Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp
Kính thưa cộng đoàn!
Trong tuần chín ngày kính Thánh Nữ Tiến sĩ Catrrina, chúng ta cùng nhau khám phá những nét đặc thù nơi Thánh nữ, để đời sống dâng hiến của chúng ta ngày càng đi sâu vào căn tính theo linh đạo Đa Minh.
Ngày thứ nhất – Thánh Catarina, con người luôn thực thi Thánh Ý Chúa.
Tính tình vừa sôi nổi vừa nhiệt thành của Catarina đã khiến Chị phải chiến đấu triền miên với sự nóng giận và thiếu kiên nhẫn và nhắc nhở Chị phải cầu nguyện luôn để ngày càng dễ dàng vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa.
Qua cầu nguyện và rèn luyện, Chị nên như cánh cửa luôn mở rộng để Thiên Chúa là nắng ấm và niềm vui tràn ngập tâm hồn Chị. Chị luôn dâng trọn con người mình cho Thánh Ý Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm, Chị mở rộng chính mình cho ngọn thủy triều vô hạn của lòng thương xót phá tan những kế hoạch hẹp hòi của loài người và làm cho chúng ta tự do đi vào chiều rộng và chiều sâu khôn dò của đời sống.
Để vâng phục Thánh Ý Chúa, Chị Catarina chỉ vẽ cho chúng ta nhiều cách. Trước tiên là vâng phục các Bề trên, Thiên Chúa sẽ chỉ cho “những người có trách nhiệm để quyết định và vạch ra con đường cho chúng ta theo cách thức mà có lẽ không bao giờ chúng ta có thể nghĩ tới”.
Chị Catarina còn cho chúng ta thấy “lòng thương xót và trắc ẩn giúp chúng ta dễ dàng đón nhận Thánh Ý Chúa”.
Gương sống thực thi Thánh Ý Chúa nơi Thánh Catarina quả là tuyệt vời cho chúng ta, những nữ tu Đa Minh trong thời đại hôm nay. Vì thế, niềm tự hào là một thành viên của gia đình Đa Minh có Mẹ Thánh Catarina là Tiến Sĩ Hội Thánh phải thúc đẩy chúng ta trở thành một Catarina mới cho thời đại. Nghĩa là chúng ta phải để cho tinh thần của Mẹ Thánh không rơi vào dĩ vãng của thế kỷ 15 nhưng ăn sâu thấm nhiễm vào tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hãy để Thiên Chúa sử dụng chúng ta như khí cụ sắc bén thực thi chương trình cứu độ của Người.