Thơ: Hành Trình Bê Lem Nhìn Lại

0

Những tháng ngày mùa vọng đang khép lại
Đường đến Belem thấp thoáng gần hơn
Con nhìn lại máng cỏ trong tâm hồn
Chưa thênh thang sẵn sàng cho Chúa đến

Những nẻo đường yêu thương chưa trọn vẹn
Thiếu tin yêu thiếu cả lửa nhiệt thành
Trái tim con vẫn còn đó khúc quanh
Chưa kịp dọn cho lòng mình đón Chúa

Đường về Belem đã qua hơn nửa
Con bước đi trong thao thức chờ mong
Những ngổn ngang vẫn còn đó trong lòng
Xin Chúa đến đỡ nâng hồn yếu đuối…

Này con hát bài tình ca trông đợi
Khi ngọn nến tím còn lại thắp lên
Giê-su ơi, xin Ngài mau ngự đến
Ban an bình cho nhân thế muôn nơi….

(Mây Biếc)
Nt. Maria Lại Thúy Vân

Comments are closed.

phone-icon