
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa trong Bí tích Cực Thánh này. Giờ đây, trong khoảnh khắc linh thiêng và thánh thiện, chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, chiêm ngắm tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho nhân loại. Chúa, Đấng là Thiên Chúa toàn năng, đã khiêm hạ ẩn mình dưới hình bánh mỏng manh để ở lại với chúng con, để chúng con có thể đến gần Chúa hơn, cảm nhận hơi thở của tình yêu Chúa một cách sâu sắc và chân thực. Xin Chúa mở rộng lòng trí chúng con, xua tan mọi bóng tối của lo âu, bận rộn, và những cám dỗ trần thế đang vây quanh tâm hồn chúng con. Hãy để giờ chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ thân mật, một dòng sông ân sủng tuôn trào, bồi dưỡng đức tin, củng cố hy vọng và khơi dậy tình yêu trong lòng chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả sự nghèo nàn, bất xứng của kiếp người, mang theo những vết thương của tội lỗi, những gánh nặng của cuộc sống, và cả những khát khao thầm kín mong được Chúa chữa lành. Chúng con nhận ra rằng mình chẳng có gì xứng đáng, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con đến cùng, như Chúa đã yêu các môn đệ trong bữa tiệc ly biệt. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy và biến đổi chúng con, để chúng con trở nên những dụng cụ xứng đáng lãnh nhận hồng ân Chúa ban. Chúa là Vua vũ trụ, là Chúa tể muôn loài, nhưng vì yêu thương, Chúa đã tự hạ mình đến mức rửa chân cho kẻ tội lỗi như chúng con. Tình yêu ấy khiến chúng con kinh ngạc, xúc động và thôi thúc chúng con đến đây, để kín múc từ nguồn suối tình yêu vô tận, để học theo mẫu gương phục vụ khiêm nhường của Chúa.
Chúng con xin phó dâng toàn bộ giờ chầu này vào tay Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay – về việc Chúa rửa chân cho các môn đệ – được khắc sâu vào tâm hồn chúng con. Hãy để Lời ấy nảy mầm, biến đổi chúng con thành những chứng nhân của tình yêu phục vụ, và giúp chúng con mang tình yêu ấy ra thế gian, gieo vãi sự khiêm nhường và bác ái giữa lòng đời. Chúng con tin rằng, mỗi giây phút bên Chúa sẽ làm cho đức tin chúng con thêm vững chãi, tình yêu thêm nồng nàn, và cuộc sống thêm ý nghĩa. Xin Chúa ban ơn để chúng con không chỉ nghe Lời Chúa mà còn sống Lời ấy, noi gương Chúa trong việc phục vụ anh em. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, trước nhan Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con chỉ biết thinh lặng chiêm ngắm và thờ lạy. Chúng con chẳng có gì để dâng lên Chúa ngoài trái tim yếu đuối, đầy tội lỗi và khao khát được Chúa thương xót. Chúa đã từ trời cao xuống thế, chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và nay Chúa lại khiêm nhường ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này để ở lại với chúng con mãi mãi. Sự hiện diện huyền nhiệm và kỳ diệu ấy khiến chúng con vừa run sợ vì sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi vô bờ bởi tình yêu thương xót. Chúng con tin thật Chúa đang ở đây, với tất cả vinh quang và quyền năng, đang nhìn vào sâu thẳm tâm hồn chúng con, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim chúng con. Xin mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con không chỉ nhận ra Chúa bằng lý trí mà còn bằng cả con tim, cảm nhận được hơi ấm tình yêu Chúa như dòng suối sưởi ấm tâm hồn lạnh giá, khô khan của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng đang đè nặng trên vai chúng con: những lo lắng hàng ngày, những thất vọng trong cuộc sống, những vết thương từ quá khứ, và cả những ước mơ tương lai mà chúng con chưa biết phải thực hiện thế nào. Xin Chúa lắng nghe những lời thì thầm từ đáy lòng chúng con, những lời cầu xin mà đôi khi chúng con không dám nói thành tiếng. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những người thân yêu của chúng con, những anh chị em đang gặp khó khăn, đau khổ, bệnh tật hay cô đơn; xin Chúa viếng thăm họ, đổ tràn ơn thánh để họ tìm được sức mạnh và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sống, là ánh sáng soi đường, là bình an đích thực. Xin cho chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa, biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa, biết quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân.
Xin Chúa dạy chúng con noi gương Chúa trong việc phục vụ: như Chúa đã cởi áo, thắt lưng và rửa chân cho các môn đệ, xin cho chúng con biết hạ mình xuống để nâng người khác lên, biết quên mình để phục vụ anh em. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con, cho gia đình và cộng đoàn chúng con. Đồng thời, chúng con xin tạ lỗi vì những lần chúng con đã quên Chúa, đã sống ích kỷ, kiêu ngạo, không noi gương phục vụ của Chúa. Xin Chúa thứ tha, biến đổi chúng con thành những con người mới, giống Chúa hơn trong sự khiêm nhường và tình yêu. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, mỗi cử chỉ phục vụ nhỏ bé đều là cách chúng con tham dự vào tình yêu đến cùng của Chúa, và xin Chúa ban ơn để chúng con sống điều ấy mỗi ngày. Amen.
III. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, con Si-môn, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Si-môn Phê-rô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giê-su đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phê-rô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giê-su bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phê-rô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giê-su nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.
Ðó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu, trước Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, tâm hồn chúng con như được đánh động sâu sắc, như mảnh đất khô cằn đang được tưới mát bằng dòng suối tình yêu phục vụ. Chúa kể cho chúng con về khoảnh khắc thiêng liêng trong bữa tiệc ly, khi Chúa, Đấng là Thầy và là Chúa, đã chỗi dậy, cởi áo, thắt lưng và rửa chân cho các môn đệ. Hành động ấy không chỉ là một cử chỉ đơn giản, mà là biểu tượng của tình yêu đến cùng, của sự khiêm nhường tột bậc và mẫu gương phục vụ mà Chúa muốn chúng con noi theo. Lạy Chúa, chúng con chiêm ngắm Chúa trong Bí tích Thánh Thể, và nhận ra rằng sự hiện diện của Chúa hôm nay cũng là một cách Chúa tiếp tục “rửa chân” cho chúng con, thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi bụi bẩn tội lỗi, để chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa.
Bài Tin Mừng mở đầu bằng việc Chúa biết giờ của mình đã đến, giờ phải bỏ thế gian về cùng Chúa Cha, và Chúa đã yêu thương các môn đệ đến cùng. Lạy Chúa, tình yêu ấy là tình yêu hy sinh, tình yêu không giới hạn, tình yêu sẵn sàng hạ mình xuống mức thấp nhất để nâng người khác lên. Chúa biết rõ Giu-đa sẽ phản bội, biết rõ Phê-rô sẽ chối Thầy, nhưng Chúa vẫn yêu thương họ đến cùng, vẫn rửa chân cho họ. Điều ấy dạy chúng con rằng tình yêu đích thực không phụ thuộc vào sự đáp trả, không phân biệt kẻ phản bội hay trung thành. Xin Chúa giúp chúng con học theo tình yêu ấy, yêu thương anh em mà không tính toán, không kỳ vọng, ngay cả khi họ làm chúng con đau khổ. Trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa đổ đầy tình yêu ấy vào lòng chúng con, để chúng con biết yêu đến cùng như Chúa.
Khi Chúa rửa chân cho Phê-rô, ông đã phản ứng mạnh mẽ: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Phê-rô đại diện cho chúng con, những con người kiêu ngạo, tự cho mình là sạch sẽ, không cần được thanh tẩy. Nhưng Chúa đã dạy ông và dạy chúng con rằng: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng chúng con cần Chúa rửa sạch mọi vết nhơ, mọi bụi bẩn của cuộc đời. Mỗi lần chúng con đến với Bí tích Thánh Thể, Chúa lại rửa chân cho chúng con qua ân sủng, qua Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Xin Chúa giúp chúng con khiêm nhường đón nhận sự thanh tẩy ấy, đừng như Phê-rô ban đầu mà kiêu ngạo từ chối, nhưng hãy như ông sau này, sẵn sàng để Chúa rửa không chỉ chân mà cả tay và đầu, nghĩa là toàn bộ con người chúng con. Xin Chúa ban ơn để chúng con nhận ra sự sạch sẽ thực sự không phải từ nỗ lực cá nhân, mà từ ân sủng của Chúa.
Sau khi rửa chân, Chúa đã trở về chỗ cũ và giải thích: “Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Lạy Chúa, đây là mẫu gương phục vụ mà Chúa để lại cho chúng con. Chúa không chỉ dạy bằng lời, mà dạy bằng hành động. Chúa, Đấng là Thiên Chúa, đã làm công việc của một nô lệ để dạy chúng con về sự khiêm nhường. Trong xã hội hôm nay, nơi con người thường tìm kiếm địa vị, quyền lực và sự tôn vinh, Lời Chúa nhắc nhở chúng con rằng con đường đến với Chúa là con đường phục vụ, hạ mình xuống để nâng tha nhân lên. Xin Chúa giúp chúng con áp dụng điều ấy trong đời sống: trong gia đình, biết phục vụ vợ chồng con cái; trong cộng đoàn, biết lắng nghe và giúp đỡ anh em; trong xã hội, biết chia sẻ với người nghèo khổ, bệnh tật. Hãy để chúng con trở thành những môn đệ đích thực, noi gương Chúa trong việc rửa chân cho nhau, nghĩa là tha thứ, nâng đỡ và yêu thương.
Lạy Chúa, Chúa cũng cảnh báo rằng “không phải tất cả các con đều sạch đâu”, ám chỉ Giu-đa và những ai để ma quỷ gieo ý định xấu vào lòng. Điều ấy nhắc nhở chúng con về sự yếu đuối của con người, về nguy cơ phản bội Chúa qua tội lỗi. Xin Chúa ban ơn canh thức để chúng con đừng để ma quỷ gieo cỏ lùng vào lòng, đừng để lòng tham, ghen tị hay ích kỷ làm chúng con xa Chúa. Trong giờ chầu, chúng con xin Chúa thanh tẩy chúng con, giúp chúng con chọn Chúa thay vì thế gian, chọn tình yêu thay vì phản bội.
Cuối cùng, Lời Chúa mời gọi chúng con sống tình yêu phục vụ đến cùng, như Chúa đã làm. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ suy niệm mà còn thực hành, để tình yêu ấy lan tỏa trong cuộc sống, làm cho Nước Chúa trị đến giữa lòng thế gian. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay về việc rửa chân, chúng con nhận ra tình yêu phục vụ và khiêm nhường vô biên của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện chân thành:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, ngay cả khi biết chúng con yếu đuối và có thể phản bội. Xin Chúa thương xót và thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi bụi bẩn tội lỗi, khỏi những ý định xấu mà ma quỷ gieo vào. Xin giúp chúng con khiêm nhường đón nhận sự rửa sạch từ Chúa, để chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa. Xin ban ơn để chúng con không kiêu ngạo từ chối ân sủng Chúa, nhưng mở lòng đón nhận như Phê-rô, để toàn bộ con người chúng con được Chúa biến đổi.
Lạy Chúa, Chúa đã làm gương phục vụ bằng cách rửa chân cho các môn đệ. Xin cho chúng con học theo mẫu gương ấy, biết hạ mình phục vụ anh em trong đời sống hàng ngày. Xin xua tan sự kiêu ngạo, ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con biết quên mình mà nâng đỡ tha nhân, biết rửa chân cho nhau qua những cử chỉ bác ái, tha thứ và chia sẻ. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con sống tình yêu phục vụ đến cùng, không mệt mỏi, không tính toán, đặc biệt với những người khó khăn, bị loại trừ trong xã hội.
Lạy Chúa, Chúa cảnh báo về những kẻ không sạch, nhắc nhở chúng con về nguy cơ xa Chúa. Xin Chúa bảo vệ chúng con khỏi cám dỗ, khỏi lòng tham và ghen tị. Xin ban ơn canh thức để chúng con luôn trung thành với Chúa, chọn tình yêu thay vì phản bội. Xin Chúa đổ tràn Thánh Thần để chúng con trở thành chứng nhân của tình yêu phục vụ, mang mẫu gương Chúa đến với gia đình, cộng đoàn và thế giới.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là mẫu gương tình yêu đến cùng. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã khiêm hạ ẩn mình để ở lại với chúng con. Xin cho chúng con trân trọng giờ chầu này, biến nó thành nguồn sức mạnh để sống đời chứng nhân, làm vinh danh Chúa mỗi ngày. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ phút thiêng liêng quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con được ở lại bên Chúa, chiêm ngắm và suy niệm về tình yêu phục vụ đến cùng của Chúa. Xin Chúa ban bình an và ân sủng để khi chúng con trở về với cuộc sống thường nhật, chúng con vẫn mang theo mẫu gương rửa chân của Chúa, sống khiêm nhường và phục vụ anh em.
Xin Chúa giúp chúng con ghi khắc Lời Chúa hôm nay vào lòng, để chúng con biết yêu thương đến cùng, biết hạ mình phục vụ mà không đòi hỏi, biết thanh tẩy tâm hồn để được dự phần với Chúa. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ đích thực, mang tình yêu ấy ra thế gian, biến cuộc đời thành lời chứng cho Nước Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chúng con. Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng khiêm nhường, cầu bầu cho chúng con. Xin các Thánh và Thiên Thần hợp lời ca tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình và toàn thể Giáo Hội. Chúng con dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Vua vinh quang muôn đời. Amen.