ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
TỰA NÉP BÊN LÒNG CHÚA
CẢM TẠ HỒNG ÂN (Mc 6,7 –13)
Lạy Chúa, để bổ dưỡng và nuôi sống chúng con, Chúa cho chúng con được tham dự vào bàn tiệc Mình Máu Chúa và cả Lời Hằng Sống của Chúa. Giờ này đây, xin sai Thánh Thần ngự đến biến cải lòng trí chúng con, để chúng con xứng đáng lãnh nhận Lời Hằng Sống của Ngài.
Tin Mừng Mc 6,7 –13.
Ad majorem Dei gloriam – Tất cả cho vinh quang Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, thật hạnh phúc cho chúng con khi được quỳ đây, sum vầy bên Chúa trong chân thành, trong yêu thương và tin mến. “Một ngày ở trong nhà Chúa hơn cả ngàn ngày ở thế gian”. Trong giờ này, đây là giờ phút linh thiêng và thần diệu, đây là “giao duyên giữa đất với trời” (Ga1,14). Thiên Chúa cao sang đến ở với phàm nhân. Vâng, Chúa đến và ngự đây để chúng con có dịp nhỏ to tâm sự. Đây cũng là ngày thứ năm đầu tháng của tháng cuối cùng trong học kỳ một này, khi mà tâm trí chúng con đang nỗ lực dồn vào những bài học, bài thi… đến nỗi nhiều lúc quên cả Chúa, khi mà chúng con lên cân của cha quản lý mà thấy xuống ký thì Chúa biết đó: chúng con đã đầu tư sức lực và trí tuệ cho công cuộc đào tạo tâm linh, nhân bản, tri thức và mục vụ.
Lạy Chúa, trong bầu khí rạo rực của những ngày cuối năm này, anh em chúng con với những tâm trạng khác nhau: các anh lớp thần học ba đã có nhiều chờ mong ngày gặp lại người thân, anh em lớp thần học một cũng đã có không ít lần xếp gọn lại tư trang hành lý và chờ đón giờ lên xe trong lòng đầy xao xuyến với những dự phóng cho kỳ nghỉ. Nhưng với những anh em lớp triết của chúng con thì đây là lần đầu tiên được về thăm lại mẹ cha, anh chị em bạn bè thân quen… sau năm tháng trời xa cách; con đã là thầy ĐCV rồi nhá thưa ba, con đã là thầy ĐCV rồi đó mẹ ơi! Còn đàn em thì: anh của chúng mình có cái áo dòng đáng khâm phục.
Chúa ơi! Có phải chúng con được khâm phục bởi vì chiếc áo dòng trang trọng ư hay bởi cặp kính trắng trông rất trí thức và đầy vẻ khuyến rũ? Không, hẳn không phải là thế, nhưng nếu chúng con có được người đời trầm trồ, cảm phục thì đó cũng là dấu hiệu: vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cung cách sống chúng con. Bởi vì chúng con đã được đào tạo theo khuôn mẫu “Sao Biển”: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy”.
Chiều nay, vâng lạy Chúa, và cũng như bao buổi chiều khác, khi chúng con với chiếc xe đạp nhẹ bon bon trên đường quanh các miền quê trù phú hay đi dọc bờ biển Nha Trang, hoặc đăm chiêu nhìn trời, trăng, mây, gió khi dạo bước trên sân thượng của ĐCV, chúng con thấy Chúa thật gần gũi với chúng con. Thật vậy, lạy Chúa, Chúa luôn gần gũi và yêu thương loài thụ tạo Chúa đã làm ra trong vòng tay quan phòng của Chúa: nhìn vầng trăng toả sáng ban đêm con cảm được Chúa như người mẹ hiền vỗ về chiều chuộng, mặt trời ban ngày Chúa là người cha sưởi ấm chúng con. Chúa làm mưa trên cỏ cây đồng nội, Ngài trải nắng vàng trên cả kẻ lành người dữ, với tứ thời bát tiết và nhật nguyệt vần xoay, Chúa chăm sóc chúng con, bao vệ chúng con, che chở chúng con như gà mẹ ủ con mình dưới cánh.
Lạy Chúa, như thế cũng chưa đủ, Thiên Chúa còn sai chính Con Một chí ái của Ngài mặc lấy xác phàm mà chuộc lấy chúng con sau khi tổ tông phạm tội bất tuân lệnh Chúa. Người Con đó là chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chính vì yêu chúng con và nhất là để làm vinh danh Cha, Chúa đã tự hiến làm của lễ hy sinh thế mạng để chúng con được sống. Và còn hơn thế nữa, Chúa đã có sáng kiến tuyệt vời là lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con mỗi ngày trong tấm bánh nhỏ này. Chúa ơi! Sức riêng chúng con nào có thể hiểu thấu, chỉ có ơn Chúa và Chúa tự mạc khải thì chúng con mới thấy được tình Chúa thương con. Chúng con xin nghiêng mình kính cẩn tôn vinh và ngợi khen Chúa.