lại tự nguyện phục vụ; Đấng vô tội lại cúi xuống trước những con người yếu đuối, bất toàn. Không những là một cử chỉ khiêm nhường, mà còn là mặc khải về bản chất của tình yêu Thiên Chúa: tình yêu không giữ lại điều gì cho mình, nhưng trao ban đến kỳ cùng. Và như thế, Chúa không chỉ rửa sạch đôi chân các môn đệ, mà còn muốn thanh tẩy tâm hồn họ, mời gọi họ bước vào một lối sống mới – lối sống của yêu thương, của quên mình, của phục vụ vô vị lợi.
Rồi cũng trong đêm ấy, Chúa còn đi xa hơn nữa khi không những chỉ cúi xuống rửa chân, mà còn hiến dâng chính Mình làm cực phẩm thần linh cho nhân loại. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa ở lại với chúng con một cách âm thầm, khiêm hạ, ẩn mình dưới hình bánh đơn sơ, để trở nên nguồn sống, nguồn sức mạnh và nguồn ủi an cho chúng con trên hành trình dương thế. Chúa biết chúng con yếu đuối, mệt mỏi, dễ sa ngã, nên Chúa đã tự biến mình thành của ăn, để nuôi dưỡng, nâng đỡ và biến đổi chúng con từ bên trong. Lạy Chúa, tình yêu ấy thật quá nhiệm mầu, quá nhưng không, vượt quá mọi hiểu biết và xứng đáng của chúng con.
Thế nhưng, khi đối diện với tình yêu bao la ấy, chúng con lại thấy lòng mình đầy những hổ thẹn. Trong đêm Vườn Cây Dầu, khi Chúa bước vào những giây phút đau khổ, tâm hồn xao xuyến đến nỗi “buồn đến chết được”, và mồ hôi rơi xuống như những giọt máu vì gánh nặng tội lỗi nhân loại, thì những người môn đệ thân tín lại không thể thức nổi với Chúa một giờ. Chúa đã cô đơn, bị bỏ rơi, ngay giữa những người Chúa yêu thương nhất. Nỗi cô đơn ấy không chỉ là của một đêm năm xưa, nhưng vẫn còn kéo dài trong lịch sử, và ngay trong đời sống chúng con hôm nay.
Biết bao lần chúng con cũng đã ngủ quên như các môn đệ: ngủ quên trong sự dửng dưng, trong lối sống ích kỷ, trong sự lười biếng cầu nguyện và nguội lạnh đức tin. Biết bao lần chúng con đến với Thánh Lễ cách hời hợt, hoặc bỏ qua những giây phút ở lại bên Chúa. Chúng con để Chúa hiện diện âm thầm trong Nhà Tạm mà không đoái hoài, để Chúa “một mình” trong sự quên lãng của chúng con. Và không chỉ thế, chúng con còn dễ dàng quay lưng trước những anh chị em đang đau khổ, nghèo đói, bị bỏ rơi – những con người mà nơi họ, chính Chúa đang hiện diện và chờ được chúng con yêu thương phục vụ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, trong thinh lặng của giờ Chầu này, khi chúng con chiêm ngắm Tấm Bánh nhỏ bé mà chứa đựng cả tình yêu vô biên, và nhớ lại giờ phút cô đơn của Chúa nơi Vườn Cây Dầu, xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê ngủ thiêng liêng. Xin lay động trái tim chai đá của chúng con, để chúng con biết xúc động trước tình yêu của Chúa, biết đau nỗi đau của Chúa, và biết khao khát được ở lại với Chúa.
Xin cho chúng con không chỉ dừng lại ở những cảm xúc chóng qua, nhưng thật sự hoán cải đời sống. Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Thể sâu sắc hơn, biết siêng năng tham dự Thánh Lễ, biết tìm đến với Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, và biết để cho Chúa biến đổi con tim chúng con nên giống Trái Tim Chúa.
Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống điều Chúa đã dạy: biết cúi xuống phục vụ, biết “rửa chân cho nhau” bằng những hành động cụ thể của lòng bác ái, sự tha thứ, và tinh thần quên mình. Xin cho chúng con biết đón nhận thập giá trong đời sống hằng ngày với lòng tín thác, và biết thưa lên như Chúa: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.”
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ở lại với Chúa, trung thành với Chúa, và yêu mến Chúa đến cùng, để một ngày kia, chúng con cũng được ở lại với Chúa trong vinh quang bất diệt. Amen.
Hát: Chọn một bài hát về tình yêu Chúa mà cộng đoàn thuộc để hát chung
IV. LỜI NGUYỆN CHUNG (Có thể bỏ qua nếu không đủ giờ)
(Mời cộng đoàn đứng)
Chủ sự: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng. Trong tâm tình thống hối và biết ơn, chúng con dâng lên Chúa những lời nguyện xin:”
Xướng 1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thiết lập chức Linh mục và Bí tích Tình Yêu để ở lại với nhân loại. Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục và các Linh mục luôn cháy bỏng nhiệt tâm tông đồ, trở nên những mục tử nhân lành, biết bẻ cuộc đời mình ra để nuôi dưỡng đoàn chiên.
Đáp: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin nhậm lời chúng con.
Xướng 2: Lạy Chúa, trong Vườn Dầu, Chúa đã nài xin các môn đệ tỉnh thức. Xin tha thứ cho sự nguội lạnh của chúng con. Xin cho giới Gia trưởng và Hiền mẫu biết gắn bó với Chúa qua lời cầu nguyện, vượt qua mọi ích kỷ, ghen ghét, để biến đau khổ hàng ngày thành hy sinh, xây dựng gia đình thành một Hội Thánh tại gia bình an và thánh thiện.
Xướng 3: Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Xin cho giới trẻ, thiếu nhi và mỗi người chúng con được biến đổi trái tim. Xin cho chúng con can đảm dứt bỏ những cám dỗ của thế giới, biết khiêm nhường phục vụ và yêu thương nhau chân thành, để trở thành những môn đệ thừa sai đích thực của Chúa.
THINH LẶNG CHIÊM NIỆM (Mời cộng đoàn quỳ)
Người hướng dẫn: “Giờ đây, trong sự tĩnh lặng sâu thẳm của tâm hồn, mỗi người chúng ta hãy lắng đọng, chiêm ngắm Thánh Thể và thân thưa với Chúa Giêsu những tâm tư thầm kín nhất của mình…” (Giữ thinh lặng tuyệt đối ít phút – Tùy theo thời gian còn lại).
V. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC (Quỳ)
(Đọc chung chậm rãi) “Lạy Chúa Giêsu, chúng con khao khát được chia sớt với Chúa những giờ phút khổ sầu mà Chúa đã gánh chịu vì tội lỗi chúng con trong Vườn Cây Dầu. Chúng con xin lỗi Chúa vì muôn vàn tội lỗi, sự vô ơn và sự bạc bẽo của nhân loại, cũng như của chính bản thân chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, một niềm cậy trông sắt son và một tình yêu nồng nàn. Dẫu cho đường đời có muôn vàn gian nan, thử thách, xin cho chúng con luôn biết ‘ở lại’ trong tình yêu của Chúa, để được Chúa huấn luyện và biến đổi cuộc đời chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.”
(Kết thúc giờ Chầu khai mạc. Cộng đoàn có thể tiếp tục thinh lặng cầu nguyện cá nhân hoặc nhường không gian cho các phiên chầu tiếp theo trong sự trang nghiêm, duy trì bầu khí tĩnh lặng của đêm Thứ Năm Tuần Thánh).