
Sr. Xuân Bích, OP
TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH MARTINO
Chủ đề: THÁNH MARTINO – CON NGƯỜI HY VỌNG
Ngày thứ ba: HY VỌNG MỞ RA ƠN CHỮA LÀNH VÀ BÌNH AN
“Người đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố ơn giải thoát cho người bị giam cầm, và trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Lc 4,18)
Thánh Martinô là người gieo hy vọng bằng tình yêu có sức chữa lành. Ngài chăm sóc người bệnh, an ủi kẻ đau khổ, nâng đỡ những ai bị khinh chê và quên lãng. Ngài tin rằng tình yêu của Thiên Chúa có thể chạm đến mọi vết thương, cả những vết thương sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Vì vậy, ngài đã dành hết sức mình để đem những người khốn khổ, dễ bị tổn thương nhất đến với Thiên Chúa qua việc trao tình yêu đơn sơ, chân thành của ngài cho họ với tư cách là người môn đệ của Chúa.
Ngày nay, thế giới vẫn còn biết bao đau thương: chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, chia rẽ, thất vọng… Và có lẽ ai trong chúng ta cũng đã và đang mang một nỗi đau nào đó nơi thân xác, trong tâm hồn, hay trong những mối tương quan đã rạn vỡ… Thế nhưng, chính trong những vết thương ấy, Thiên Chúa vẫn hiện diện và Chúa Giêsu vẫn bên cạnh chúng ta, Ngài âm thầm ủi an, chữa lành và đem lại bình an cho những ai biết tin tưởng phó thác nơi Ngài.
Người sống trong hy vọng là người dám tin rằng ơn Chúa mạnh hơn mọi nỗi đau, và rằng mỗi hành động cảm thông, tha thứ, giúp đỡ hay một lời cầu nguyện chân thành đều có thể mở ra ơn chữa lành và bình an, cho chính mình và cho tha nhân.
Như Thánh Martinô, chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ của bình an và hy vọng, thể hiện qua những hành động, cử chỉ bác ái, yêu thương, tôn trọng và chân thành, để qua đó, những ai đang khổ đau, tuyệt vọng có thể tìm lại niềm vui và lòng tin nơi tình yêu xót thương của Thiên Chúa.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu là nguồn bình an và chữa lành,
xin chạm đến những vết thương trong tâm hồn chúng con,
để chúng con được chữa lành khỏi nỗi sợ hãi, buồn phiền và những thất vọng đang đè nặng.
Xin cho chúng con biết trở nên khí cụ bình an của Chúa,
đem yêu thương đến nơi hận thù,
đem hy vọng đến cho những ai đang đau khổ và bị bỏ rơi.
Như Thánh Martinô, xin cho chúng con sống hiền lành, cảm thông và quảng đại, để qua đời sống chúng con,
mọi người nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và hoạt động giữa trần gian hôm nay. Amen.