Tựa nép bên lòng Chúa

0

ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG

TỰA NÉP BÊN LÒNG CHÚA —

BẤT KHẢ PHÂN LY

Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng, Cha là suối nguồn của sự sống tình yêu, là Đấng quyền năng, tốt lành và giàu lòng thương xót. Vì yêu thương, Cha đã dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh Cha. Cha đã ban cho chúng con sự sống, tình yêu và tự do. Nhất là Cha đã ban Con Một của Cha, là Chúa Giêsu Kitô đến cư ngụ giữa loài người chúng con, Ngài đến để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Chúng con xin hết lòng thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Cha. Giờ đây, xin Chúa Thánh Thần gia tăng lòng tin giúp chúng con hiểu Lời của Con Cha qua bài Tin Mừng hôm nay.

Tin Mừng: Mc 10, 2-16

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay cho chúng con thấy được rằng: những người thông luật Chúa là những người Pharisiêu. Họ biết rằng việc ly dị là điều trái với luật Chúa. Thế nhưng họ lại muốn thử Chúa để xem thái độ của Chúa như thế nào, để rồi lại kết án Chúa. Nhưng Chúa thấy rõ mưu mô hiểm độc của họ, cho nên Ngài đã khẳng định luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cũng chẳng khác gì những người Pharisiêu ngày xưa, bởi vì chúng con ngày nay đi ngược với luật Chúa. Trong xã hội ngày nay có biết bao gia đình cơm không lành canh chẳng ngọt do thiếu tôn trọng, bất hoà giữa cha mẹ và con cái, con cái không phục tùng cha mẹ. Đó cũng là nguyên nhân cho biết bao cảnh ly hôn và những tệ nạn trong xã hội. Xin Chúa cho chúng con biết đem tình yêu Chúa vào trong gia đình để biến nó thành những nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiều nay trước Thánh Thể Chúa, chúng con được nghe Chúa nói về tình yêu bất khả phân ly khi con người liên kết với nhau. “Thiên Chúa là tình yêu” đó là lời mà thánh Gioan đã cảm nghiệm được trong cuộc sống của ngài. Vâng lạy Chúa, chính tình yêu đã liên kết Ba Ngôi Thiên Chúa thành một Thiên Chúa duy nhất không bao giờ phân ly, không lúc nào xa cách, hoàn toàn trọn hảo bền vững muôn đời. Lạy Chúa, chúng con là những người sống đời tận hiến, một cách nào đó, chúng con sống kết hợp mật thiết với Chúa trong tình yêu của Chúa. Nơi gia đình chủng viện, chúng con có sống trọn vẹn tình yêu mà Chúa đã trao gởi cho chúng con hay không? Chúng con có thực hành một cách cụ thể tình yêu ấy nơi cộng đoàn và những người xung quanh không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa chúc phúc cho chúng con, dù sống ở bậc nào: hôn nhân hay đời tận hiến cũng đều có giá trị như nhau, đều mời gọi chúng con nên thánh trong bậc sống của mình. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng: yêu thương là con đường của Chúa. Ước gì cộng đoàn chúng con biết sống yêu thương nhau để tạo ra những con người có ích cho xã hội, cho Nước Trời. Chỉ có tình yêu đích thực của Chúa mới làm cho chúng con sống xứng đáng hơn, hạnh phúc hơn. Xin Ngài ban hồng ân trên mỗi người trong cộng đoàn chúng con, để chúng con biết trao ban tình yêu của Chúa cho nhau, biết sống yêu thương, chia sẻ, và cùng giúp nhau thăng tiến, sống trọn vẹn cho tình yêu Chúa. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Comments are closed.

phone-icon