Ngày giỗ tổ – Lễ Cha Thánh Đa Minh 2025

0

Sáng ngày 8 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí đã chan hòa niềm vui và lòng tri ân. Hôm nay, toàn thể chị em Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp cùng nhau hướng về Cha Thánh Đa Minh với tất cả tâm tình hiếu thảo của những người con trong gia đình thiêng liêng.

IMG_8505

Trong làn khói hương trầm nghi ngút, chị em cung kính niệm hương trước bàn thờ Thánh Tổ phụ, dâng lên ngài lòng biết ơn sâu đậm vì đã để lại một gia sản thiêng liêng quý giá, đoàn sủng và linh đạo Đa Minh. Ngay sau đó, Thánh lễ trọng thể được cử hành do Cha Giuse Hoàng Hải Đăng, O.P, chủ tế. Bằng lời kinh, tiếng hát và cả sự hiện diện sốt sắng, cộng đoàn đã cùng nhau tôn kính Cha Thánh, nguyện noi theo gương sáng của Người, Người đã suốt đời cháy lửa yêu mến Chúa và dấn thân loan báo Tin Mừng.

IMG_8488

Sau giờ điểm tâm, chị em lại quy tụ trong nguyện đường để tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Trước nhan Chúa, lời tạ ơn dâng lên thật thiết tha, cảm tạ vì Hội Dòng đã được ban tặng một người Cha tuyệt vời, một tấm gương sống nghèo khó và nhiệt tâm tông đồ cách trọn vẹn. Khoảnh khắc tĩnh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể giúp mọi người như được trở về nguồn, để lòng được sưởi ấm và thêm kiên vững trên hành trình ơn gọi.

IMG_8544

Sau giờ chầu Thánh Thể, niềm vui tiếp tục lan tỏa khi chị em cùng tiến về hội trường tham dự sinh hoạt truyền thống Ngày Giỗ Tổ với chủ đề: “Thánh Đa Minh – nhà du thuyết khiêm nhường và hy vọng”. Chương trình được chuẩn bị chu đáo, phong phú và đầy sáng tạo. Nụ cười rạng rỡ, tiếng vỗ tay, và những tràng cười giòn tan đã làm cho ngày lễ không chỉ trang nghiêm mà còn đậm chất thân tình, gần gũi. Đặc biệt trong ngày đại hội hôm nay có sự hiện diện của Cha Giuse Lê Quốc Quang, OP, Cha đã chia sẻ với chị em về những câu chuyện về Thánh Đa Minh như một lời nhắc dịu dàng giúp chúng ta ý thức và gìn giữ căn tính của mình qua tên gọi Hội dòng và chiếc áo dòng là những dấu chỉ thiêng liêng gắn với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đặc biệt đời sống cộng đoàn, với tinh thần hiệp hành, sự lắng nghe và đối thoại chân thành, là nơi mỗi người được nâng đỡ, cùng nhau trưởng thành và ra đi phục vụ tha nhân. Noi gương Thánh nhân, chúng ta học cách tự do tuân giữ luật lệ, luôn đặt lợi ích phần rỗi các linh hồn lên trên hết. Di ngôn của ngài vẫn vang vọng hôm nay: sống đức ái bằng cách nghĩ và sống cho người khác, khiêm tốn nhìn nhận đúng vai trò của mình, và tự nguyện sống nghèo như phương tiện để trao ban và cứu rỗi, chứ không phải là cùng đích của đời tu.

IMG_8568

IMG_8592

Ngày Giỗ Tổ năm nay đã khép lại nhưng âm hưởng vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người. Đó là niềm vui của người con được quy tụ bên Cha Thánh Đa Minh, là lòng biết ơn sâu sắc vì được tiếp bước trên con đường mà Cha Thánh đã khai mở, và là quyết tâm sống trọn vẹn lý tưởng nghèo khó – tông đồ giữa lòng Giáo hội hôm nay.

IMG_8624

Nguyện xin Cha Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho Hội Dòng chúng con luôn hiệp nhất trong yêu thương, bền vững trong ơn gọi, và kiên trì trên con đường thánh hiến. Xin thắp sáng trong chúng con ngọn lửa nhiệt thành tông đồ, để mỗi ngày đời sống chúng con trở nên một bài giảng sống động, dẫn đưa nhiều tâm hồn về với Chúa. 

Comments are closed.

phone-icon