Niềm vui ngày lên đường thi hành sứ vụ năm 2026

0

Theo lịch sử của Dòng Đa Minh, ngày 15/8/1217, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Thánh Tổ phụ Đa Minh đã sai 16 anh em tiên khởi, từng hai người một, lên đường đến nhiều nơi để loan báo Tin Mừng và thành lập các trung tâm học vấn. Ngày ấy được truyền thống Dòng gọi là “Lễ Ngũ Tuần”, mở đầu cho hành trình truyền giáo của Dòng suốt hơn tám thế kỷ qua.

Tiếp nối tinh thần ấy, ngày 04/8 hằng năm, chị em Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp nhận Bài Sai Sứ Mệnh từ tay Bề trên Tổng quyền, để biết mình sẽ đi đâu, làm gì trong Năm Sứ Vụ mới. Sau những ngày Đại lễ Khấn dòng và Giỗ Tổ, chị em thu xếp hành trang, chuẩn bị cho ngày 15/8 – ngày chị em toàn Dòng chính thức “lên đường”.

Sáng nay, trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại nguyện đường Hội dòng, chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho sứ vụ của Dòng và của nhau trong niên khóa 2026-2027. Và sau Thánh lễ, những chuyến xe bắt đầu lăn bánh…

DSC_0760

Cổng Nhà Mẹ của Hội dòng hôm nay thật nhộn nhịp. Người và xe ra vào tấp nập. Từ những chiếc xe máy quen thuộc, cho đến những chiếc “mui trần” giản dị… tất cả đều được tận dụng để chuyển hành lý và những vật dụng cần thiết cho sứ vụ. Những chuyến xe lớn đưa chị em đến những cộng đoàn xa hơn.

DSC_0734

Nhà Mẹ trong ngày 15/8 vừa là nơi tiễn chị em lên đường, vừa là nơi đón những chị em từ các cộng đoàn trở về, cũng là nơi trung chuyển cho những chuyến đi cùng tuyến đường. Tiếng chào hỏi, tiếng cười vui, những cái bắt tay, cái ôm vội và những lời chúc bình an… tất cả làm nên một ngày rất riêng của gia đình Đa Minh Tam Hiệp – ngày của những người được sai đi.

DSC_0792

Mỗi người được sai đến một nơi với những sứ vụ khác nhau, nhưng cùng mang theo lời “Xin Vâng” đã thưa với Chúa và một tình yêu dành cho Hội dòng, cho cộng đoàn và cho những người mình sẽ gặp trên hành trình phía trước.

DSC_0772

Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Thánh Tổ phụ Đa Minh, Thánh nữ Catarina Siena và Thánh Cả Giuse đồng hành với từng bước chân chị em. Xin Chúa ban cho chị em sự bình an, lòng nhiệt thành và một trái tim biết yêu thương để luôn trung thành với ơn gọi và vui tươi phục vụ nơi Chúa sai mình đến.

Mến chúc quý chị em một Năm Sứ Vụ 2026–2027 bình an, nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc trong đời dâng hiến.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon