Suy niệm: 1 Tx 5,1-6
Chúa Nhật XXXIII Thường niên (19.11.2017)
“Khi người ta nói: ‘Bình an biết bao, yên ổn biết bao!’, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống trên họ” (1 Tx 5,3).
Các bài đọc hôm nay có thể nhắc nhớ chúng ta về khẩu hiệu của Hướng Đạo sinh ngày xưa: “Hãy sẵn sàng”. Hãy luôn luôn sẵn sàng bởi vì bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy đến cho bạn. Hãy luôn luôn sẵn sàng để bạn không ngạc nhiên với các tình huống khi chúng xảy đến. Hãy hành động, đừng bao giờ ngồi không, nhưng hãy luôn luôn sẵn sàng để thực hiện bất cứ điều gì tốt mà bạn có thể làm.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thánh Phaolo nói với chúng ta rằng sẽ không bao giờ có nền hòa bình hoàn hảo hay sự an toàn tuyệt đối trong thế giới này. Các cuộc chiến sẽ dữ dội. Các gia đình và bạn bè sẽ phải chịu những sự chia rẽ. Nghèo đói, bệnh tật và đau khổ sẽ dai dẳng cho đến giây phút cuối cùng. Như thế, điều đó có nghĩa là sẽ luôn luôn có những cơ hội để đi ra và giúp đỡ!
Bài Tin Mừng hôm nay cũng nói chúng ta phải sẵn sàng để chăm sóc cho những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta nghe dụ ngôn về các nén bạc, chúng ta thường tập trung nỗ lực của chúng ta vào việc phát triển các kỹ năng của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta phải thực hành một bước xa hơn và tập trung vào sứ mạng gần kề chúng ta. Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy kết hợp với Người vào việc xây dựng vương quốc của Người ở đây trên trần gian này. Người đang mời gọi chúng ta hãy nhận lấy tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta và hãy sử dụng chúng cho đúng, và không chỉ cho chính chúng ta và gia đình chúng ta. Thế giới đang rất cần hòa bình và sự an toàn biết bao. Sự đóng góp của chúng ta – bằng sự giúp đỡ, bằng lòng thương xót, bằng sự quảng đại và bằng tình yêu – có thể làm nên một sự khác biệt đầy ý nghĩa. Chúng ta có thể nhìn thấy những kết quả đầy ấn tượng nếu chúng ta chung phần với Thiên Chúa.
Sẽ không tuyệt vời lắm sao nếu, khi Đức Giêsu trở lại, Người sẽ nói với mỗi người chúng ta “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín” (Mt 25,21)? Sẽ không vĩ đại lắm sao để biết rằng chúng ta có thể đến với Người và chia sẻ trong niềm vui của Người?
Chúng ta có thể làm những điều lớn lao cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể sử dụng những tài năng của chúng ta để làm cho thế giới này thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Vì thế hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ trong thế giới này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chiến tranh và nghèo đói chấm dứt. Và chúng ta hãy cộng tác với Chúa Giêsu để đem hòa bình và sự an toàn đến cho mọi người.
“Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy những điều nhỏ bé của con và làm cho nó tăng lên gấp bội vì ích lợi cho dân Chúa”.
Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương